Cuộc chiến giành ngai vàng khốc liệt của các Thái tử phim Hàn

A Ly |

Ẩn sau ánh hào quang vương vị là những câu chuyện đủ đầy sắc màu bi thương của loạt Thái tử xứ kim chi, khiến người xem phải ngấn lệ.

Gương mặt hoàng đế

Phim kể về hành trình lên ngai vàng đầy gian nan thử thách của Thái tử Gwang Hae (Seo In Guk đóng) – vị vua thứ 15 triều đại Joseon. Chỉ vì tin vào thuật xem tướng được ghi chép trong cuốn sách "Tướng mạo kinh thư", mà vua cha Seonjo (Lee Sung Jae đóng) xem Thái tử Gwang Hae như cái gai trong mắt, dù người con này luôn tỏ ra hiếu kính và hết mực bảo vệ ông.

Cuộc chiến giành ngai vàng khốc liệt của các Thái tử phim Hàn - Ảnh 1.

Theo những gì được ghi chép trong "Tướng mạo kinh thư", vua Seonjo đang tại vị bị nghi ngờ là người không có diện mạo Hoàng đế, khiến đất nước liên tục rơi vào bất ổn, dân tình khốn đốn… Như đổ thêm dầu vào lửa, cuốn sách còn tiết lộ Gwang Hae mới là người sở hữu gương mặt Đế vương.

Cũng vì vậy, vua Seonjo luôn tìm cách gạt Gwang Hae khỏi ngôi Thái tử, năm lần bảy lượt ghép anh vào tội mưu phản. Không những thế, vua cha còn âm thầm cho người dùng thuật châm cứu thay đổi dung mạo, hòng phá đi gương mặt Hoàng đế của Gwang Hae ngay từ nhỏ… 

Hết bị vua cha mưu hại, Gwang Hae còn bị chính huynh đệ ruột thịt ngấm ngầm triệt hạ để giành lấy ngôi vị Đế vương… Gương mặt hoàng đế phát sóng lần đầu tại Việt Nam trên kênh D-Dramas, từ 02/05.

Mây họa ánh trăng

Là bom tấn của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2016, Mây họa ánh trăng không ít lần làm người xem phải "đắng lòng" với cuộc chiến bảo vệ ngôi vị của chàng Thái tử Lee Young trước đám phản thần mà đứng đầu là tên lãnh tướng Kim – kẻ đã âm mưu giết chết Hoàng hậu và tranh giành ngôi vị Hoàng đế bằng cách ra sức đưa cháu trai của hắn lên ngôi.

Cuộc chiến giành ngai vàng khốc liệt của các Thái tử phim Hàn - Ảnh 2.

Song song đó, hắn đã nhiều lần đưa Thái tử Lee Young vào chỗ chết bằng những thủ đoạn hết sức tàn độc, khi thì bỏ thuốc độc trong bát thuốc, lúc thì thuê sát thủ hành thích khiến mạng sống của chàng Thái tử trẻ luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Thái tử Lee Young còn khiến người xem phải trải qua "cơn mưa lệ", vì đã hy sinh mối tình sâu nặng để chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị nhằm bảo vệ bách tính.

Người tình ánh trăng

Có thể nói, Người tình ánh trăng là một trong số ít những bộ phim truyền hình càng xem khán giả càng cảm thấy hoang mang bởi một cốt truyện khó đoán định về số phận của các hoàng tử.

Từ hình ảnh huynh đệ vui buồn có nhau, các hoàng tử dần bước vào cuộc chiến giành vương quyền đầy máu và nước mắt. 


Cuộc chiến giành ngai vàng khốc liệt của các Thái tử phim Hàn - Ảnh 3.

Trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc phân tranh ngôi vị Hoàng đế giữa bộ ba Tứ hoàng tử Wang So (Lee Jun Ki đóng), Tam hoàng tử Wang Yo (Hong Jong Hyun đóng) và Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul đóng).

Mang tiếng là kẻ lạnh lùng máu lạnh nhưng Tứ hoàng tử Wang So lại sở hữu trái tim lương thiện, chân thành hết mực, chấp nhận mang tiếng sát nhân để bảo vệ người thân ruột thịt kể cả khi họ coi anh như vật ngáng đường…

Còn Bát hoàng tử, với vẻ ngoài lúc nào cũng bình thản như mặt hồ thu, nhưng nào ai biết nội tâm của chàng chưa bao giờ thôi "dậy sóng" khi luôn canh cánh gánh nặng gia tộc lẫn sự an nguy của mẹ và em gái.

Riêng Tam hoàng tử Wang Yo - một người mang tham vọng lớn với những bước đi rõ ràng, tàn nhẫn, đầy thủ đoạn, thì lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đạp đổ tình huynh đệ ruột thịt, bất chấp mọi thứ để bước lên ngôi cao… Do đó, Tam hoàng tử chính là một trong những nhân tố quan trọng đưa cuộc chiến vương vị trở nên khốc liệt và đẫm máu.

Hoa kiếm Hwarang

Bộ phim Hoa kiếm Hwarang không chỉ xoay quanh đội quân Hwarang, nơi quy tụ những người trẻ tuổi, tài ba, có chung hoài bão phụng sự đất nước... mà còn nói về hành trình vĩ đại của Thái tử Sam Maek Jong (Park Hyung Sik đóng).

Cuộc chiến giành ngai vàng khốc liệt của các Thái tử phim Hàn - Ảnh 4.

Trước tình thế triều đình có nhiều phe cánh luôn rình rập thời cơ sát phạt lẫn nhau, Thái tử Sam Maek Jong buộc phải sống như một kẻ vô danh lúc còn trẻ, thường xuyên trốn chạy và lang bạt khắp nơi với danh phận được giấu kín. 

Tuy nhiên, sau khi quyết tâm gia nhập đội quân Hwarang, Sam Maek Jong dần nhận rõ con đường cũng như sứ mệnh của một vị thái tử. Anh thoát khỏi vỏ bọc tự ti, từng bước hành động nhằm lấy lại vị trí vốn dĩ là của mình.

Cũng chính những tâm nguyện thật lòng của Sam Maek Jong về ngôi vị đã khiến đội quân Hwarang – tổ chức quân sự hùng mạnh nhất Silla quyết tâm quy thuận, phò tá vị vua trẻ. Nhờ đó mà Thái tử Sam Maek Jong đường hoàng ngồi lên ngôi vị cao nhất, trở thành bậc hiền vương, cùng với đội quân Hwarang dẹp yên binh biến, bất ổn chính trị, mang lại cuộc sống yên vui cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại