Cuộc hôn nhân đích thực không chỉ có “tình yêu” mà cần hơn là 2 chữ này: Nếu không làm được, hôn nhân không sớm thì muộn cũng đi đến “ngày tàn”!

Phương Thu |

Mọi người thường nghĩ rằng cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất là cuộc hôn nhân lấy tình yêu làm nền móng. Nhưng những người từng trải vẫn luôn cho rằng một cuộc hôn nhân ổn định, êm ấm không chỉ dựa vào tình yêu mà dựa vào sự tin tưởng, ngưỡng mộ tình yêu và sự kính nể hôn nhân.

Thật ra, tình yêu không cần đóng gói, trang trí lộng lẫy, càng giản dị, chất phác càng bền lâu. Hôn nhân không cần sự lãng mạn “khoe mẽ” với thiên hạ, chỉ cần vợ chồng đồng lòng, cùng nhau gánh vác bấp bênh của cuộc đời.

Khi còn yêu nhau có thể yêu hết mình, bày tỏ hết mình giống như một đứa trẻ. Nhưng kết hôn rồi, chúng ta phải học cách trở thành một người lớn thực sự.

Người lớn thực sự cũng có cảm xúc buồn vui nóng giận, nhưng họ kiểm soát được. Người lớn thực sự không đặt tình yêu lên trên hết mà đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Người lớn thực sự hiểu rằng điều hôn nhân cần nhất không phải tình yêu, mà là hai chữ “gánh vác”.

Gánh vác trách nhiệm của hôn nhân

Tình yêu là cổ tích, hôn nhân là cuộc sống. Hôn nhân có hạnh phúc lâu dài hay không phụ thuộc vào hai vợ chồng có cùng nhau gánh vác trách nhiệm của hôn nhân được hay không.

Trách nhiệm của hôn nhân là cùng xây dựng gia đình, cùng nuôi nấng con cái, phụng dưỡng bố mẹ. Đó là những trách nhiệm cơ bản nhưng nhiều người lại không bằng lòng gánh vác.

Có một người mẹ tâm sự trên mạng rằng cô mới sinh con được vài tháng mà tất cả việc nhà đều do cô làm. Cô không làm thì không ai làm. Chồng đi làm về ngồi ghế chơi điện thoại, con khóc cũng không dỗ mà đi gọi cô ấy. Cô vừa nấu ăn vừa nói to: “Chắc là con tè rồi, anh thay bỉm cho con đi.” Chồng cô chỉ đáp: “Anh không biết thay” rồi mặc kệ.

Cuộc hôn nhân đích thực không chỉ có “tình yêu” mà cần hơn là 2 chữ này: Nếu không làm được, hôn nhân không sớm thì muộn cũng đi đến “ngày tàn”! - Ảnh 1.

Trong cuộc sống hiện tại, tư tưởng của nhiều người đàn ông vẫn còn dừng ở xã hội cũ, nghĩ rằng mấy việc nhà lặt vặt, trông nom con cái đều là của phụ nữ, dù bản thân rảnh rỗi cũng không chịu giúp đỡ.

Những người đàn ông như vậy chưa thực sự nhận thức được bản thân nên gánh vác trách nhiệm hôn nhân như thế nào. Lâu ngày một mình lo toan, người phụ nữ không thể tiếp tục chịu đựng, hôn nhân rất có khả năng đi đến bước đường cùng.

Gánh vác áp lực của cuộc sống

Hiện nay, nhiều người than rằng đến trung niên, áp lực cao như núi cũng chỉ có thể cắn chặt răng gánh vác mà bước tiếp.

Người áp lực nhất trong hầu hết các gia đình đều là đàn ông. Dù sao người đàn ông cũng là trụ cột, phải chống trời trụ đất cho vợ con, bố mẹ. Bình thường, người đàn ông càng có ý thức trách nhiệm thì áp lực tinh thần càng lớn. Nếu người vợ tâm lý, biết cách an ủi chồng thì đó là phúc phận của người đàn ông. Nếu vợ thực dụng vật chất, hay oán trách số phận, kể lể với chồng thì đó là nỗi khổ của người đàn ông.

