Cuộc truy lùng đường dây buôn thận liên tỉnh

Xuân Mai |

Một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (thận) vừa được Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện vào những ngày cuối tháng 12-2019.

Trong vụ án này, lợi dụng một chủ chương rất nhân văn là hiến tặng bộ phận cơ thể người, các đối tượng trong đường dây đã hình thành một đường dây mua và bán, kiếm lời bất chính một khoản tiền không nhỏ trong khi những người có nhu cầu bán thận vẫn không nhận được đủ tiền sau khi đã hứa hẹn…

Bi kịch đắng lòng của những người bán thận

Chúng tôi gặp Trần Thị Kim Th, 24 tuổi (trú tại Long An) tại trụ sở Công an huyện Thanh Trì. Bảy ngày sau khi phẫu thuật, Th đã sụt 7kg. "Mấy ngày nay, ba má cứ hối thúc về nhà, nghĩ đến tương lai mà em rơi nước mắt", Th rơm rớm nước mắt nói với chúng tôi.

Còn với các cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì, những người đã trực tiếp tham gia triệt phá đường dây này thì đó là sự tiếc nuối. "Nếu như chúng tôi tìm được Th sớm hơn một chút thì cô gái sẽ không rơi vào tình cảnh trớ trêu như bây giờ...

Chúng tôi đang nỗ lực hết sức nhằm vận động gia đình người được hiến thận tiếp tục chuyển phần tiền còn lại cho Th, những mong phần nào sẻ chia khó khăn của Th", Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì, nói với chúng tôi. 

Cùng với việc động viên, giúp đỡ bằng tinh thần, cán bộ Công an huyện Thanh Trì đã quyên góp tiền, thuê người chăm sóc Th trong những ngày cô nằm bất tỉnh sau ca phẫu thuật ở bệnh viện.

Câu chuyện qua lời kể của Th về hành trình bán thận khiến chúng tôi vừa thương lại vừa giận. 260 triệu đồng với một gia cảnh như Th thì đúng là một khoản tiền quá lớn, nhưng Th giờ đã làm mẹ.

 Mỗi quyết định của cô cũng không phải chỉ nghĩ cho mình mà còn có phải cho những người thân trong gia đình. Nhưng Th đã chấp nhận bán đi sức khỏe của mình mà không lường trước được hậu quả. Và rồi cũng chỉ vì sự ngu ngơ, cô đã rơi vào tình cảnh "dở khóc, dở cười" như ngày hôm nay.

Khoảng giữa năm 2019, Th cần một khoản tiền lớn để trang trải cho nhu cầu chi tiêu và lo cho bố mẹ già... Qua giới thiệu của một người quen, cô bắt mối được với Khánh, một trong những mắt xích của đường dây môi giới bán thận rồi ra Hà Nội.

Chỉ quen biết qua điện thoại nhưng Th đã tin tưởng tuyệt đối vào những lời hứa của các đối tượng môi giới. Trong khi Th rao bán sức khỏe với cái giá 260 triệu đồng thì các đối tượng ở giữa lại "ngư ông đắc lợi" kiếm được một khoản tiền không nhỏ. 

Ban đầu, người mua thận đồng ý trả nốt số tiền còn lại cho Th, nhưng khi biết các đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ thì họ bất ngờ "thay đổi ý định". Gia đình họ nói rằng chỉ biết những đối tượng môi giới bán thận, nếu gặp họ thì sẽ trả tiền chứ không làm việc với Th...

Đến nước này, Th cũng chỉ biết trông chờ vào tình người của họ vì yêu cầu của gia đình người ghép thận đúng là đánh đố. Bởi vì, các đối tượng đã bị bắt, làm sao gặp được. 

Vậy mà trước đó đã có lúc, Th mừng thầm khi vợ của người ghép thận đồng ý trả tiền, cô còn được cán bộ Công an huyện Thanh Trì làm giúp một tài khoản trong ngân hàng vì họ hứa chuyển tiền nhưng rồi lại thay đổi thái độ 180%. 

Vết mổ chỉ được vài ngày nhưng Th đã nén đau, hai lần tìm đến bệnh viện gặp gỡ rồi van xin người vợ và người đàn ông đang mang trong người quả thận của cô, nhưng rồi chỉ nhận được sự từ chối khéo.

Cuộc truy lùng đường dây buôn thận

Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì những tháng gần đây sôi động bởi sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt đến thuê trọ. Những dấu hiệu bất thường trên đã được Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì báo cáo ban chỉ huy Công an huyện xin kế hoạch đấu tranh.

Trong khi sự việc đang được bí mật xác minh thì một tình huống bất ngờ xảy ra, khiến kế hoạch của họ buộc phải thay đổi. Theo đó, trong số những người tá túc tại căn phòng trọ ở thôn Yên Xá có một đôi vợ chồng đang sinh sống ở một tỉnh miền trong cũng chờ bán thận. 

Người đàn ông tên V đã 4 lần ra Hà Nội và thường xuyên "ăn trực, nằm chờ" ở khu vực các bệnh viện lớn như Bạch Mai (Hà Nội) để tìm người ghép thận nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Khoảng 2 tháng trước thời điểm Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì xác lập án, hai vợ chồng họ ra Hà Nội vì tìm được người ghép thận. Nhưng khi họ ra đến nơi thì sức khỏe của người ghép thận lại bị suy yếu nên ca phẫu thuật đành phải hoãn lại...

Ngay khi có thông tin trên, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Họ lặn lội tìm gặp anh V vào ngày 11-12.

 Những thông tin do anh V cung cấp, kết hợp với các tài liệu các trinh sát đã dày công thu thập được là thông tin rất quan trọng để Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì bóc gỡ, triệt phá thành công đường dây mua bán thận.

Theo thông tin do anh V cung cấp thì ngoài trường hợp của anh, còn có 4-5 người khác đang nằm chờ bán thận. Trong đó, có một trường hợp tên là Th sẽ bán thận vào ngày thứ tư và thứ năm nhưng cụ thể Th sống ở đâu, sẽ làm phẫu thuật ở bệnh viện nào thì họ không biết, không hay.

Vì vậy, cùng với việc tổ chức lực lượng rà soát, dựng các đối tượng trong đường dây, nhiều tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã "lục tung" các địa điểm ở gần các bệnh viện lớn của Hà Nội, tiến hành thu thập thông tin của người phụ nữ tên Th đang chuẩn bị làm phẫu thuật hiến thận.

 Khó khăn lớn nhất của họ là phải giữ bí mật về các thông tin thu thập được, nhằm bóc gỡ toàn bộ các mắt xích trong đường dây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đã dựng lên các đối tượng nghi vấn gồm: Đỗ Duy Khánh (SN 1997, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Nguyễn Việt Dũng (SN 1982, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Ngô Sỹ Lợi (SN 1993, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm và sau nhiều nỗ lực, tổ công tác đã phát hiện Lợi đang chăm sóc một bệnh nhân là nữ, nghi vấn là Th tại Bệnh viện quân y 103 Hà Đông (Hà Nội). Nếu bắt giữ Lợi ngay vào thời điểm đó thì Khánh sẽ nhanh chân "cao chạy xa bay"...

Đúng như thông tin các trinh sát có được, chập tối cùng ngày, Khánh đến Bệnh viện 103. Khi Khánh và Lợi cùng đi ra ngoài cửa bệnh viện thì các trinh sát đã tiến hành triệu tập về trụ sở. Qua đấu tranh, Khánh và Lợi đã khai ra đối tượng chủ mưu là Dũng.

Ngay trong đêm, một tổ công tác của Công an huyện Thanh Trì đã về Hải Phòng, phối hợp với Công an địa phương xác minh nhân thân và giám sát mọi di biến động của đối tượng nghi vấn. 

Dũng từng có 1 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, bị Tòa án nhân dân TP Huế xử phạt 36 tháng tù giam. 

Sau khi ra, đối tượng sinh sống với người vợ thứ ba, vừa sinh con được vài tháng. Rạng sáng ngày hôm sau, Dũng đã bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Chân dung những kẻ buôn thận

Trước khi trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây phạm tội trên, Đỗ Duy Khánh đã từng đi bán thận nên đã quen biết Nguyễn Việt Dũng. Để thiết lập đường dây, hai đối tượng thống nhất, nếu ai có nhu cầu bán thận hoặc ghép thận thì Khánh sẽ liên hệ với Dũng để được hướng dẫn trực tiếp; lợi nhuận sẽ chia nhau.

Dũng có trách nhiệm liên hệ mua, bán thận giữa người bán, người mua, hướng dẫn họ làm các thủ tục pháp lý để tiến hành phẫu thuật cắt, ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103, Hà Đông, Hà Nội. Khánh đồng thời có nhiệm vụ đưa những người đi bán thận xét nghiệm trực tiếp; trông nom, chăm sóc ăn, ở và sinh hoạt trước, sau khi phẫu thuật, mọi chi phí cho Khánh và người bán thận sẽ được Dũng lo hết.

Khoảng tháng 1-2019, do bị suy thận cần tiến hành phẫu thuật ghép thận, Nguyễn Quang V (SN 1967, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhờ Dũng tìm người bán thận để mua, Dũng đồng ý. Sau khi tìm hiểu tại Bệnh viện Quân y 103 về tình trạng của Q, Dũng yêu cầu chi phí mua, ghép thận là 700 triệu đồng, Q đồng ý.

Khoảng tháng 9-2019, thông qua một đối tượng tên là Chớp, biết Th có nhu cầu bán thận, Dũng đã liên hệ trực tiếp và hướng dẫn Th ra Hà Nội để trao đổi. Tại đây, đối tượng thỏa thuận mua 1 quả thận của Th với giá 260 triệu đồng và sẽ trả tiền khi thực hiện phẫu thuật cắt, ghép thành công, Th đồng ý. Được Dũng chỉ đạo, Khánh đã thuê nhà trọ ở khu vực Yên Xa rồi đưa Th về ở và trông nom trong quá trình làm các thủ tục xét nghiệm.

Tiếp đó, Dũng thông báo cho Q về việc đã tìm được người cần ghép thận. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm, xác định các chỉ số giữa Th và Q phù hợp, Dũng nhận của gia đình Quang số tiền là 130 triệu đồng. Ngày 13-12-2019, Bệnh viện Quân y 103 đã tiến hành phẫu thuật, cắt thận của Th và ghép cho Q thành công thì Dũng tiếp tục nhận của gia đình là 440 triệu đồng. Dũng thỏa thuận khi xuất viện sẽ trả số tiền còn lại là 260 triệu đồng cho Th; gia đình ông Q sẽ trả nốt cho Dũng phần tiền còn lại...

Quá trình đấu tranh, Dũng còn khai nhận đã thực hiện các vụ mua bán thận khác. Khoảng tháng 7-2019, Dũng mua thận của anh Th (khoảng 30 tuổi, ở Bắc Kạn) với giá 260 triệu đồng và bán cho anh Tăng (ở Gia Lộc, Hải Dương) với giá 750 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Dũng lo các chi phí, thủ tục xét nghiệm, phẫu thuật cắt, ghép thận...

Sau khi phẫu thuật, Dũng được thu lời 100 triệu đồng, Khánh được chia 10 triệu đồng. 

Ba tháng sau đó, Dũng mua thận của anh Khanh, khoảng 30 tuổi ở Thanh Hà (Hải Dương) với giá 260 triệu đồng và bán cho anh Biên (trú tại Hà Nội) với giá 800 triệu đồng. Phi vụ này thành công, Dũng cũng hưởng lợi 100 triệu đồng còn Khánh được chia 10 triệu đồng...

Hiện vụ, án đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra mở rộng. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dũng và Khánh về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại