Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: "Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh"

BOMI |

11 năm kể từ bê bối chấn động làng giải trí xứ Trung, Trần Quán Hy trở nên kín tiếng, anh chấp nhận một cuộc sống bình yên bên vợ và con gái nhỏ.

"Tay chơi" khét tiếng của showbiz Trung

Những năm 2000, Trần Quán Hy là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái và là niềm hãnh diện của showbiz Hoa ngữ. 

Sinh năm 1980 trong một gia đình giàu có, bố là Trần Trạch Dân – chủ tịch tập đoàn Thượng Thị Hong Kong với gia sản lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ, Trần Quán Hy ngay từ nhỏ đã được hưởng cuộc sống giàu có, sung túc ở nước ngoài.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 1.

Sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười ngọt ngào, gương mặt lãng tử pha lẫn chút "hư hỏng" cuốn hút, con đường bước chân vào showbiz của Trần Quán Hy cũng không mấy khó khăn.

Năm 1999, Trần Quán Hy từ Canada về Hong Kong nghỉ hè. Trong lúc rảnh rỗi, anh tham gia diễn xuất trong một quảng cáo cùng "Thiên vương Hong Kong" Lê Minh. Không ngờ rằng chỉ với vai diễn nhỏ ấy, Trần Quán Hy đã lọt vào mắt xanh của công ty giải trí lớn nhất nhì xứ Cảng Thơm.

Chàng diễn viên điển trai một bước thành sao khi góp mặt trong loạt phim nổi tiếng như: Đặc công tân nhân 2, Vô gian đạo, Thiên cơ biến, Giang hồ…

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 2.

Với khả năng diễn xuất cùng tài năng ca hát, nhảy múa, Trần Quán Hy thời điểm đó nhận được không ít những lời khen có cánh từ những ngôi sao tên tuổi của Hoa ngữ, anh thậm chí được hứa hẹn sẽ trở thành một "thiên vương Hong Kong" thế hệ mới.

Cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh từng không tiếc lời ca ngợi đàn em: “Luôn chờ xem Trần Quán Hy. Cậu ta là nghệ sĩ đàn em có tiềm năng nhất”.

Diva Mai Diễm Phương khi còn sống cũng nói: “Chỉ cần Trần Quán Hy ngoan, không có nhiều người ở showbiz này vượt qua được cậu ta”.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 3.

Không những vậy, báo chí xứ Cảng thơm còn gọi Trần Quán Hy là "báu vật ông trời mang xuống". 

Một bạn diễn của Trần Quán Hy thì không ngại miêu tả sức hấp dẫn của nam diễn viên: “Anh ta là một ngôi sao điển trai, ngọt ngào và gợi cảm. Đây là người có thể chinh phục mọi cô gái, và anh ta biết điều này”.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 4.

Chính vì thế, những mỹ nhân từng hẹn hò với "kẻ sát gái nhất showbiz" này cũng không ít. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2008, khi 1.300 bức ảnh nóng trong máy tính của Trần Quán Hy bị phát tán trên mạng xã hội, công chúng mới tá hỏa về độ ăn chơi, phóng túng của nam diễn viên.

Toàn bộ dữ liệu được phát tán là những tấm ảnh nóng và clip giường chiếu giữa Trần Quán Hy và 14 nghệ sĩ cùng nhiều cô gái khác, trong đó có những cái tên nổi tiếng như diễn viên Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, cháu gái Chủ tịch Anh Hoàng.

Không những vậy, Sing Tao Daily còn tiết lộ cảnh sát phát hiện hơn 10.000 tấm ảnh nóng khác và các clip khi lục soát nhà Trần Quán Hy. 

Lối sống buông thả, đồi trụy biến Trần Quán Hy trở thành "cái gai" trong mắt công chúng. Hình tượng sụp đổ, Trần Quán Hy mất tất cả, từ danh tiếng đến sự nghiệp.

Anh lập tức bị loại khỏi dự án phim mới của Châu Tinh Trì, hãng thẻ tín dụng Manhattan Titanium hủy hợp đồng quảng cáo, và cái tên Trần Quán Hy cũng bị gạch khỏi danh sách diễn viên tham gia phim Batman: The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 5.

Trần Quán Hy xin lỗi và nhận sai tuy nhiên vẫn không nhận được sự tha thứ từ công chúng.

Một làn sóng tẩy chay Trần Quán Hy nổi lên mạnh mẽ, không một ai muốn nhìn thấy nam diễn viên trên màn ảnh khiến anh phải lặng lẽ rời bỏ showbiz Hong Kong, trở về Canada tránh sự chỉ trích của dư luận.

Cuộc sống chật vật, thay đổi trở thành người bố tốt sau scandal

Sau scandal chấn động, Trần Quán Hy trở nên kín tiếng hơn. Suốt 2 năm, anh không dám quay trở lại Hong Kong. 

Năm 2010, Trần Quán Hy phát hành đĩa đơn tại Bắc Kinh, anh còn đến Singapore tổ chức triển lãm ảnh với một họa sĩ người Mỹ, tuy nhiên tất cả đều bị người hâm mộ tỏ ra thờ ơ.

Thậm chí, khi đi từ thiện để lấy lại hình ảnh, bù đắp cho bê bối năm xưa, Trần Quán Hy cũng bị từ chối vì đơn vị tổ chức thiện nguyện không muốn bị tai tiếng của anh làm ảnh hướng đến hình ảnh của tổ chức.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 6.

"Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh. Tôi làm từ thiện, né tránh dư luận nhưng ngay sau đó lại ngập tràn tin tiêu cực trên mạng", Trần Quán Hy chia sẻ.

Không được khán giả đón nhận, Trần Quán Hy thậm chí phải chấp nhận việc đi hát ở quán bar hay hội chợ để kiếm tiền. Khi ra mắt thương hiệu giày riêng, anh cũng phải tự mình đứng quảng cáo và bày bán giày trên đường và khu chợ Thượng Hải.

Cuộc sống chật vật khiến nam diễn viên phải bất lực tâm sự: "10 năm, tôi đã có thể sắp buông tha cho chính mình. Nhưng thế giới ngoài kia không buông tha tôi, không ai muốn tôi trở thành người tốt.

Tôi như bên ngoài cánh cửa, còn tất cả phía bên kia. Tôi có thể bước vào cánh cửa đó không? Không thể, đó là nỗi đau của tôi".

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 7.

Tự mở công ty kinh doanh thời trang, ra đĩa đơn ca nhạc, Trần Quán Hy vẫn bị khán giả tẩy chay, thờ ơ.

Dù không còn danh tiếng như xưa nhưng ông trời vẫn ban cho Trần Quán Hy một đặc quyền, một danh hiệu tưởng như xa vời với "tay chơi" năm xưa, đó là làm một người chồng tốt, một người cha thương con.

Mọi chuyện xuất phát từ năm 2016, khi Trần Quán Hy gặp gỡ siêu mẫu 9X Tần Thư Bồi. Cả hai đến với nhau vượt qua bao lời đám tiếu của dư luận và cả sự ngăn cản của bạn bè, gia đình nữ người mẫu trẻ. 

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 8.

Trần Quán Hy bên vợ - siêu mẫu Tần Thư Bồi.

Thư Bồi chia sẻ cô không quá bận tâm đến quá khứ của Trần Quán Hy. Đồng thời, chính sự quan tâm, chân thành của anh đã khiến cô phải động lòng.

Năm 2017, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Alaia mà quyết định không tổ chức hôn lễ. Nam diễn viên chia sẻ: "Chẳng biết tới bao giờ mới mở tiệc cưới. Tôi và Thư Bồi, Alaia mỗi ngày đều rất vui vẻ. Kết hôn chỉ là một tờ giấy mà thôi, quan trọng là tình cảm".

Từ khi lên chức cha, người ta cũng thấy gã "trai hư" ngày nào trở nên chín chắn, sống có trách nhiệm hơn.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 9.

Trần Quán Hy trở thành một người chồng tâm lý, lúc nào cũng động viên, ủng hộ vợ trong sự nghiệp, không ngại trông con cho vợ đi diễn và chụp hình.

Anh không còn lui tới những nơi ăn chơi để tập trung thời gian và sự quan tâm cho cô con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên con gái, chơi đùa cùng con, đẩy xe nôi cho con hay hát ru con ngủ.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 10.
Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 11.
Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 12.

Khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái thường xuyên được nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

Nam diễn viên tâm sự mỗi khoảnh khắc bình yên bên con gái luôn làm anh hạnh phúc. Mỗi lần công tác, anh cố giải quyết sớm công việc, sau đó dành vài ngày ở nhà chơi với con.

"Dù gặp chuyện không vui, nhìn thấy con gái, tôi sẽ vui vẻ và cảm thấy mọi điều trên thế giới chẳng là gì cả. Tôi mong mình sẽ là người cha tốt", Trần Quán Hy thổ lộ.

Hiện tại, Trần Quán Hy cùng vợ và con gái sống ở Los Angeles, Mỹ. Đối với anh, cuộc sống bên vợ con bây giờ quan trọng hơn tất cả, anh cũng tránh sự chú ý của dư luận và luôn cố gắng bảo vệ vợ con trước sự soi mói của cư dân mạng.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 13.
Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 14.

Dù không còn tham gia diễn xuất nhưng Trần Quán Hy vẫn tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật khi tự đầu tư kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, thiết kế giày, mở quán cà phê tại Mỹ và Trung Quốc.

Tận hưởng cuộc sống bình yên tránh xa khỏi thị phi, nam diễn viên bồi hồi tâm sự sau những vấp ngã của tuổi trẻ: “Tôi hy vọng sau này con gái sẽ thấy tôi là người cha đúng nghĩa. Thế giới rất phức tạp, tôi là kẻ chẳng ra gì trong mắt nhiều người nhưng tôi hy vọng con gái tự hào khi có người cha tốt.

Tài tử sa đọa nhất Hoa ngữ lộ 1.300 ảnh nóng: Tôi muốn từ thiện cũng không được hoan nghênh - Ảnh 15.

Sau quãng thời gian buông thả tuổi trẻ, Trần Quán Hy hiện tại mong muốn làm một người chồng, người cha tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại