Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên

Long Phạm |

Chương trình Chinh phục hoàn mỹ ngày càng trở nên hỗn loạn khi các giám khảo liên tiếp xúc phạm nhau một cách ác ý, cay độc, còn thí sinh lại hỗn láo với cả người bề trên của mình.

Tối qua (4/1), tập 5 chương trình Chinh phụ hoàn mỹ đã lên sóng với nhiều tình tiết gay cấn, kịch tính. Đây là chương trình dành riêng cho người chuyển giới, để tìm ra đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu chuyển giới 2019.

Giám khảo Dược sĩ Tiến liên tục bị lăng mạ, xúc phạm

Việc được mời làm giám khảo chương trình Chinh phục hoàn mỹ thực sự là một cơn ác mộng với Dược sĩ Tiến, khi anh liên tục bị các giám khảo còn lại chỉ trích, mắng nhiếc một cách gay gắt.

Ở hai tập trước, Dược sĩ Tiến đã có cuộc cãi vã nảy nửa với nhà tài trợ Di Băng. Cô bức xúc lên tiếng:

"Chẳng hạn, lần chung kết Siêu mẫu Việt Nam, anh ta cưỡi cả ngựa vào sân khấu, nó quá lố bịch, lồng lộn. Tôi không thích và không muốn sự lồng lộn, đồng bóng của anh ta phá vỡ chương trình này.

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 1.

Ủa rồi sao? Cứ lồng lộn, đồng bóng như anh ta là thắng à? Là được hết à? Anh ta đang bị lệch lạc quan điểm. Tôi không đồng ý với chuyện đó.

Tôi không muốn khơi lại những việc không tốt của anh ta, nhưng đó là lời cảnh tỉnh cho anh ta. Tôi không muốn trò lố đó lặp lại ở chương trình này" .

Tới tập này, anh lại tiếp tục bị giám khảo khách mời là nhạc sĩ Đỗ Hiếu xúc phạm, lăng mạ một cách công khai và thâm sâu.

Cụ thể, sau khi hai đội thi trình diễn xong, Dược sĩ Tiến có bày tỏ rằng mình thích phần thi của đội Hồng hơn. 

Anh nói: "Khá thú vị ở đội Hồng là thí sinh Mỹ Duyên có đeo một con trăn ra, điều đó làm người ta chú ý tới đội này hơn".

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 3.

Phần thi của đội Hồng

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu vừa nghe tới đó liền lên tiếng đá xoáy: "Tôi nghĩ anh không thích con trăn đâu, mà thích hai con khác xuất hiện lúc đầu cơ (ám chỉ 2 mẫu nam 6 múi cởi trần xuất hiện ở đầu phần diễn). Phần trình diễn của đội Hồng như một trò tạp kĩ, chỉ vui vui chứ chẳng phải chương trình giải trí".

Nhiều khán giả cho rằng, Đỗ Hiếu đang cố tình xúc phạm giới tính của Dược sĩ Tiến. Đỗ Hiếu vừa nói xong thì Di Băng cười ồ lên thích thú.

Sau khi bị đá xoáy, Dược sĩ Tiến vẫn bình tĩnh nhận xét tiếp: "Tôi không thích cách thí sinh Yuki đưa hộp phấn lên để quảng cáo". 

Di Băng nghe vậy liền gay gắt phản ứng: "Người ta là người mẫu quay TVC thì phải có sản phẩm chứ? Anh không hiểu rồi! Thôi đi! Tôi nghĩ chúng ta nên bình luận về thí sinh chứ đừng có bình luận về sản phẩm vì sản phẩm không biết diễn".

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 4.

Dược sĩ Tiến và Đỗ Hiếu

Sau đó, cả hai liên tiếp nhảy vào cướp lời, tranh cãi nhau, tạo nên không khí hỗn loạn, không ai chịu ai.

Chưa dừng lại ở đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu vẫn tiếp tục công kích, đá xoáy Dược sĩ Tiến với thái độ khinh thị. Anh nói: "Dược sĩ Tiến đã coi bản gốc Tiffany Thái Lan đâu. Anh ta chỉ coi con trăn với 2 con ban đầu (ám chỉ mẫu nam 6 múi) thôi.

Dược sĩ Tiến là một người đồng bóng. Từ đồng bóng đủ để nói về anh ta rồi.

Dược sĩ Tiến đòi biết tên thí sinh, tôi chẳng cân biết tên thí sinh, chỉ cần chấm là được rồi. Tôi chẳng cần biết".

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 5.

Điều này khiến Dược dĩ Tiến bức xúc lên tiếng: "Tôi không đồng ý cách nói của Đỗ Hiếu với tôi. Những lời nói đó không xứng đáng với tôi".

Ali Hoàng Dương ngồi cạnh phải thừa nhận rằng, anh bó tay và không biết phải giảng hòa sao cho ba giám khảo còn lại. Còn khán giả lại tỏ ra vô cùng bức xúc khi nhạc sĩ Đỗ Hiếu xúc phạm, lăng mạ giới tính của Dược sĩ Tiến.

Huấn luyện viên chỉ trích nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên

Không chỉ giám khảo, các huấn luyện viên và thí sinh cũng liên tục có thái độ ganh ghét, không vừa lòng với nhau.

Khi giám khảo tuyên bố đội Hồng chiến thắng, huấn luyện viên Khả Trang của đội Xanh đã nói móc: "Thôi, nếu có thắng cũng chỉ là trai cởi đồ. Trò tiểu xảo thôi!" (ám chỉ việc đội Hồng dùng mẫu nam 6 múi cởi trần ở đầu tiết mục của mình).

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 6.

Khả Trang bức xúc

Vì thua cuộc nên đội Xanh phải đưa ba thí sinh của mình vào vòng loại. Và thật bất ngờ, huấn luyện viên của đội Hồng là Phí Phương Anh đã quyết định loại cả 3, không giữ lại ai.

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 7.

3 thí sinh bị loại

Điều này khiến Khả Trang bức xúc chỉ trích: "Phí Phương Anh có quyền không loại, nhưng vẫn cố tình loại rồi còn vào xin lỗi. Quá giả tạo!".

Một thí sinh của đội Xanh là Đào Anh đã tìm đến tận nơi Phí Phương Anh ngồi để tỏ thái độ gay gắt: "Em cảm thấy thất vọng về chị. Em không nói nữa", rồi ngoảnh mặt quay đi. Phí Phương Anh chỉ biết thất vọng lắc đầu.

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 8.

Thái độ này của Đào Anh đã bị các giám khảo và khán giả đánh giá là hỗn láo với người bề trên. Thí sinh Tôn Hảo của đội Hồng nói thẳng: "Đây không phải chương trình chợ búa, Đào Anh không có tư cách tới đây và nói như thế. Thí sinh không được quyền chất vấn ngang hàng huấn luyện viên như thế".

Cuộc thi chuyển giới Việt: Hỗn loạn, giám khảo xúc phạm nhau, thí sinh hỗn láo với bề trên - Ảnh 9.

Tôn Hảo tranh cãi với Đào Anh

Thí sinh Kim Sang của đội Xanh nghe vậy lại tiếp tục công kích: "Chị ta nghĩ tư cách của người khác như thế nào?".

Tất cả các cuộc công kích này khiến khán giả cảm thấy hoang mang về thí sinh và giám khảo chương trình. Họ không biết chương trình sẽ còn hỗn loạn như thế nào nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại