"Thanh niên diễn sâu" đưa thêm bằng chứng vụ thôi miên ở cây ATM

Vũ Khoa |

Sau khi đăng tải clip kể lại việc bị thôi miên ở cây ATM, chàng thanh niên không ngờ rằng mình bỗng nhiên lại bị gán cho cái biệt danh “Thanh niên diễn sâu”.

Trần tình của người trong cuộc

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xôn xao đoạn clip dài hơn 4 phút của một chàng trai trẻ có nickname là Nguyễn Trọng Hưng quay lại nhằm kể về sự cố vừa gặp phải khi rút tiền ở một cây ATM trên địa bàn Hà Nội.

Trong clip, chàng trai này nói khoảng 7h tối ngày cuối tuần anh dừng lại trước một cây ATM ở dốc Ngọc Hà, Hà Nội để rút tiền.

Sau đó được một người phụ nữ đề nghị nhập mật khẩu hộ. Lời kể được đẩy lên cao trào khi bỗng nhiên chàng thanh niên này thấy mọi thứ tối sầm lại và không thể biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhiều lời đồn đoán cho rằng chàng thanh niên này bị dính “hơi thở của quỷ”.

Đoạn clip thuật lại sự việc sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thế nhưng, câu chuyện của chàng trai này lại nhận vô số sự nghi ngờ, thậm chí là cười chê vì cho rằng đây là câu chuyện bị đặt.

Nhân vật chính của câu chuyện cảm thấy bất ngờ khi bỗng nhiên nổi tiếng với biệt danh "thanh niên diễn sâu".


Status gắn kèm clip cảnh báo khiến dư luận quan tâm

Status gắn kèm clip cảnh báo khiến dư luận quan tâm

Để có cái nhìn đa chiều, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc, trò chuyện với nhân vật chính trong câu chuyện này là Nguyễn Trọng Hưng, sinh viên trường Đại học Sân Khấu và Điện Ảnh Hà Nội.

Hưng chia sẻ: “Suốt những ngày qua tôi cũng theo dõi một số tờ báo đưa tin về bản thân mình. Cây ATM mà họ tới tác nghiệp cũng hoàn toàn không đúng địa chỉ.

Bản thân tôi chia sẻ với mục đích là cảnh báo chứ không có ý gì khác, nhưng câu chuyện đã đi quá xa”.

Vẫn chưa hết hoảng sợ vì sự việc xảy ra quá chóng vánh, “Ngay đến bà bán nước hôm đó mặt mũi ra sao tôi cũng không nhớ, mọi thứ trong đầu khi đó chỉ là “Phải về, phải về, không thì mất hết”.

Hưng còn cho biết mình khá may mắn vì sau khi tỉnh táo hơn, cậu nhận ra chiếc SH dựng trên vỉa hè vẫn ở vị trí cũ và sau khi về nhà kiểm tra lại mọi thứ thì mới biết mình không hề mất thứ gì.

“Tôi cho rằng mình quá may mắn vì không mất tài sản. Hơn nữa, sau khi đi khám ở bệnh viện 354 (Đội Cấn) tôi được biết sức khỏe mình không có vấn đề gì”, anh Hưng chia sẻ thêm.

Sự thật vụ việc?

Một số người cho rằng cây ATM nằm trên phố Ngọc Hà, đoạn đối diện công an phường Đội Cấn. Tại 2 cây ATM tại trạm này đều có cửa kính. 2 cây ATM cũng bị ngăn cách bởi 1 tấm kính chịu lực khá dày dặn.

Từ đó họ lập luận nội dung trong đoạn clip chàng trai nói đến là bản thân đứng cạnh người phụ nữ trên và trao đổi, hỏi han, nhập mật khẩu giùm là điều phi lí bởi 2 cây ATM bị ngăn bởi một vách kính.


Cây ATM mà nhiều người lầm tưởng được nhắc đến.

Cây ATM mà nhiều người lầm tưởng được nhắc đến.

Tuy nhiên, theo Hưng cây ATM thực sự được nhắc đến lại không phải nằm ở địa điểm trên mà là cây ATM giữa khúc cua đoạn 116 Ngọc Hà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cây ATM này đúng là hoàn toàn không có kính ngăn và nằm ở vị trí khá khuất tầm nhìn. Điều này đúng với những miêu tả của anh Hưng trong clip.

Một người bán trà đá ngay gần cây ATM này cho biết: “Hôm đó nhà tôi nghỉ nên quán trà đá mà cậu thanh niên chạy vào không phải quán nhà tôi, sự việc thì tôi cũng chỉ nghe kể lại và biết sự việc xảy ra vào tầm 7h tối chủ nhật.

Muốn biết rõ hơn thì phải đến tối hỏi mấy quán trà đá khác".


Khúc cua gần dốc Ngọc Hà, đoạn số nhà 116 – Ngọc Hà.

Khúc cua gần dốc Ngọc Hà, đoạn số nhà 116 – Ngọc Hà.

Khi được hỏi rằng clip trên có phải trò đùa hay không, Trọng Hưng khẳng định rằng không ai lại đem một câu chuyện đáng sợ như vậy ra đùa.

Giải thích lý do vì sao không trình báo sự việc với công an phường, Hưng cho biết: “Tôi không bị thiệt hại gì về tài sản, sức khỏe cả.

Nên tôi nghĩ rằng không cần phải trình báo làm gì, vì những vụ việc như thế này tốt nhất là cần sự cảnh giác của từng cá nhân chứ cơ quan chức năng đâu thể bao quát hết được”.

Biệt danh “thanh niên diễn sâu” khiến anh Hưng gặp khá nhiều rắc rối, tuy nhiên anh cho rằng dư luận vốn đa chiều, chỉ nên nhìn vào mặt tích cực mà điều mình làm đã đạt được.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại