Màn vạch mặt trai lạ đi xe sang như thám tử của "hot girl"

Thanh Vũ |

(Soha.vn) - Câu chuyện về màn dựng cảnh tán tỉnh của một chàng trai bị chính đối tượng vạch mặt đang được dân mạng chia sẻ trên nhiều diễn đàn, fanpage.

Trước màn dàn cảnh để tán tỉnh của một chàng trai, cô gái xinh đẹp đã vô cùng bản lĩnh khi từng bước từng bước vạch mặt bằng những suy luận logic và khiến người chứng kiến phải trầm trồ thán phục. Câu chuyện này sau đó đã được chia sẻ lại trên facebook cá nhân của Ly T. - đồng thời là người chứng kiến

Dưới đây là nội dung cụ thể của màn vạch mặt có 1-0-2 này:

"Hôm nay Ly gặp được một chuyện rất hay. Chả là hồi chiều Ly đi mua ít quần áo mặc để chuẩn bị đi Gia Lai chơi, mua đồ xong đi về giữa đường thì xe bị thủng lốp nên dắt tới 1 tiệm sửa xe trên đường, tiệm xe cũng hơi đông nên đành ngồi chờ, ngồi 1 tí thì có anh dắt chiếc xe số bị bể 1 bên hông vào, anh biểu thay cái phần bị bể đó (Ly không rành xe nên cũng chẳng biết gọi cái linh kiện đó là gì ?).

Câu chuyện hiện được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn

Câu chuyện hiện được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn

Rồi 1 chị chạy chiếc SH tới, 2 người này có lẽ quen biết nên thấy bắt chuyện nói cười. Ly ngồi phía sau họ nên cũng hiểu là chiếc SH là của anh trai đó còn chiếc xe số là của chị kia, chắc xe chị bị hư nên ảnh mới dắt tới tiệm sửa còn để chị đó lái xe của anh. Lúc thay xong cái xe bị bể thì chuyện mới bất ngờ xảy ra, tính Ly nhiều chuyện nên ngồi hóng 2 người nói, chứ xung quanh chẳng ai để ý vì họ nói vừa nghe thôi, nguyên văn đoạn nói chuyện đó tóm lại như sau cứ tạm gọi anh đó là A chị đó là B

A: Xe sửa xong rồi đó em, anh trả tiền giúp em luôn rồi đó

B: Trời, anh tốt bụng thiệt đó, con trai như anh bây giờ hiếm lắm

A: Đâu có gì đâu, em cho anh số điện thoại đi có gì mình đi uống cafe

B: ừ, anh đưa số điện thoại của anh đây để tôi báo công an còng đầu anh luôn.

Ly cũng hơi bất ngờ rồi để ý mặt anh này hơi tái

A: Em nói thế là sao ?

B: Chứ không phải chuyện này là do anh dàn cảnh à

A: Dàn cảnh chuyện gì ? Anh thấy em té xe nên mới giúp em thôi

B: Thứ nhất, 2 thằng làm tôi té lúc nãy không phải cướp vì nếu không tôi đã bị giựt túi xách rồi,  nói tụi nó quẹt xe cũng không phải mà là tụi nó đạp cho tôi té rồi bỏ chạy, đó là một hành động cố ý.

Thứ 2 dù té tôi cũng kịp nhìn cái biển số của tụi nó, biển 61, chiếc SH của anh cũng biển 61, dù không chắc chắn nhưng lúc này tôi cũng đã có sự nghi ngờ đối với anh.

Thứ 3 chẳng ai dại gì mà giao 1 chiếc SH cho 1 người lạ chạy vì chẳng biết họ tốt hay xấu, cứ cho là anh nghĩ nếu như tôi bỏ chạy cùng chiếc SH của anh thì anh vẫn có thể truy ra tôi từ biển số xe của tôi nhưng cũng chẳng ai dám giao xe một cách dễ dàng như anh hết trừ khi anh biết tôi hoặc điều tra về tôi.

A: Em toàn suy luận với vẩn, anh làm ơn mắc oán

B: Tất nhiên, nhiêu đó cũng không đủ để tôi kết luận anh dàn cảnh, tôi không từ chối việc anh giúp tôi, chủ yếu để xem mục đích của anh là gì thôi. Cái điều cuối cùng này mới quan trọng, cái này thì anh hết chối, hồi nãy trong lúc nói chuyện với anh có 1 cuộc điện thoại, nhưng anh không dám nghe mà tắt máy rồi nhắn tin, tôi suy nghĩ, tôi chỉ là người lạ, chẳng việc gì mà anh không dám nghe máy lúc này, anh cũng không bận việc gì đến nỗi không nghe máy.

Thế nên tôi mới giả vờ mượn điện thoại của anh để gọi điện thoại về nhà mục đích là đọc tin nhắn đó, nội dung tin nhắn đó thế nào chắc tôi không cần phải đọc lại cho anh biết nhỉ ?

Lần này anh trai kia cứng họng, chị kia lại nói tiếp

B: tôi không lật mặt anh là do tôi không biết mục đích anh là gì, nếu lừa đảo thì tôi đã báo công an rồi, nhưng mục đích của anh là dàn cảnh để cua gái, tôi cũng nói với anh luôn là hôm nay số anh quá xui nên mới gặp tôi, cái trò này chỉ hợp trên phim thôi, anh đừng có mà đi áp dụng ngoài đời, cũng may là tôi không bị sao với hư hỏng cũng do anh trả hết nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.

Nói xong chị dắt xe đi luôn, Ly ngồi cạnh đó cũng buồn cười, anh con trai đó thấy Ly ngồi cười chắc cũng xấu hổ dắt xe bỏ đi luôn. Chả biết nhận xét sao, nhưng phải khen chị kia quá bản lĩnh".

Qua câu chuyện này, đa số mọi người đều khen cô gái rất thông minh và tỉnh táo, một số khác nhấn mạnh câu chuyện này rất có ích để các cô gái có thể đề phòng trước những màn tán tỉnh ngọt ngào của các anh chàng lạ mặt

Cảm ơn độc giả ở địa chỉ email tranthanhvu...@gmail.com đã gửi bài/clip/ảnh cho Soha.vn. Chúng tôi sẽ liên lạc và trả nhuận bút trong vòng 24 giờ. Trân trọng!

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại