Lệ Rơi: Tung hô bằng tình yêu hay chỉ là công cụ tiêu khiển?

Công Luận |

(Soha.vn) - Ai cũng có quyền yêu theo cách của mình nhưng đừng biến tình yêu thành một trò lố...

Nếu phải tìm ra nhân vật, sự kiện hot nhất trong thời gian qua thì có lẽ khó ai có thể đánh bại "Ca sĩ Lệ Rơi". Chàng trai sống ở mảnh đất Hải Dương đã xâm chiếm từ các trang mạng xã hội, báo chí cho tới trang tin... bằng những hình ảnh, clip tự thu và cả những phát ngôn rất đỗi mộc mạc.

Công chúng đến với Lệ Rơi theo nhiều cách khác nhau, có người tìm đến anh và những bản nhạc của anh để giải trí, người khác vì tò mò, hiếu kì nhưng cũng có người mến mộ thực sự... Xét một cách công bằng, Lệ Rơi xuất hiện với những gì thật nhất của bản thân, một người nông dân chân chất với vườn ổi tại quê nhà. Anh hát với niềm đam mê âm nhạc cùng giọng ca thật, hát theo đúng nghĩa "cho sướng mồm" chứ không hề mang ước muốn được nổi tiếng. Đó là điều dù cố gắng đến mấy cũng chẳng ai có thể phủ nhận được.

Lệ Rơi xứng đáng được mọi người yêu quý vì cái sự thật như đếm của anh nhưng đó không phải là lý do khiến chúng ta quên rằng chàng ca sĩ tự phong đang vô tình phá hỏng mọi quy tắc nhạc lý, hay nói cách khác là đi ngược lại quan điểm thẩm mỹ về âm nhạc từ trước đến nay.

Anh Nguyễn Đức Hậu - có nickname Ca sĩ Lệ Rơi

Anh Nguyễn Đức Hậu - có nickname "Ca sĩ Lệ Rơi"

Nhiều người nói rằng họ không thể nghe hết một bài hát của anh, một số khác lại tắt ngay ở những giây đầu tiên khi anh vừa cất tiếng, dù trước đó họ đến với anh bằng tất cả sự tò mò. Và chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ khi những bài báo đầu tiên viết về anh, người viết còn để hai chữ “Ca sĩ” trong ngoặc kép thì sau đó, họ đã chủ động tháo gỡ nó, khoác lên chàng tranh mộc mạc cái danh xưng mà hàng ngày vẫn nhiều giọng ca trẻ miệt mài khổ luyện để tìm kiếm.

Ca sĩ ở Việt Nam nhiều thật đấy nhưng điều đó không có nghĩa là trở thành ca sĩ lại dễ đến thế. Vậy nên mới có cảnh nhiều người đẹp hát hay hơn Lệ Rơi cả trăm lần vẫn phải ngậm ngùi khi chỉ được xem là “Chân dài đi hát”, “Diễn viên cầm mic’…

Đồng ý là ai cũng có quyền yêu theo cách của mình nhưng cũng đừng biến tình yêu thành một trò lố. Ngày qua ngày, ngôi nhà của Lệ Rơi trở thành điểm nhắm của hàng trăm, hàng ngàn con người hiếu kì, hâm mộ tới thăm quan và quấy quả. Họ chẳng ngần ngại trèo qua tường để lao vào gặp "thần tượng" của mình cho dù "idol" đã chốt cửa cài then. Xin đừng quên rằng bản thân Lệ Rơi cũng từng nhắc đi nhắc lại rằng anh không có ý định nổi tiếng và chỉ muốn sống một cách bình thường.

Những người hiếu kỳ vẫn không ngừng kéo đến nhà Lệ Rơi

Những người hiếu kỳ vẫn không ngừng kéo đến nhà Lệ Rơi

Có lẽ bản thân Lệ Rơi cũng không nghĩ rằng một ngày anh lại trở thành cái tên để người ta “đánh đu” tìm kiếm sự nổi tiếng. Hết được một cô gái từ “trên trời rơi xuống” tỏ tình, anh lại trở thành cái tên câu khách cho một quán bar ở Hà Nội, nơi mà trước đó từng là chỗ ghé chân của rất nhiều giọng ca có tiếng. Người ta nói rằng sẽ tổ chức liveshow cho anh, một chàng trai chỉ lấy âm nhạc làm thú tiêu khiển sau một ngày dài quần quật với ruộng nương. Nực cười thay!

Một trong những hình ảnh quảng cáo cho buổi Liveshow Lệ Rơi (dự tính)

Một trong những hình ảnh quảng cáo cho buổi Liveshow Lệ Rơi (dự tính)

Kế đến, việc đưa Lệ Rơi vào một phòng thu chuyên nghiệp và để cho một chàng trai chuyên hát sai nhạc, phát âm không chuẩn thể hiện bài "Biển hát chiều nay" đã khiến rất nhiều người phản đối. Lệ Rơi phiên bản phòng thu là một hình ảnh không hề quen mắt chút nào với fan cuồng của chàng nông dân chính hiệu, đó là chưa kể đến việc bản thân Lệ Rơi cũng không còn giữ được vui tươi, thoải mái và vô tư như những clip trước đó.

Lẽ dĩ nhiên, một sự thật khác cũng không thể phủ nhận được là với khả năng của Lệ Rơi, dù anh có được đưa vào phòng thu tốt nhất thế giới thì còn lâu mới có thể trở thành ca sĩ chính hiệu. Và cho dù điều kỳ diệu ấy có xảy ra đi chăng nữa thì đó có lẽ sẽ là một Lệ Rớt, Lệ Rụng... chứ không phải là Lệ Rơi mọi người vẫn đang yêu mến và tung hô.

Đừng quên rằng chúng ta biết đến Lệ Rơi không phải vì anh hát hay, cũng chẳng phải ngoại hình bắt mắt mà chỉ bởi tinh thần lạc quan, mộc mạc của một chàng nông dân được gắn mác "ca sĩ". Thế nên, đừng cố ý nhào nặn, đẩy đưa chàng trai xứ Ổi đi theo hướng bản thân người trong cuộc chưa bao giờ nghĩ tới.

Xét cho cùng, Lệ Rơi cũng chỉ là một hiện tượng trên mạng xã hội. Vậy thì hãy cứ để anh sống vui với cuộc sống điền viên và được hát khi rảnh rỗi. Các bạn có yêu mến Lệ Rơi thực sự vẫn có thể theo dõi anh trên facebook, like ủng hộ những bản nhạc mới... chứ đừng biến anh trở thành một công cụ để nổi tiếng. Tội cho Lệ Rơi!

 

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại