Lời tâm sự "cười ra nước mắt" của anh lính cứu hỏa

Hương Trà |

Những lời sẻ chia giản dị, mộc mạc của anh lính cứu hỏa đã hút gần 5 nghìn lượt like chỉ sau vài giờ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Không màu mè, không khoa trương, những lời tâm sự rất chân thật của một anh lính cứu hóa khiến người đọc vô cùng yêu thích.

Bên cạnh những chia sẻ có phần hài hước, tếu táo như chuyện mặc quần đùi đi chữa cháy hay bị nhầm là công nhân môi trường khi ra chợ, thì dân mạng cũng không khỏi xúc động vì những vất vả mà các anh lính cứu hỏa ngày ngày phải đối mặt.

"- Lính cứu hỏa thì cũng là công an đấy chứ em. Ngày xưa cháy ít nên hầu như làm gì có ai để ý tới bọn anh đâu. Bây giờ cuộc sống nó phát triển, người dân cũng chủ quan nên giờ lính cứu hỏa mới được xuất hiện nhiều.

Đợt trước bọn anh ra chợ có người còn hỏi làm nghề công nhân môi trường à hay sao lại mặc quần áo thế kia. Thực ra nghề này cũng vui lắm, từ trong khu nhà ở của anh cho tới lúc trên xe đi chữa cháy.

Em đã bao giờ nhìn lính cứu hỏa mặc quần đùi đi chữa cháy chưa? Đêm hôm nào mà có chuông phát là bật dậy luôn, vơ bừa quần áo rồi lên xe, có lần tối quá vơ nhầm 2 cái áo thế là không có quần dài mặc, đành phải ngồi lại trên xe.

Khó khăn của bọn anh trong nghề này chỉ là thiếu thốn tình cảm của gia đình và người yêu. Ở phòng, anh em vẫn vui lắm, những vẫn thiếu thiếu cái gì đó.

- Thế anh có sợ chết không ạ?

- Không! Lính cứu hỏa bọn anh thì không sợ chết, chỉ có mấy cậu lính mới vào thời gian đầu thì còn hơi sợ thôi, chứ giờ đứng trước đám cháy thì chả suy nghĩ gì, cứ thế xông vào lo dập lửa thôi!", nguyên văn đoạn chia sẻ trên fanpage Humans of Hà Nội.

Những dòng tâm sự của anh lính cứu hỏa được chia sẻ trên fanpage Humans of Hà Nội

Những dòng tâm sự của anh lính cứu hỏa được chia sẻ trên fanpage Humans of Hà Nội

Những dòng tâm sự của anh lính cứu hỏa sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã hút gần 5 nghìn lượt like chỉ sau vài giờ.

"Đây đúng là cái nghề mà người ta chạy ra để tránh còn các anh lại nhảy vào đánh giặc lửa. Thực sự là có những việc làm cống hiến lặng thầm cho người dân nhưng chưa mấy được công và ghi nhận", thành viên Đức Duy bình luận.

"Hôm rồi mấy anh lính cứu hỏa về trường mình. Các anh kể, có lần đang cắt tóc mà có báo cháy, vội vàng là đi luôn, đến nơi dập lửa xong mới nhớ mình đang cắt dở tóc.

Người dân được bữa buồn cười, hỏi, thế lính cứu hỏa là phải để tóc như này hả ? Các anh dễ thương quá.", thành viên Thảo Nguyên bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại