"Người đẹp bị dòm ngó, Sapa đẹp thì phải được chiêm ngưỡng"

Độc giả NaCy |

(Soha.vn) - "Tôi không phản đối cảm nhận của bạn, nhưng yêu cái đẹp có gì là sai, hướng đến cái đẹp có gì là tội lỗi?...)

LTS: Bài viết "Tuyết rơi ở Sapa: "Giới trẻ Việt ngày càng ích kỷ"!" ngay sau khi được đăng tải đã nhận được những ý kiến trái chiều từ phía dư luận, có người đồng tình, cũng có người phản bác ý kiến của tác giả. Dưới đây mời bạn đọc theo dõi bài viết của độc giả có nicknam là Nacy.

"Tôi tạm giới thiệu, tôi là NaCy. Sau khi đọc bài viết " Chơi tuyết Sapa: Giới trẻ Việt Nam ngày càng ích kỷ" của nqviet thì tôi có thể hiểu tâm trạng của bạn. Nhưng hiểu là một chuyện và đồng tình hay không lại là chuyện khác.

Tôi là một người con của miền Trung yêu dấu và những cơn bão chưa bao giờ bỏ sót quê tôi. Cũng như Sapa, hầu như năm nào cũng có tuyết rơi trắng xóa vậy. Tôi chưa bao giờ được đặt chân tới đó nhưng tôi biết đó là nơi rất lạnh, rất ẩm. Nhưng đó cũng là một đặc ân mà tạo hóa ban tặng đồng thời cũng là tai ương nhưng nó không quá khốc liệt như bão, như lũ, như hạn hán...

Bão không đẹp, lũ không đẹp, và hạn hán càng không đẹp. Vậy nên miền Trung mỗi lần sau bão lũ là tự an ủi, là chia sẻ, là cảm nhận sẻ chia để vơi bớt đau thương phải không?

Lũ lụt ở miền trung (ảnh internet)

Nhưng hãy thử nhìn Sapa xem, tuyết rơi trắng xóa, tráng lệ đến thế, đẹp đến thế, dù chỉ ngắm nhìn qua ảnh thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Con người ai cũng ích kỷ cả thôi nhưng tùy theo mức độ. Con người ai cũng vô tâm cả thôi nếu không đủ sự yêu thương.

Tôi không phản đối cảm nhận của bạn, nhưng yêu cái đẹp có gì là sai, hướng đến cái đẹp có gì là tội lỗi? Sapa lạnh tê tái, nhưng nhiều người vẫn bỏ chăn ấm đệm êm, bỏ thời gian và tiền bạc ra để lên đó ngắm một chút tuyết, một chút cảnh đẹp hiếm hoi của đất nước. Có gì sai hay ích kỷ ở đây?

Sapa tuy lạnh nhưng tôi chắc chắn còn có nhiều nước trên thế giới lạnh hơn như thế. Ví dụ như Nga, như các nước ở Bắc Âu... Con người ở đó vẫn sống tốt, môi trường sống vẫn phát triển bình thường, họ sống được thì chúng ta cũng sống được. Hay như bạn nói, chúng ta cùng nhiều nước trên thế giới đều quá ích kỷ khi khen một tấm ảnh của một bạn nào đó chụp ảnh với tuyết trên đất nước Nga chẳng hạn, đáng lẽ phải cảm thông sao?


	Sapa trong những ngày lạnh giá.

Sapa trong những ngày lạnh giá (ảnh Cẩm Giang)

Nói công bằng, cái gì đẹp thì đều phải trả giá. Hoa đẹp sẽ đắt hoặc là sẽ có gai, sẽ có độc hoặc sẽ nhanh tàn. Người đẹp thì phải chịu sự dòm ngó của người khác. Cảnh đẹp thì phải được chiêm ngưỡng và trả giá cho thiên nhiên.

Đứng theo cách nhìn của tôi thì bạn đang nhìn mọi thứ trở nên tiêu cực hơn. Đọc cảm nhận của bạn làm tôi liên tưởng đến cách mà phụ nữ tiêu cực hay nghĩ rằng, bố mẹ họ đẻ họ ra, nuôi họ hơn 20 năm, cuối cùng đi lấy người đàn ông khác, chăm lo cho người chồng của họ, lo toan cho cả bố mẹ, việc nhà chồng, xong rồi lại phải đẻ con cho họ, ấy thế mà vẫn bị họ cắm sừng... 

Nhưng bạn lại không nghĩ rằng, được làm vợ của người mình yêu sẽ rất hạnh phúc. Có 1 thiên thần kết tinh từ tình yêu rất tuyệt vời, được bố mẹ chồng tin tưởng và yêu quý, che chở, yêu thương mình và con mình thêm mấy chục năm nữa! Đáng không nào?

Đáng lắm chứ! đáng lắm đi ý chứ! Có đi hạnh phúc lâu dài họ cũng phải trả giá bằng việc dần mất đi tuổi thanh xuân, dần mất đi sự thon gọn của cơ thể... Vì sao ư? Vì họ thấy đáng!

Và cuối cùng chắc chắn thời tiết này sẽ không kéo dài lâu đối với Sapa đâu. Vậy nên ai có cơ hội đi thì nên đi ngay để còn kịp ngắm cảnh đẹp. Bạn nqviet cũng nên ngắm đi thôi, thay đổi cách nhìn một chút thôi mà".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại