*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở một xứ sở mà có một ai nhẹ dạ bơi trong biển thông tin do "cư dân mạng" tán phát đều trở nên mê mê tỉnh tỉnh nhìn cuộc đời này với màu tối đen thì cần gì "thuốc mê" nữa.
Sau khi đăng tải clip kể lại việc bị thôi miên ở cây ATM, chàng thanh niên không ngờ rằng mình bỗng nhiên lại bị gán cho cái biệt danh “Thanh niên diễn sâu”.
Trước thông tin chàng trai trẻ kể lại giây phút bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM trên phố Ngọc Hà (Hà Nội) khiến dư luận xôn xao, lần tìm về khu vực trên hỏi đến sự việc, đa số người dân khẳng định đó chỉ là chuyện "chém gió"..
Một thảm kịch đã diễn ra trong buổi công chiếu bộ phim bom tấn Người Dơi và một số giả thuyết cho rằng hung thủ đã dùng loại thuốc đáng sợ nhất thế giới: hơi thở của quỷ!
Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội rộ lênthông tin loại chất độc scopolamine, chiết xuất từ cây Borrachero (hay còn gọi là cây hơi thở của quỷ), xuất xứ từ Colombia đã được bọn tội phạm dùng để vô hiệuhóa các nạn nhân cho mục đích hãm hiếp, cướp giật…
Đây là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.