Nếu muốn hôn nhân êm ấm, ổn định, lâu dài thì cả vợ và chồng phải cùng nhau gánh vác áp lực của cuộc sống.

Áp lực cuộc sống không chỉ riêng về kinh tế mà còn nhiều phương diện khác. Ví như đều lần đầu làm bố mẹ, chúng ta đều muốn trở thành một người bố, người mẹ tốt nhưng để làm được việc đó không hề dễ, áp lực ngày càng lớn hơn. Hai vợ chồng nên cùng đối mặt, cùng gánh vác, đừng ai mong chạy trốn, nếu không vấn đề sẽ càng nhiều, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, thậm chí ảnh hưởng đến sự êm ấm và ổn định của hôn nhân.

Cuộc hôn nhân đích thực không chỉ có “tình yêu” mà cần hơn là 2 chữ này: Nếu không làm được, hôn nhân không sớm thì muộn cũng đi đến “ngày tàn”! - Ảnh 2.

Ảnh: tuvantamly.vn

Mọi thứ trong cuộc sống đều mang lại áp lực, nhiều áp lực không thể một thân một mình gánh vác, cần hai người cùng nhau sẻ chia. Khi chúng ta hiểu được đạo lý này, cùng nhau đối mặt khó khăn, hôn nhân chắc chắn sẽ êm đẹp.

Gánh vác bão táp phong ba chưa biết trước

Cuộc sống tràn đầy những biến số, những điều chưa xác định, không ai biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Có một gia đình vợ và chồng đều đi bước nữa, người chồng tài giỏi, người vợ tháo vát, hai người đồng tâm hiệp lực làm kinh doanh rất phát đạt, tình cảm cũng thắm thiết.

Nhưng sông có lúc người có khúc. Người chồng bỗng nhiên ngã bệnh, bỏ rất nhiều tiền để chữa trị, cuối cùng vẫn sống dở chết dở, người gầy nhom ốm yếu, đi vài bước là phải nằm xuống.

Sau khi chăm sóc chồng thời gian dài, người vợ đề nghị ly hôn. Họ vốn là kết hôn lần hai, ai cũng có con riêng, ly hôn cũng dễ dàng. Nhưng người chồng không nỡ, lời ngon ý ngọt mong vợ ở lại nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định ly hôn.

Có câu nói rằng: “Vợ chồng vốn là chim chung rừng, họa đến chim tự bay.”

Câu nói nhắc đến nhân tính, rất khó để nhận xét phải trái đúng sai. Nhưng nếu là người dám gánh vác những điều chưa biết trước thì sẽ không ra đi lúc đối phương bất lực nhất.

Đời người luôn đầy ắp những phong ba không thể lường trước. Nếu chúng ta đã chọn bước vào hôn nhân thì phải dũng cảm gánh vác những điều không lường của đối phương, bất kể giàu nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận lợi hay khó khăn đều nên trung thành kiên định. Đó mới là ý nghĩa thực sự của hôn nhân. 

Cuộc hôn nhân thực sự không cần tình yêu, mà cần gánh vác. Gánh vác trách nhiệm của hôn nhân, gánh vác áp lực cuộc sống, gánh vác phong ba không lường trước.

Cuộc hôn nhân đích thực không chỉ có “tình yêu” mà cần hơn là 2 chữ này: Nếu không làm được, hôn nhân không sớm thì muộn cũng đi đến “ngày tàn”! - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Tình yêu vừa mộng mơ vừa chân thực, hôn nhân vừa đời thường vừa thiêng liêng.

Tình yêu đích thực sau khi tiến đến hôn nhân sẽ dần nở hoa, dù không mãnh liệt như ban đầu nhưng lại khiến hai người trưởng thành nhanh hơn, có ý thức trách nhiệm hơn.

Dù sẽ đau lòng vì tình cảm phai nhạt nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, không ảnh hưởng đến hôn nhân. Vì điều một cuộc hôn nhân đích thực cần không phải tình yêu nồng thắm mà là niềm tin dũng cảm gánh vác tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại