Ngắm, ngẫm, nghĩ khi xem bộ ảnh "Yêu đi rồi tính"

Bộ ảnh “Yêu đi rồi tính” nằm trong dự án làm phim của nhóm Lukas Movie, tên bộ ảnh cũng chính là chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên.

Bộ ảnh “Yêu đi rồi tính” nằm trong dự án làm phim của nhóm Lukas Movie, tên bộ ảnh cũng chính là chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên. Phim kể về chuyện tình của hai chàng mỹ nam Lâm và Phan với tính cách hoàn toàn khác biệt. Lâm là một người kín đáo, luôn coi sự nghiệp, gia đình là hàng đầu. Lâm yêu Phan nhưng luôn nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải lấy vợ, sinh con để làm mẹ vui lòng.

Phim kể về chuyện tình của hai chàng mỹ nam Lâm và Phan với tính cách hoàn toàn khác biệt. Lâm là một người kín đáo, luôn coi sự nghiệp, gia đình là hàng đầu. Lâm yêu Phan nhưng luôn nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải lấy vợ, sinh con để làm mẹ vui lòng.

Trong khi đó, Phan lại là một người có xu hướng công khai. Cậu muốn tình yêu của mình phải được cả thế giới công nhận, bởi đó là quyền cơ bản của mỗi người. Sự xung đột của cả hai dồn nén qua từng năm tháng yêu nhau, rồi bùng nổ khi một ngày nọ, Lâm được mẹ đề nghị cưới Lam, một cô gái người quen của gia đình, làm vợ.

Trong khi đó, Phan lại là một người có xu hướng công khai. Cậu muốn tình yêu của mình phải được cả thế giới công nhận, bởi đó là quyền cơ bản của mỗi người. Sự xung đột của cả hai dồn nén qua từng năm tháng yêu nhau, rồi bùng nổ khi một ngày nọ, Lâm được mẹ đề nghị cưới Lam, một cô gái người quen của gia đình, làm vợ.

Lâm vì muốn mẹ vui nên đồng ý, và anh đã giấu Phan chuyện đó. Tình cờ, Phan đã thấy được cảnh Lâm và Lam cùng mẹ thử áo cưới cho ngày vui trọng đại. Cậu đã khóc lóc, bỏ đi, viết thư tuyệt mệnh gửi đến nhà Phan và tìm cách tự sát.

Lâm vì muốn mẹ vui nên đồng ý, và anh đã giấu Phan chuyện đó. Tình cờ, Phan đã thấy được cảnh Lâm và Lam cùng mẹ thử áo cưới cho ngày vui trọng đại. Cậu đã khóc lóc, bỏ đi, viết thư tuyệt mệnh gửi đến nhà Phan và tìm cách tự sát.

Cặp đôi diễn viên chính của phim là Hoàng Max – Treiman Phạm với ngoại hình bảnh bao nhanh chóng nhận được cảm tình của người xem, đặc biệt là các hủ nữ.Cách hai anh chàng âu yếm và tình cảm với nhau đang khiến cho cả hai dính vào tin đồn “phim giả tình thật”.

Cặp đôi diễn viên chính của phim là Hoàng Max – Treiman Phạm với ngoại hình bảnh bao nhanh chóng nhận được cảm tình của người xem, đặc biệt là các hủ nữ.Cách hai anh chàng âu yếm và tình cảm với nhau đang khiến cho cả hai dính vào tin đồn “phim giả tình thật”.

 Tình yêu đồng tính luôn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của cư dân mạng lẫn những nhà làm phim trẻ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các tác phẩm phim ngắn khai thác đề tài này thường chỉ quẩn quanh trong việc khắc họa nỗi buồn, sự chia cách và những giấu giếm của người đồng tính khi đứng trước thế giới bên ngoài. Có rất hiếm những tác phẩm mang lại cho người đồng tính những niềm vui, hy vọng, nụ cười.

Tình yêu đồng tính luôn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của cư dân mạng lẫn những nhà làm phim trẻ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các tác phẩm phim ngắn khai thác đề tài này thường chỉ quẩn quanh trong việc khắc họa nỗi buồn, sự chia cách và những giấu giếm của người đồng tính khi đứng trước thế giới bên ngoài. Có rất hiếm những tác phẩm mang lại cho người đồng tính những niềm vui, hy vọng, nụ cười.

Yêu Đi Rồi Tính cũng muốn nhắn nhủ đến các cô gái: hãy luôn thận trọng trong quyết định của mình, đừng vì sự xếp đặt của người lớn hay sự thiếu thấu suốt mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời. Theo chia sẻ của nhóm, phim ngắn được làm dựa trên một câu chuyện có thật.

Yêu Đi Rồi Tính cũng muốn nhắn nhủ đến các cô gái: hãy luôn thận trọng trong quyết định của mình, đừng vì sự xếp đặt của người lớn hay sự thiếu thấu suốt mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời. Theo chia sẻ của nhóm, phim ngắn được làm dựa trên một câu chuyện có thật.

Biên kịch kiêm đạo diễn Tuyết Tùng chia sẻ: "Gần 90% nội dung phim là những gì mà tôi được chứng kiến từ hoàn cảnh của một người bạn thân. Có thể sau khi xem phim, bạn sẽ thắc mắc xem tại sao trên đời lại có một người như Phan, như Lâm, hay như bà mẹ cao cả và khoan dung kia. Nhưng có một thực tế là không phải những gì bạn không thấy thì nó không có thật, chỉ là nó vẫn đang tồn tại mà bạn không biết mà thôi". Điều đặc biệt có lẽ là nhóm Lukas Movie đã thực hiện bộ phim này theo định hướng phi lợi nhuận, không có tài trợ, không tham gia các cuộc thi thương mại, không quảng cáo sản phẩm. Tất cả kinh phí mà nhóm có được để làm phim đều là do các thành viên góp vào.

Biên kịch kiêm đạo diễn Tuyết Tùng chia sẻ: "Gần 90% nội dung phim là những gì mà tôi được chứng kiến từ hoàn cảnh của một người bạn thân. Có thể sau khi xem phim, bạn sẽ thắc mắc xem tại sao trên đời lại có một người như Phan, như Lâm, hay như bà mẹ cao cả và khoan dung kia. Nhưng có một thực tế là không phải những gì bạn không thấy thì nó không có thật, chỉ là nó vẫn đang tồn tại mà bạn không biết mà thôi". Điều đặc biệt có lẽ là nhóm Lukas Movie đã thực hiện bộ phim này theo định hướng phi lợi nhuận, không có tài trợ, không tham gia các cuộc thi thương mại, không quảng cáo sản phẩm. Tất cả kinh phí mà nhóm có được để làm phim đều là do các thành viên góp vào.

 

theo Báo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên