Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67

BK |

Là đứa trẻ sinh ra đã “ngậm thìa bạc” nhưng Francesca Hilton lại sống cuộc đời bi kịch, đáng thương, đến khi qua đời cũng không có người thân đến nhận xác hay đưa tiễn.

Chúng ta thường hay nghe nói đến cậu ấm, cô chiêu may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc đời rải sẵn hoa hồng.

Thế nhưng, đối với người phụ nữ tên Francesca Hilton, con gái độc nhất của Conrad Hilton, nhà sáng lập đế chế khách sạn Hilton và minh tinh nổi tiếng người Hungary Zsa Zsa Gabor, thì cuộc đời bà chỉ đúng ở mỗi vế đầu.

Theo vai vế, "nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton là cháu cố của ông Conrad và gọi Francesca là bà cô họ, dù cùng huyết thống nhưng cả 2 hầu như không hề liên hệ gì đến cuộc đời nhau. 

Paris lớn lên trong nhung lụa trong khi Francesca lại trải qua cuộc đời bi kịch, đến tận lúc qua đời cũng không có người thân bên cạnh.

Năm 1942, ông Conrad kết hôn lần thứ 2 với Zsa Zsa Gabor, người phụ nữ xinh đẹp khi đó cũng lỡ một lần đò.

Cặp đôi chung sống được vài năm thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Trong thời gian ấy, ông Conrad một lần đã tìm đến Zsa Zsa rồi cưỡng bức làm bà mang thai. Đứa bé đó chính là Francesca, bà chào đời vào năm 1947.

Thế nhưng, nhiều tin đồn khi đó cho rằng Francesca là con của một người đàn ông khác chứ không phải ông chủ chuỗi khách sạn danh tiếng nhưng nữ diễn viên phủ nhận tất cả.

Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67 - Ảnh 1.
Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67 - Ảnh 2.

Ông Conrad và minh tinh Zsa Zsa.

Năm Francesca chào đời, bố mẹ cũng hoàn tất thủ tục ly hôn và mẹ bà giành được quyền nuôi con.

Những năm đầu đời, Francesca sống như một “rich kid” thật sự, được ở biệt thự sang trọng, đi siêu xe, cùng mẹ lui tới những bữa tiệc sang trọng chỉ dành cho những người nổi tiếng và ngao du khắp mọi thành phố lớn trên thế giới.

Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67 - Ảnh 3.
Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67 - Ảnh 4.

Bà Zsa Zsa và con gái Francesca.

Trái ngược lại với những hào nhoáng, xa xỉ bên ngoài, tình cảm giữa Francesca và bố mẹ vô cùng mờ nhạt. Zsa Zsa đưa con gái đi khắp nơi nhưng rất hiếm khi ngồi xuống bàn cùng con dùng bữa sáng.

Vốn là doanh nhân bận rộn với ti tỉ những kế hoạch phát triển sự nghiệp, ông Conrad chẳng mấy khi dành thời gian cho cô con gái độc nhất.

“Ông ấy là một người tuyệt vời nhưng lại kết hôn với công việc. Chúng tôi chỉ gặp nhau hiếm hoi vào Giáng sinh hoặc một vài dịp lễ quan trọng trong năm để dùng bữa trưa.

Ông ấy nói yêu mẹ tôi nhưng đến tên bà, ông cũng chẳng thể phát âm được và thay vào đó luôn gọi bà là ‘Georgia’.

Đó là sự thật” - Francesca miêu tả về bố mình với tờ LA Times hồi năm 2007. Do không có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm bố con giữa họ lúc nào cũng tồn tại khoảng cách.

Mang danh là con gái độc nhất của ông Conrad nhưng Francesca chưa từng bước chân vào nhà của gia tộc Hilton, vậy nên vị trí của bà trong gia phả họ nội cũng không được thừa nhận.

Thời niên thiếu, Francesca được vào làm việc tại khách sạn Beverly Hilton, bang California, với tư cách nhân viên đặt phòng.

Cứ ngỡ rằng đây sẽ là thử thách ông Conrad dành cho con gái trước khi phân chia gia sản nhưng năm 1979, khi qua đời, người đàn ông này đem hầu hết của cải của mình đóng góp cho quỹ từ thiện Hilton.

Francesca lúc ấy chỉ nhận được khoản tiền ít ỏi 100 nghìn USD trong khối tài sản khổng lồ trị giá 200 triệu USD.

Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67 - Ảnh 5.

2 mẹ con bà Zsa Zsa vào năm 2004.

Với số tiền này, Francesca hoàn toàn có thể sử dụng để đầu tư sinh lời và nuôi sống bản thân nhưng vì cảm thấy bất công nên quyết định đâm đơn kiện để được chia thêm tài sản.

Vụ tranh chấp kéo dài ngót nghét 1 thập kỷ nhưng không mang lại cho Francesca lợi ích gì, ngược lại còn khiến bà mất luôn số tiền thừa kế 100 nghìn USD ban đầu.

Con trai thứ 2 của ông Conrad là Barron Hilton tiếp quản công ty gia đình, đồng thời nhận 4 triệu cổ phiếu tập đoàn Hilton. Năm 1966, ông trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Chủ tịch và CEO của Hilton. 

“Nữ hoàng tiệc tùng” Paris Hilton chính là cháu nội cưng của ông Barron.

Trong khi người anh cùng cha khác mẹ sống trong nhung lụa thì bà Francesca lại sống trong cảnh túng thiếu. Không có tiền trợ cấp, bà buộc phải tự lập và làm đủ mọi ngành nghề như diễn viên, nhiếp ảnh và hoạt động tích cực với quỹ từ thiện của bố để lại.

Trên sân khấu diễn hài độc thoại, Francesco vẫn thường mỉa mai gia đình Hilton và cả mẹ ruột của mình để làm chất liệu gây cười.

“Cháu gái tôi là Paris Hilton. Có lần nó gọi tôi bảo tôi lái xe đến đón vì uống quá chén không tự đi về nhà được. Thế rồi tôi nói: ‘Được rồi, bà sẽ đến đón cháu nhưng bà cũng say quá nên không thể lái xe đâu nhé’” - Francesca hài hước trên sân khấu.

Dù nỗ lực đến đâu, tình hình tài chính của Francesca cũng không thể cải thiện. Cuộc đời của bà còn chứng kiến mẹ cưới thêm 5 người chồng trước khi đến với doanh nhân gốc Đức Fredrick von Anhalt.

Mới đầu, ông Anhalt vẫn thường chu cấp tiền cho Francesca. Tuy nhiên vào năm 2005, ông đột ngột đệ đơn kiện con gái riêng của vợ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, Francesca lại cho rằng Fredrick đã giam lỏng Zsa Zsa và cấm bà không được gặp gia đình.

Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67 - Ảnh 6.

Zsa Zsa và người chồng thứ 8, Fredrick.

Vụ việc chưa ngã ngũ thì Zsa Zsa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2011 khiến bà phải sống đời thực vật. Fredrick viện cớ rằng mình không có quyền động vào tài sản của vợ nên không thể giúp đỡ cho Francesca về mặt tài chính.

Những năm tháng cuối đời, Francesca sống nay đây mai đó trong những căn hộ cho thuê giá rẻ mà bà vẫn không có đủ tiền để trả mỗi tháng, đến nỗi sau này phải sống trên ô tô. Tháng 1/2015, Francesca đột ngột qua đời ở tuổi 67 sau khi lên cơn đau tim.

Khi đó, bà Zsa Zsa vẫn nằm trên giường bệnh và bị chồng thao túng nên không hề hay biết tin buồn của con gái. Thậm chí đến tận lúc qua đời vào năm 2016, nữ minh tinh một thời cũng chẳng biết đứa con gái đáng thương của mình đã chết.

Thi thể của Francesca bị bỏ trong nhà xác suốt nhiều ngày trước khi 1 người anh cùng mẹ khác cha của bà tên Stephen, đến làm thủ tục nhận xác. Sau đó, bạn bè thân thiết của Francesca đã tổ chức đám tang và đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cuộc đời bi thảm Francesca, cô con gái độc nhất vô nhị giữa ông trùm đế chế khách sạn và cô đào đa tình nhất Hollywood, đến nay mỗi khi nhắc lại đều khiến người ta không khỏi xót xa.

Cuộc đời bi kịch của đại tiểu thư dòng họ Hilton: Không được gia đình thừa nhận, chết một mình trong hiu quạnh ở tuổi 67 - Ảnh 7.

Một trong những hình ảnh trước công chúng cuối cùng của bà Francesca Hilton.

(Nguồn: Forbes, Telegraph)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại