Khi nhà chỉ có mình bố là đàn ông

Theo Mực tím Online |

Bố mẹ tôi sinh được 2 cô con gái vì thế bố là người đàn ông duy nhất trong nhà.

Hai chị em tôi lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện trên lớp, khoe với mẹ chiếc áo mới mua hoặc vào bếp học mẹ cách nấu ăn. Còn bố thì một mình cặm cụi sửa chữa những vật dụng thiết trong gia đình như tra dầu vào cánh quạt, thay rơ- le nhiệt cho chiếc nồi cơm điện, sửa lại tay phanh xe đạp cho chị em tôi đi học. 

Nhà có món gì ngon bố đều để phần cho chị em tôi, thậm chí, nhiều hôm bố phải sang nhà hàng xóm xem đá bóng để nhường ti vi cho mấy mẹ con xem phim. Có lúc tôi tự hỏi, chẳng biết những lúc bố hì hục sửa chữa một mình, những lúc bố sang hàng xóm xem đá bóng, bố có buồn không nhỉ?

Hôm đó chiếc xe đạp của tôi bị thủng săm nên tôi phải dắt bộ một đoạn về nhà. Ăn cơm xong, chẳng kịp nghỉ ngơi gì, bố vội vàng mang xe của tôi ra sửa để chiều kịp có xe cho tôi đi học. Còn tôi là người “phụ tá” giúp bố đi lấy đồ nghề, vừa làm hai bố con vừa trò chuyện vui vẻ, khiến cho công việc trở nên dễ dàng hơn. 

Cũng chính từ hôm phụ bố sửa xe tôi mới biết đến cái cờ lê, mỏ lết, cái tuốc nơ vít là gì, không những thế tôi còn học lỏm được cả cách vá săm nữa đấy!

Có hôm tôi thấy bố ngồi xem đá bóng một mình, tôi cũng lân la ngồi xem thử. Được bố giải thích tận tình về luật chơi, tên các cầu thủ và khả năng của từng cầu thủ trong đội bóng tôi khiến cảm thấy thích thú hơn. 

Càng xem tôi càng bị cuốn hút bởi những màn tranh cướp bóng điêu luyện của các cầu thủ trên sân. Tôi đã có những pha “thót tim” trước lượt đá luân lưu 11 m và những phút thăng, trầm với đội bóng mà tôi yêu thích. Thấy tôi hào hứng, bố cũng phấn chấn hơn.

Chị tôi ở xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm và mua quà cho bố. Khi thì chiếc dao cạo râu, khi thì đôi giầy, khi thì chiếc áo. Ngày Tết, bố tôi thắt ca-ra-vat, mặc bộ veston và đi đôi giày mới chị tôi mua, hễ ai khen, bố tôi lại tự hào khoe: “Quà con gái tôi gửi về đấy!”

Cũng kể từ đó, bố không phải sang hàng xóm xem đá bóng và cặm cụi sửa chữa một mình nữa vì bố đã có tôi bên cạnh. Từ ngày làm “phụ tá” cho bố tôi cũng học được rất nhiều điều, tôi đã biết cách nối dây điện, tra dầu vào cánh quạt, bơm xe đạp và yêu thêm cả môn bóng đá.

À, còn môn cờ tướng nữa, tôi chỉ mới biết các quân Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt và đường đi của các quân cờ thôi. Dịp này tôi sẽ nhờ bố dạy cách chơi cờ, chắc chắn tôi sẽ không thua kém bạn nam nào cho coi.

Mặc dù nhà toàn con gái nhưng tôi thấy trong mắt bố luôn ánh lên niềm vui và hạnh phúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại