Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

Vân Tiên |

Vừa chào đời được 1 tháng tuổi, bé Bích đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi bởi hình dáng khác người, da liên tục bong tróc như da trăn. Hơn 3 năm nay, bé sống trong tình thương của các "cha mẹ" tại Trung tâm bảo trợ và được mọi người giúp đỡ chữa bệnh.

Những ngày đầu năm Canh Tý, chúng tôi tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh để thăm hoàn cảnh của bé Nguyễn Ngọc Bích (3 tuổi), bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh lúc 1 tháng bởi hình dáng khác người.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của bé Nguyễn Ngọc Bích trong những ngày đầu năm Canh Tý 2020.

Từ khi vừa mới chào đời, bé Bích đã không giống như những đứa trẻ bình thường khác khi trên người xuất hiện những vết sẹo lồi lõm, da bé giống như loài trăn khiến không ít người lo sợ.

Sau khi được bố mẹ đem về nuôi dưỡng, cũng vì nhiều lời dị nghị xa gần, nói bé Bích không phải con người nên gia đình bé đã bỏ rơi tại bệnh viện, lúc ấy Bích tròn 1 tháng tuổi.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 2.
Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 3.

Sinh ra với hình dáng khác người, da lại bong tróc như trăn khiến bé Bích bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi ngay tại bệnh viện.

Sau khi bị bỏ rơi, bé Bích được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh, tuy nhiên việc các mảng da liên tục bong tróc, ngứa ngáy khắp người khiến bé không thể chịu nổi. Xót trước hoàn cảnh của bé gái tội nghiệp khi mang trong mình chứng bệnh lạ, rất nhiều mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ, hỗ trợ bé Bích có cơ hội sang Singapore để chữa trị.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Nghiệm - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết sau khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người với số tiền hơn 3 tỷ đồng, phía Trung tâm đã tiến hành đưa bé Nguyễn Ngọc Bích sang Singapore để tiến hành điều trị căn bệnh vẩy ngứa.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 4.

Lớn lên trong tình yêu thương của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh, bé Bích ngày một đáng yêu.

Trải qua các đợt khám chữa bệnh, xoa thuốc..., đến nay tình trạng da của bé Bích đã cải thiện rất nhiều. Ngồi trong căn phòng nhỏ, bé Bích đưa đôi tay nhỏ sờ vào bộ quần áo mới được mặc trên người, đây là cái Tết thứ 3 con được đón cùng các cô chú, anh chị em trong trung tâm.

Là người chăm sóc trực tiếp cho bé Bích, tập cho con đi đứng, nói chuyện mỗi ngày, chị Dương Thị Nhung - Phó trưởng phòng Nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho biết bé Bích đã chạy nhảy, đi lại thành thạo khắp nơi. Tuy nhiên con bị chậm nói, dù đã hơn 3 tuổi nhưng rất lười nói và bị suy dinh dưỡng.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 5.
Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 6.

Được các mạnh thường quân giúp đỡ, tình trạng da của bé Bích cũng được cải thiện rất nhiều.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 7.

Chị Nhung mong muốn những người gặp gỡ, tiếp xúc với Bích đừng có xa lánh, kỳ thị con.

"Hiện tại ngoài việc đưa Bích đi Singapore để khám chữa bệnh vẩy ngứa, phía Trung tâm cũng đưa bé đi điều trị dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe. Có điều là dù da bé đã được cải thiện rất nhiều nhưng mỗi khi đưa con vào bệnh viện hay đến một nơi công cộng, có rất nhiều ánh mắt "kỳ thị" con.

Tôi chỉ mong sao có thể chữa hết bệnh về da cho bé, chứ mỗi lần thấy bé đau rát, da cứ bong tróc rồi ngứa ngáy tôi không chịu nổi. Từ nhỏ bé Bích đã bị bố mẹ bỏ rơi, không có gia đình đã tội nghiệp lắm rồi, hi vọng mọi người có thể yêu thương bé nhiều hơn...", chị Nhung nói.

Theo chị Nhung, hiện bé Bích vẫn đang sử dụng thuốc để bôi cho da, tắm mà các bác sĩ tại Singapore kê toa. Sắp tới, bé tiếp tục sang Singapore để tái khám.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 8.

Bích vui vẻ đi chơi cùng các bạn tại Trung tâm.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 9.
Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 10.

Tình trạng da của Bích vẫn gây ngứa ngáy, khó chịu..., hi vọng con sẽ sớm được chữa trị dứt điểm để có một cuộc sống ổn định.

"Con bé thông minh lắm, muốn cái gì là bắt đầu cười làm duyên, nhõng nhẽo với các cha, mẹ ở đây, ai cũng thương Bích cả. Ước gì con bé nhanh chữa trị được bệnh vẩy ngứa để sinh hoạt bình thường như những đứa trẻ khác", ông Lê Văn Nghiệm - Giám đốc Trung tâm cho biết.

Đưa đôi bàn tay co rúm, Bích cố đưa lên gãi khắp người, có vẻ như căn bệnh của bé lại tái phát khiến bé ngứa ngáy khó chịu. Hi vọng ở những đợt khám bệnh tiếp theo, bé Bích sẽ mau khỏi bệnh, cải thiện tình trạng về da để thoát khỏi những cơn đau rát mỗi ngày. Mong một phép màu sẽ đến với con trong đầu năm mới!

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 11.

Dù không phải con ruột nhưng với những người đang công tác tại Trung tâm, họ đều yêu quý, chăm sóc tận tình cho các em.

Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 12.
Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 13.
Cuộc sống hiện tại của em bé người đầy vẩy ngứa như da trăn, bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh 14.

Theo ông Lê Văn Nghiệm, hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 17 em nhỏ dưới 16 tuổi, trong đó có nhiều trường hợp bị khuyết tật, bại não bẩm sinh bị bố mẹ bỏ rơi trên địa bàn tỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại