"Tội nghiệp cho anh lắm, Lệ Rơi!"

Trần Chân |

(Soha.vn) - Ngỡ tưởng sẽ có mang đến một bước đột phá cho Lệ Rơi nhưng thực sự, không ai muốn thấy anh hát trong một phòng thu chuyên nghiệp.

Ngày hôm qua, đoạn clip dài 4 phút 46 giây quay lại cảnh "Ca sĩ Lệ Rơi" ngồi hát trong phòng thu chuyên nghiệp với ca khúc "Bản hát chiều nay" đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ người xem. Có thể, ý tưởng ban đầu của ekip thực hiện đoạn clip là muốn tạo dựng một hình ảnh Lệ Rơi hoàn toàn khác, hát tốt hơn với chất lượng âm thanh chuẩn hơn...

Nhưng những gì ekip thực hiện và bản thân Lệ Rơi nhận được là rất nhiều gạch đá. Nhiều người cho rằng, Lệ Rơi chỉ là công cụ để bị mượn danh, lợi dụng... Bản thân chàng trai xứ Hải Dương cũng đã buồn và phải than thở trên trang fanpage của mình rằng: "Chào cả nhà. Lệ luôn muốn được là Lệ của ngày hôm qua hơn, thích sống chất với cuộc sống như trước,thích bộ đồ nghề thô sơ và giản dị để cất tiếng hát góp vui cho mọi người. Nhưng hôm nay vì lý do khó từ chối nên Lệ tạm hát 1 bài trong phòng thu, nhưng tiếng hát của Lệ mãi là Lệ, có đi đâu thì cũng không thể nào hay hơn. các bạn thông cảm nhé. Sau này Lệ sẽ quay về với phòng thu giản dị ở nhà của Lệ".

Sau khi "Ca sĩ Lệ Rơi" đăng tải đoạn status cùng clip nêu trên, anh đã nhận được hơn 21.000 lượt like và có tới gần 4.000 lượt bình luận về vấn đề này. Ngoài những thanh niên, có cả những ý kiến của người đã đứng tuổi.

Người dùng Duy Thương chia sẻ: "Câu chuyện này giống như câu chuyện dở khóc dở cười ở xóm mình... Số là có anh chàng làm giám đốc thương nghiệp lấy được cô vợ rất xinh đẹp nhưng mỗi tội cô này bị "khùng". Về âm nhạc, cô ấy hát dở tệ... ngang như cua... đọc không ra đọc, không thể gọi là hát được mà phải gọi là khóc thì đúng hơn.

Ấy vậy mà cuộc biểu diễn hay thi thố âm nhạc nào của địa phương cô ấy cũng đăng ký tham gia. Mới đầu thì ban tổ chức rất trân trọng phần vì thấy cô ấy nhiệt tình, phần vì chồng cô ấy có chức sắc ở địa phương nên sắp xếp cho cô ấy biểu diễn ở phần đầu của chương trình. Sau này thấy cô ta hát dở quá bị khán giả la ó bỏ về BTC đành phải sắp cho cô ấy hát sau cùng nhằm mục đích cho cô ấy nản trí mà tự rút lui không diễn...

Về phía chồng của cô ấy, thời gian đầu anh chồng cũng ủng hộ cho vợ tham gia phong trào cho vui mặc dù biết vợ hát chẳng hay ho gì. Nhưng sau thấy vợ quá đam mê bỏ bê công việc và có xu hướng muốn chuyển sang làm nghề ca sĩ như một số người không hiểu biết gì về âm nhạc và một số nhân viên dưới quyền hay nịnh phỉnh vợ chồng ông. Khuyên can không được, thậm chí còn cho vợ đi thu âm rồi về nhà mở nghe và phân tích cho vợ biết nó hay nó dở ở chỗ nào.

Vậy mà cô này vẫn không hiểu ra mà cô ta còn nghĩ chồng cô ích kỷ không muốn cho cô giao lưu với mọi người nghĩ chồng ghen tuông.... Cuộc sống vợ chồng ngày một nặng nề vì cô vợ cứ sống ảo tưởng viễn vọng về mình. Cô đã thuê thầy thuê thợ về dạy thanh nhạc và không ít người đã lợi dụng cô về cả tình lẫn tiền. Rồi cái gì đến đã đến, khi mọi thứ đã vượt qua giới hạn thì vào một ngày đẹp trời, ông chồng đã chìa tờ đơn li dị buộc cô phải kí vào....

Qua câu chuyện có thật trên chiếu với chuyện của Lệ tôi thấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Thương cho Lệ vì ảo vọng mơ hồ... Mỗi con người ta sinh ra đều có khát vọng sống cho giêng mình nhất là việc chọn cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp phù hợp với mình đừng bắt mình phải gánh một gánh nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình...

Riêng với chúng ta nhất là những nhà quản lý và sản xuất âm nhạc đừng nên gieo vào lòng con người ta sự ảo vọng viễn tưởng. Lấy người ta ra làm trò cười điều đó vừa xúc phạm nhân phẩm người khác vừa bôi xấu nền âm nhạc Việt nam đang trên đà phát triển... (tôi bộc bạch chân thành trước một hiện tượng đang diễn ra. Có điều gì sơ xuất mong bạn đọc thông cảm và thứ lỗi. Thân mến! DT.)"

Một chia sẻ khác rất đáng chú ý của bạn Kis Angyal: "Mình từng là FAN của Lệ Rơi.

- Khi bạn ấy hát như bò rống, bị mọi người "ném đá" mình LIKE để bạn ấy không bị mặc cảm;

- Khi bạn ấy nói ngọng, ngô nghê, mình LIKE để bạn ấy tự tin;

- Khi bạn ấy tuyên bố giải nghệ, mình LIKE để bạn ấy lấy lại niềm tin.

Nhưng giờ bạn ấy bắt đu thu âm tại phòng thu, như một "ca sĩ" thực sự thì mình phải có chính kiến thực sự thôi: "Bạn Rơi ơi, bạn hát dở tệ; bạn không còn mang lại tiếng cười được nữa rồi, bạn đang mất đi giá trị thực sự của mình; truyền thông sẽ "giết chết" bạn đấy.

Đành phải UNLIKE bạn thôi."

Trong số hàng ngàn lời bình luận nêu trên, có một lời chia sẻ rất đáng chú ý và được rất nhiều người dùng sao chép, lấy lại. Đoạn status được viết bởi một người dùng kém Lệ Rơi nhiều tuổi:

"Lệ rơi à, anh chuẩn bị rơi lệ rồi đấy!

- Anh có biết bọn họ đang lợi dụng anh để kiếm tiền không?

Có lẽ là không!

- Anh có biết bọn họ thật sự coi anh là gì không ?

chắc là không!

- Anh có nghĩ bọn họ hâm mộ anh thật không ?

Không!

- Anh có biết điều gì đang và sắp diễn ra với anh không ?

Chắc chắn không!

* Câu trả lời quá rõ ràng khi anh đã bỏ nơi anh thực sự thuộc về, để dấn bước vào ánh hào quang ảo. Anh coi bọn họ là những người bạn, nhưng tiếc thay bọn họ chỉ coi anh là 1 "sinh vật lạ", sinh vật lạ này mang cho họ sự giải trí không phải đến từ tài năng và đến từ bản năng đúng nghĩa của 1 sinh vật lạ.

Tưởng tưởng cảnh trong quán bar, anh cất tiếng hát trong tiếng hò reo ồ ạt của mọi người mà....thấy tội !

* Gửi tới mấy bác bầu sô, kiếm tiền thì ai chả muốn, nhưng kiếm theo cách này thì thất đức lắm...trả lệ rơi về đi, đùa trên mạng đủ rồi... đừng đùa với cuộc sống của người ta!

Thật là đắng...à mà thôi..!

Lệ rơi à, em có lời cuối muốn nói với anh, đừng vì lợi danh hư ảo mà đánh mất mình anh nhé! Anh nên nhớ bọn họ chỉ coi anh là thằng hề, một trò tiêu khiển để họ kiếm tiền thôi.

Anh nói anh không cần nổi tiếng, anh chỉ muốn đem lại tiếng cười cho mọi người. Anh nhìn lại mình xem, những điều anh nói đều ngược lại với những thứ anh làm ! Showbiz à ? Anh nhầm to rồi, anh hãy về lại con người của ngày hôm qua đi, đừng để đến lúc hối chẳng kịp nữa đâu! Đừng tự vẽ ra cho mình con đường màu hồng , chẳng có đâu anh ơi! Anh hơn tôi nhiều tuổi đời sao anh suy nghĩ nông cạn vậy, người tôi quen là anh chàng nông dân chân chất chứ không phải con người của anh hiện nay. Người ta trả cho anh cat-xê bao nhiêu?

Anh nghĩ liệu anh sẽ trụ mãi ở đỉnh điểm như thế này sao? Cuộc sống đúng là nhiều cái dở khóc dở cười , THÔI THÌ TÔI CHÚC ANH THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG ANH ĐÃ CHỌN. NẾU SAU NÀY CÓ THẤT BẠI, THÌ ĐỪNG HỐI HẬN VÌ NÓ LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA ANH đúng là ở đời có câu SỰ NGU DỐT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI, THÂN!

- Đọc mà ngẫm nhé!"

Bạn Nhi Oishi bình luận: "Em thích anh như xưa.

Quay về đi, quay về đi anh hỡi...

Đừng để báo chí & truyền thông làm bẩn đi những suy nghĩ thực thà, hồn nhiên, chân chất của anh.

Từ ảo bước ra thế giới thật, không chỉ là 1 bước chân thôi đâu...

Hôm trước anh bảo dừng cover các ca khúc, em thấy mừng vì bản tính lương thiện đã mách bảo anh không lấn quá xa trên trường thông tin đại chúng.

Thế mà anh lại tiếp tục cho ra đời thêm một số bản co-ve và còn xuất hiện trên Lexus ở HN, vào phòng thu âm. Ở trong phòng kín, anh hát bằng cả trái tim và niềm tin vào con người (dù sai nhạc), nhưng anh có thử liếc mắt về phía bên kia cửa kính, ngta (đạo diễn/ chỉ đạo,...) đang cười anh không?

Có thể anh làm clip diễn hài độc thoại hoặc nói chuyện theo chủ đề chẳg hạn, em nghĩ thiết thực và giá trị giải trí hơn rất nhiều.

Những bài hát, nhất là những ca khúc bất hủ thì nên tôn trọng nhạc sĩ, bởi với họ thì đó là những đứa con tinh thần và giai điệu có thể ảnh hưởng đến hào khí dân tộc. Còn nhạc thị trường thì anh có bộ sưu tập thế là đủ rồi ạ!"

Cùng với đó, đã không ít fan của Lệ Rơi đã viết thơ cho sự kiện này

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại