*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Qua tìm hiểu, Tuấn - "thanh niên cướp bánh mì" vốn từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng rồi trở nên "bất trị" tới mức chính bà ngoại không thể hiểu nổi.
Trước khi gây ra vụ cướp bánh mì ở quận Thủ Đức, Tuấn được xác định cầm đầu nhóm thanh, thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm ở huyện Củ Chi.
TAND TP HCM đã ấn định ngày xét xử phúc thẩm vụ án 2 thanh niên cướp bánh mì ăn cho đỡ đói.
Ngày 29-7, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đã có kết luận chỉ đạo Viện KSND TP.HCM kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với vụ án "cướp bánh mì" xảy ra tại TP.HCM.
Xung quanh việc điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn phạm tội cướp giật tài sản ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) có nhiều dư luận trái chiều, ngày 24/7, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo quan trọng.
Một phút đói ăn, Tân đã cùng bạn đi cướp bánh mì và phải ra tòa lĩnh án tù. Sau phiên tòa, Tân tâm sự: "Em nông nổi quá".
Hôm nay, 20/7, TAND quận Thủ Đức (TP HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 2 thanh niên cướp bánh mì xảy ra hồi tháng 10/2015.
Trong lúc đói bụng, Tân và Tuấn đã chạy vào tiệm tạp hóa cướp ổ bánh mì cùng một số đồ ăn vặt và phải ra tòa đối mặt với án tù.
Bà A. cho rằng vì Tuấn nghiện game nên mới đi trộm vặt, ăn cướp của người ta.
Sau khi xem xét mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của Tân, TAND quận Thủ Đức đã ký quyết định cho bị can này được tại ngoại.
Sau khi chơi game Tuấn và Tân rủ nhau đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài, dọc đường vì đói nên gây ra vụ cướp bánh mì.
Chỉ vì cướp túi thức ăn gồm bánh mình, chuối sấy, đậu phộng và me trộn giá 45.000 đồng khi bụng đói mà không có tiền, hai thanh niên đã bị truy tố.
Tâm điểm