Lời yêu thương: Thư gửi con trai của hot girl trường Báo chí

Thanh Hiền |

Bức thư gửi con trai 20 năm sau của cô hot girl trường Báo bày tỏ nỗi niềm sư cố gắng của một bà mẹ trẻ, phải hy sinh ít nhiều tuổi thanh xuân của mình dành cho cậu con trai.

Võ Thanh Hiền được biết tới như một hot girl tài sắc, khéo léo của Học viện Báo chí tuyên truyền. Cô lấy chồng năm 19 tuổi và trở thành một bà mẹ trẻ năm 20 tuổi.

Sớm trải qua những vất vả của công việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình, con nhỏ song Thanh Hiền vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ, tính cách mạnh mẽ và tự lập.

Mới đây, cô sinh viên này đã gửi tới Góc yêu thương những tâm sự dành cho cậu con trai của mình:

Trai yêu của mẹ!

Một ngày với bao bộn bề công việc lại trôi qua. Trở về nhà sau một ngày thực tập nhiều bỡ ngỡ, giao cho shipper trả nốt các đơn hàng mỹ phẩm khách đặt hôm nay và tính toán sổ sách xong, mẹ lại tận tụy với bữa cơm tối cho gia đình.

Hôm nào cũng vậy, dù mệt mỏi và bận rộn nhưng mẹ vẫn đi chợ chọn mua những thứ tươi ngon nhất để nấu cho con và ba con. Với mẹ không gì hạnh phúc hơn khi thấy hai ba con thích thú khi ăn những món ăn mẹ nấu.

Con à, làm mẹ ở tuổi 20 đối với mẹ quả thật khó khăn, vô cùng khó khăn con ạ!

Khi mà bạn bè của mẹ đang tụ tập ở một quán ăn vặt vỉa hè thì mẹ lại đang cặm cụi bón cho con từng thìa cháo nhỏ. Khi mà ngày lễ mọi người rủ nhau đi chơi xa thì mẹ lại ở nhà chăm con ốm sốt, khi mà cuộc họp lớp còn diễn ra vô cùng sôi nổi và càng lúc càng vui hơn thì mẹ lại phải về sớm vì lí do con khát sữa...

Nhưng tất cả những khó khăn ấy mẹ vượt qua được, mẹ đã hoàn thành tốt, và thành quả của mẹ là con trai của mẹ đang khôn lớn và thông minh hơn từng ngày.

Họ hỏi mẹ có ân hận không khi lấy chồng và sinh con quá sớm, mẹ nói rằng mẹ có tiếc tuổi thanh xuân với những hoài bão từ thưở bé mẹ ấp ủ chưa thực hiện được, nhưng mẹ mãn nguyện vì thượng đế đã mang con đến bên mẹ.

Những lúc mẹ mệt mỏi, những lúc mẹ bế tắc, những lúc mẹ không vui, chỉ cần trông thấy nụ cười con là như có một sức mạnh vô hình nâng đỡ mẹ dậy, thúc giục mẹ phải luôn mỉm cười, luôn cố gắng vì con, và vì chính mẹ.

Tuổi 20, mẹ tạm gác mọi cuộc vui, mẹ tạm quên những khát khao còn dang dở. Khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ nhận ra rằng thế giới của mẹ là con.

Mẹ không sợ khó, không sợ vất vả, mà mẹ chỉ sợ mẹ ko thể cho con những điều kiện tốt nhất để con phát triển. Mẹ cố gắng làm việc mỗi ngày cũng là để cho con được ăn những bữa ăn ngon, uống loại sữa tốt và được học ở ngôi trường trang thiết bị giảng dạy hiện đại.

Con à, chắc sau này con lớn lên con sẽ không còn nhớ được những đêm mẹ ngồi chống cằm trông con ốm. Những đêm đôi mắt mẹ thức trắng mỏi mệt vì con sốt cao run lên bần bật, mẹ đã lo lắng biết bao nhiêu.

Con làm sao có thể hiểu được những vất vả của mẹ khi con nghịch ngợm, quấy khóc. Mẹ còn trẻ, mẹ muốn được đi chơi cùng bạn bè, cùng tám những câu chuyện không có hồi kết.

Mẹ thèm được la cà những quán vỉa hè nhộn nhịp, mẹ thèm được hẹn hò cùng ba con những buổi tối lãng mạn nhưng mẹ đã hi sinh tất cả cho con, toàn tâm toàn ý chăm sóc con, vun vén cho tổ ấm nhỏ, mẹ hiểu vì sao người phụ nữ lại được tôn vinh nhiều đến thế.

Con đã ngủ say giấc, trong giấc mơ của con có cô giáo con đang dạy con tập hát, có các bạn cùng con chơi đồ chơi, có ông bà bố mẹ vui đùa cùng con và có cả những ước mơ màu hồng trong tâm thức mong manh của con nữa.

Mẹ sẽ cùng con vẽ tiếp những ước mơ của con, và sẽ nâng cánh cho những ước mơ của con bay cao hơn nữa. 5 năm, 10 năm, 20 năm sau con hãy trở thành một chàng trai khôi ngô, tài giỏi con nhé!

Chàng trai của mẹ, dù cuộc đời có đổi thay thế nào, dù năm tháng có trôi qua bao lâu mẹ vẫn bên con, yêu thương và dành cho con những điều tốt đẹp nhất, "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".

Khi mẹ viết những dòng tâm sự này cho con cũng là lúc mẹ đang ấp ủ bao dự định mới, mẹ sắp ra trường, mẹ sắp mở một cửa hàng kinh doanh con ạ, mẹ lo lắng, mẹ hồi hộp, vì tất cả những điều mẹ làm sẽ đều ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con, mẹ sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực thật nhiều con yêu ạ.

Con hãy luôn bên mẹ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho mẹ con nhé! Ngủ ngon nhé tình yêu của mẹ! Hôn con!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại