*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hãy xem bạn đã làm được bao nhiêu trong số những lời răn này của Đức Phật nhé.
Vì muốn thử cuộc sống của những người lao động, cô nàng thiên kim đại tiểu thư nhà siêu giàu quyết định giấu người thân đến làm công nhân ở công trình của gia đình trong vòng 1 ngày. Thế nhưng trải nghiệm đến đâu thì chưa biết, chỉ thấy "đỉnh cấp" phú nhị đại nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải bị cư dân mạng xứ Trung phản ứng dữ dội.
Dù nổi tiếng với cái tên "ngôi trường trên mây" cùng những dãy núi hùng vĩ và biển mây trắng xóa nhưng cuộc sống của học trò nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc cho bất lợi đó, những đứa trẻ vùng cao vẫn quyết tâm đi học vì tin rằng giấc mơ thoát nghèo chỉ có học hành mới thực hiện được.
Mọi chuyện thay đổi đột ngột kể từ sau khi người phụ nữ nhận được lá thư của mẹ.
Bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, Hồ Thị Hoa (trú TX Hoàng Mai, Nghệ An) phải làm vợ người đàn ông lớn tuổi. Cuộc sống khổ cực, thường xuyên bị chồng đánh đập khiến tinh thần Hoa bị ảnh hưởng. Sau 20 năm sống cảnh tủi nhục, nay bà Hồ Thị Hoa may mắn được những người đồng hương giải cứu.
Việc người đàn ông chỉ ra đối tượng nghèo nhất, xứng đáng được nhận chiếc hộp quý nhất đã đến tai nhà vua, khiến ngài vô cùng tức giận.
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của hàng xóm, chị Bích đã quyết định tiến đến hôn nhân với người đàn ông hơn mình đến 43 tuổi. Sau quãng thời gian chung sống và có 3 người con, cuộc sống của cặp vợ chồng này đang gặp vô vàn khó khăn, vất vả.
Hai lần bị bán, bà Nguyễn Thị Đào từng có lần muốn chết. Thế nhưng, chuỗi ngày đau khổ của bà không chỉ có thế, bà bị "vứt" ra đường sau 10 năm phục dịch, khi sức đã kiệt.
(Soha.vn) - Có thể, việc dùng cụm từ “tầm gửi,” “kí sinh” để hình dung và nói về cuộc sống nhọc nhằn, bi đát của những bệnh nhân ung thư nghèo đang duy trì cuộc sống tại Bệnh viện K Trung ương sẽ khiến người đọc chạnh lòng và ngạc nhiên.