Tâm sự đầy nước mắt của cô gái luôn bị hỏi: Nhà cháu ở đâu?

Hằng Xusi |

“Thành phố hay nông thôn đều phải tự hào về mình chứ” - một cư dân mạng chia sẻ.

Trên nhiều trang mạng đang chuyền tay clip một cô gái xinh đẹp đang khóc vì tủi thân. Rằng mình không phải là người thành phố.

Trong clip cô gái đã nêu những “hoàn cảnh trớ trêu” mà mình gặp phải khi cô nói rằng mình không sinh sống ở thủ đô. Cô còn không dám nói giọng thật để giống mọi người. Cô đã kể mình rất cố gắng, rất giỏi giang nhưng không được ghi nhận.

Đoạn gần cuối clip, có xuất hiện một nhân vật được cho là cha của cô gái. Đã khuyên cô nên tự hào về chính mình, nên mạnh mẽ và phải noi gương theo những người đi trước đã đạt được rất nhiều thành công.

"Tâm sự đầy nước mắt của cô gái xinh đẹp"

Tuy nhiên theo tìm hiểu, đây chỉ là một trích đoạn ngắn trong một tiểu phẩm tại trường mà cô gái đang theo học. Tiểu phẩm được xây dựng để phản ánh những mặt trái của xã hội.

Còn thực tế, cô nàng lại luôn tự hào về quê hương gốc gác của mình. Chứ không hề có những cảm xúc “tiêu cực” như trong clip.

Cư dân mạng khi biết sự thật đều cười xòa, và tỏ ra vô cùng thích thú với những bình luận trêu chọc về độ xinh đẹp của cô nàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại