Ước mơ "chẳng giống ai" của nữ sinh Công Đoàn

Luna |

Ít ai có thể ngờ rằng, trong một môi trường chẳng mấy bóng nữ nhi mà lại xuất hiện một cô nàng xinh đẹp như Lê Song Ngân.

 Từ trước đến giờ, những công việc mang nhiều yếu tố kỹ thuật, nặng nhọc, vất vả... vốn luôn được xem là "đặc quyền" của nam nhi.

Cũng chính bởi vậy, khi nghe tới tên ngành học Bảo hộ lao động, nhiều người đã cho rằng để tìm thấy bóng dáng của phái nữ tại lớp học này chẳng khác nào "mò kim đáy bể".

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, tại trường ĐH Công Đoàn có một lớp học như thế và trong đó có tới 20 cô nữ sinh. Nổi bật hơn cả phải nhắc tới cô bạn xinh đẹp có cái tên thật đẹp Lê Song Ngân (sinh năm 1993).

 Chia sẻ về ước mơ, Song Ngân đã kể lại câu chuyện của cô kể từ khi còn là một nữ học trò quyết định nộp đơn dự thi cho tới ước mơ trở thành một kỹ sư.

Nữ sinh xinh đẹp cho biết: "Ngày học cấp 3, Ngân theo học khối B và đã nộp đơn thi vào trường ĐH Nông nghiệp.

Nhưng ngày đó, sau khi đọc được thông tin trên báo chí nói về sự thiếu hụt nguồn nhân lực cho ngành này, Ngân nhận ra rằng đây là một ngành quan trọng nhưng cũng khá vất vả - ngay từ cái tên cũng đủ thấy rồi.

Thế nhưng, Ngân lại cảm thấy hứng thú với ngành này và quyết định thử vận may xem sao.

Thật bất ngờ, vận may đã mỉm cười với Ngân và nhận kết quả báo đỗ cả hai trường. Và có lẽ là nhờ một cơ duyên nào đó, Ngân đã không theo học ngành khối B ban đầu của Ngân mà lại theo học nghề dành phần nhiều cho nam giới".

 

 Tâm sự thêm về ngành học có phần "lệch gu" so với các bạn nữ, Song Ngân cho biết: "Ngành này vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, ngay những sinh viên của trường ĐH Công Đoàn nhưng cũng chưa chắc hiểu được ngành Ngân đang theo học là như nào.

Thực sự khi thi vào ngành này rồi và càng học thì càng thấy nó thú vị, cho dù khá là vất vả. Hiểu đơn giản nhất ngành "Bảo hộ lao động" là ở đâu có người lao động thì ở đó cần những người như Ngân để bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ, sức khỏe cho họ".

Và khi những cô gái có ước mơ trở thành những nhân viên công sở hay đơn giản là có một công việc nhẹ nhàng, Song Ngân lại muốn trở thành một kỹ sư trong ngành với nhiều vất vả này.

Cô gái 22 tuổi cho biết: "Ngân vẫn đang trong giai đoạn cuối cùng để hoàn thành đồ án tốt nghiệp trước khi trở thành 1 kỹ sư bảo hộ lao động.

Trước mắt, Ngân vẫn cố trau dồi kiến thức chuyên ngành cũng như trình độ ngoại ngữ để có thể làm việc hiệu quả nhất. Ngân cũng mong có đủ điều kiện để tiếp tục học lên cao ngành mình đang theo đuổi, có cơ hội tiếp xúc với nó nhiều hơn và sâu hơn".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại