*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đời sinh viên, ngắn thì 3 năm rưỡi, dài thì 6, 7 năm, đa phần quãng thời gian đó tiền bạc thì có bố mẹ gửi cho, lo lắng chưa nhiều. Không còn sớm hôm vất vả chuyện bài vở, thi cử như thời học sinh nữa, chào mừng bạn đến với Đại Học – nơi kết hợp giữa trường học và trường đời.
Với những người con xa quê, việc được về sum họp cùng gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên cùng bố mẹ đã là niềm hạnh phúc lớn. Và cũng chẳng có gì khó hiểu khi nhiều người nhớ nhất là bữa cơm nhà mỗi khi làm việc, học tập ở nơi đất khách quê người.
Tham gia tình nguyện lâu nay được xem là hành động bổ ích. Tuy nhiên, nếu xảy ra cảnh "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng", liệu việc đi tình nguyện có nên được khuyến khích?
"Anh ý nói chuẩn quá còn gì. Đúng kiểu việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Giúp người là tốt nhưng mức độ vừa phải thôi và lo cho bản thân mình tốt trước đi, giúp đỡ bố mẹ đi đã", một cư dân mạng bình luận.
Thi thể nữ sinh Hải, sinh viên ĐH Ngoại thương thiệt mạng trong chuyến đi tình nguyện đã được đưa về quê nhà.
Đọc những dòng tâm sự cuối của 3 nữ sinh Ngoại Thương bị đuối nước khi đi tình nguyện ở Quảng Ninh, nhiều người không khỏi xúc động và xót xa.
Bức ảnh chụp bé gái vùng cao với đôi mắt đẹp nhòe lệ hút mọi ánh mắt chú ý, theo dõi của người xem.
Sinh năm Rắn nhưng đi như Ngựa, có vẻ như cuộc đời của chàng trai này là chuỗi ngày rong ruổi khắp các cung đường.
Nguyễn Văn Ru By – sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản, ĐH An Giang mới đây nhận giải thưởng Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.
(Soha.vn) - Tôi là con gái nên không bị gọi đi nhập ngũ như giờ đây tôi muốn đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Vậy tôi phải làm gì?
Nhiều SV nói đùa với nhau là phải có… “số” mới được đứng trong hàng ngũ của những người mặc áo xanh. Vào các dịp hè, có hàng nghìn sinh viên đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng số lượng tình nguyện viên mỗi lần chiêu mộ là có giới hạn.