Quá mê phượt, chàng trai bị người yêu bỏ

Mộc Lan |

Sinh năm Rắn nhưng đi như Ngựa, có vẻ như cuộc đời của chàng trai này là chuỗi ngày rong ruổi khắp các cung đường.

Niềm đam mê sau những chuyến đi tình nguyện

Năm 2007, chàng trai gốc Hoà Bình - Lê Hồng Tuấn (SN 1989) bước chân lên thủ đô để học đại học. Trước đó chưa từng đi đâu xa, nhưng đến khi tiếp xúc với môi trường mới, máu “phượt” của anh chàng này mới được trỗi dậy hơn.


Lê Hồng Tuấn cùng những thành tích phượt của mình.

Lê Hồng Tuấn cùng những thành tích phượt của mình.

Sau một năm bỡ ngỡ với những ồn ào náo nhiệt của thủ đô. Năm 2008, Tuấn có chuyến đi phượt đầu tiên kéo dài 2 tuần và nó đã để lại trong cậu nhiều kỷ niệm khó có thể quên được.

“Lần đầu đi xa là đi tình nguyện với đội sinh viên tình nguyện Quản trị Kinh doanh lên Bắc Cạn. Lúc đầu đi bằng xe ôtô. Xong sau đó đi sâu vào nhà dân, các bản thì phải đi xe máy.

Xuống Hà Nội mình mới đi xe máy nhiều, nhưng đường đèo đường đất thì lần đầu trải nghiệm thành ra đi xe vừa sợ vừa run.

Đèo bạn đồng hành mà cứ run như cầy sấy, chỉ sợ 2 đứa ngã. Nhưng nhờ những cung đường đấy mà mình mới thấy Việt Nam còn nhiều cảnh đơn sơ mà đẹp quá.

Từ những kỉ niệm ăn ở cùng dân trên Bắc Cạn đấy, lại càng thôi thúc mình được khám phá, được trải nghiệm và được mạo hiểm", chàng trai sinh năm 89 này chia sẻ.

Những ngày mới đi phượt, chưa có điều kiện nên chàng trai chỉ đi loanh quanh các tỉnh gần Hà Nội cùng với đội tình nguyện mà mình tham gia.


Đam mê phượt lớn lên từ những chuyến tình nguyện.

Đam mê phượt lớn lên từ những chuyến tình nguyện.

Đến năm 2012, Tuấn quyết tâm làm một chuyến xa hơn, bắt tàu từ Hà Tĩnh vào nam. Tới mỗi nơi, Tuấn lại thuê xe hoặc nhờ người dân chở đi để khám phá, mũ bảo hiểm lúc nào cũng mang ở bên để sẵn sàng “nhích”.

Khá vất vả và tốn kém, nhưng đó là trải nghiệm tuyệt vời với những cung đường phía Nam của Tuấn.

“Buồn cười nhất là lúc mình đi từ Nha Trang lên Đà Lạt. Có nhờ một anh chở ra bến xe. Nào ngờ gặp đúng anh gay. Anh chở thẳng vào nhà nghỉ chứ không thấy bến xe đâu.

Hết hồn quá nhảy ngay xuống rồi chạy một mạch không dám ngoái đầu lại.” Tuấn cười như mếu vì kỉ niệm có một không hai này.


Tuấn trong chuyến đi năm 2012

Tuấn trong chuyến đi năm 2012

Sau chuyến đi vào Nam đấy, năm 2012 Tuấn lại tiếp tục phượt cùng đoàn Yamaha lên khám phá hết Đông Bắc và Tây Bắc.

Năm 2013, cảm thấy mình đi chưa đã, chưa đủ vì bị phụ thuộc quá nhiều. Tuấn quyết tâm làm một chuyến để đời.

Đang làm tổ chức sự kiện cho một công ty lớn, cũng như điều hành một studio ảnh nhỏ của bản thân, Tuấn quyết định gác lại hết tất cả để “xách ba lô lên và đi.

Dù bị bố mẹ la mắng ầm ĩ vì dám bỏ việc, bạn bè đồng nghiệp gàn nhưng Tuấn vẫn giữ nguyên quyết định. Tuấn gom góp tiền vào trong tài khoản, cầm đúng thẻ ngân hàng và ít tiền lẻ để đi.

Chuyển chiếc xế 67 của mình vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn cũng bay vào đó, rồi bắt đầu những cung phượt của mình.

Có những cung có bạn đồng hành là những người lạ trên đường, rồi có khi phải rong ruổi một mình, thế nhưng mỗi cung đường là một kỉ niệm không thể nào quên đối với anh chàng 8x.

“Chắc nhớ nhất là con người Việt Nam. Ở đâu dân cũng thân thiện dễ gần, cho mình ăn ở mà chẳng mất tiền.

Hồi ở đất mũi Cà Mau ở nhà người ta tận 2 tuần, đi đâu cũng được giúp đỡ. Dân niềm nở đón tiếp như con cháu.

Có một chặng đi từ Sài Gòn lên Tây Nguyên đi cùng một anh bạn. Cứ chỗ nào nhô ra trên bản đồ là anh ấy tìm cách đi ra bằng được, nhờ thế mà mình biết nhiều chỗ đẹp và lạ lắm, có khi còn hoang sơ chưa được con người can thiệp nhiều.

Mới đọc 1 bài báo về chỗ mình đi ngày trước, giờ phát triển thành khu du lịch mà thấy hơi chạnh lòng vì trước đi đẹp kinh khủng. Sợ người ta làm kinh doanh, cảnh ở đấy chắc cũng không còn như xưa.”


Những hình ảnh đẹp của Tuấn với dân và những người bạn đồng hành

Những hình ảnh đẹp của Tuấn với dân và những người bạn đồng hành

Từ con người đến phong cảnh của Việt Nam đều để lại cho Tuấn những ấn tượng khó phai trong 3 tháng rong ruổi cùng chiếc xe cũ kỹ. Tuấn bảo chưa bao giờ thấy hối hận vì đã bỏ lại công việc để đi.

“Tuổi mình còn trẻ, phải đi đã. Công việc có thể kiếm lại nhưng tuổi trẻ thì không. Nếu nuối tiếc trong chuyến đi 3 tháng ấy, chắc chỉ tiếc một vòng tay của bạn đồng hành.

Nếu nói là yêu, cũng không phải, nhưng là cảm xúc bình yên nhất mà mình được biết. Tiếc rằng vòng tay ấy ở bên mình không được dài vì bạn ấy phải trở về Sài Gòn để tiếp tục làm việc”.

Mê phượt, mê nhậu nên bị bạn gái bỏ

Năm 2014, Tuấn có bạn gái nên chẳng có chuyến đi phượt xa nào. “Bạn gái Tuấn là con gái Hà Nội, nên có phần kĩ tính lắm. Mình thì xuề xoà.

Bạn bè chơi nhiều hội, trong Nam ngoài Bắc đâu cũng có người quen. Thành ra nhiều người rủ đi chơi, đi phượt, đi nhậu, mình cũng đi tuốt nên bạn gái thấy khó chịu lắm.

Muốn đi phượt cùng bạn gái nhưng bạn ấy tính sạch sẽ, không ăn dầm ở dề lê la được nên lại càng thấy không hợp nhau.

Sau rồi tranh cãi gắt gao, cuối cùng bị bỏ vì không chịu được tính “cẩu thả” của mình. Mà mình thì cũng khó thay đổi.

Cái hồi đi phượt 3 tháng, tiền ở, tiền xăng xe thì ít mà tiền nhậu thì nhiều. Kiểu cứ lê la làm quen với dân nên thành ra hơi máu nhậu nhẹt xíu. Năm 2014 công việc chưa ổn định, mà cứ đi nhậu nhiều quá nên bạn gái không thích.” Tuấn cười lớn.

Chia tay bạn gái, Tuấn lại tìm đến phượt như “người yêu”. Tuấn bảo có khi là người yêu thật, không bỏ được.

Hết lên Hà Giang cắm trại tại chân cột mốc, lại đến phượt Tây Nguyên, rồi ngắm hoa mận trên Mộc Châu - Tuấn cứ tiếp tục đi mà không biết mệt mỏi.


Hồng Tuấn cùng trẻ em dân tộc trong chuyến đi Mộc Châu

Hồng Tuấn cùng trẻ em dân tộc trong chuyến đi Mộc Châu

Hiện giờ Tuấn đã có công việc ổn định hơn trong một công ty lớn. Tuấn hóm hỉnh chia sẻ: “Đi làm thì cũng cuồng chân lắm. Nhưng sau khi chia tay người yêu thì cũng có suy nghĩ lại nên cố mà gây dựng sự nghiệp trước.

Bây giờ đi phượt xa thì cũng hơi khó. Nhưng đang ấp ủ sẽ làm chuyến ra nước ngoài. Phượt theo kiểu tây balo ấy, cũng lại đi xe máy, lại rong ruổi như trước.

Lần này hi vọng sẽ có bạn đồng hành cũng cùng chung đam mê cả mình. Còn giờ lo kiếm tiền để mua được vé máy bay đã”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại