Hoa khôi đầu tiên của ĐH Bách khoa: Vẻ đẹp của con gái khối A

Thiên Di |

Luyện Thị Thùy Linh là Hoa khôi 2010 đồng thời là Hoa khôi đầu tiên của Trường ĐH Bách Khoa. Sau 4 năm, cô nàng trở nên đằm thắm, duyên dáng hơn và có nhiều bước “đột phá” trong sự nghiệp.

Luyện Thị Thùy Linh (SN 1990) – cựu sinh viên khoa Quản trị Kinh tế Tài chính, ĐH Bách khoa Hà Nội) là Hoa khôi đầu tiên của Trường ĐH Bách khoa năm 2010. Cô là cái tên khá nổi tiếng trong trường không chỉ vì sắc đẹp mà còn ở tài năng dẫn chương trình và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, ngoại khóa của sinh viên.

Hoa khôi đầu tiên của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2010.
Hoa khôi đầu tiên của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2010.

Hiện nay Linh đang làm chuyên viên quản lý khách hàng của Công ty Viễn thông liên tỉnh của tập đoàn VNPT. Bên cạnh đó, hoa khôi đầu tiên của ĐH Bách Khoa này còn “ẵm” giải Khuyến khích và là thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất của Cuộc thi Người dẫn chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức tháng 10 vừa qua, sau khi được chọn từ hơn 1000 hồ sơ toàn quốc.

Những điều ít biết về hoa khôi đầu tiên của Học viện Ngoại giao Những điều ít biết về hoa khôi đầu tiên của Học viện Ngoại giao

Sau 10 năm cuộc thi “ Nét đẹp nữ sinh Ngoại Giao” lần 1 tổ chức thành công, hoa khôi đầu tiên Bùi Kim Thúy của ngày ấy, bây giờ đã rất thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nhìn lại chặng đường 5 năm học Bách khoa, nhớ lại khoảnh khắc đăng quang Hoa khôi 2010, cô nữ sinh ngày nào không giấu nổi sự bồi hồi, xúc động: “Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tự tin tham gia một cuộc thi sắc đẹp như vậy. Cuộc thi ấy đã tạo tiếng vang và khẳng định con gái Bách khoa không phải “củ sắn lùi””.

Thùy Linh bày tỏ ý kiến gái Bách khoa có ưu điểm thông minh, tài năng, chăm chỉ.

Thùy Linh bày tỏ ý kiến gái Bách khoa có ưu điểm thông minh, tài năng, chăm chỉ.

Gái Bách khoa duyên dáng và thông minh

Cô chia sẻ rằng đến với Bách khoa là cái duyên, là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời: Bởi dự định thi Bách khoa bị gia đình, bạn bè ngăn cản “con gái học Bách khoa làm gì, vất vả lắm”; “hâm à”; “dở hơi à”. Tuy nhiên, với cá tính mạnh mẽ Linh vẫn cương quyết nộp hồ sơ thi khối A vào trường ĐH Bách khoa.

Ngày vào trường, nhìn giảng đường hơn 200 người nhưng chỉ có 5 bạn nữ, Linh “choáng”. Và hai năm đầu, Linh “khổ” vì các môn kỹ thuật chuyên ngành, là con gái nhưng đều phải cầm máy hàn, gò, khoan, lắp bảng điện…Những lần thực hành trong xưởng mặc áo công nhân, đầu đội mũ sắt, tay cầm máy nặng trịch, chân tay lấm lem không có gì là lạ.

Chính vì thế, Linh thường hay nghe trường bạn ví nữ sinh Bách khoa như “củ sắn lùi”, còn trai Bách khoa như “chim anh vũ”. Tuy nhiên, những ngày đầu tham gia cuộc thi Hoa khôi 2010, Linh “giật mình” vì trường mình có nhiều bạn nữ rất xinh, tài năng và thông minh như vậy.

Vượt qua gần 100 bạn, Linh giành giải cao nhất Hoa khôi trường ĐH Bách khoa năm 2010.

Vượt qua gần 100 bạn, Linh (ở giữa) giành giải cao nhất Hoa khôi trường ĐH Bách khoa năm 2010.

“Đến ngày cuối nộp đơn đăng ký mình bị bạn bè xúi tham gia cho vui. Ngày đó, các thí sinh tham gia vô tư lắm, mọi người giúp đỡ nhau dàn dựng, chọn trang phục, đi tình nguyện rất vui.

Điều mình thấy tự hào nhất là cuộc thi đã tạo được tiếng vang, quảng bá nữ sinh Bách khoa không chỉ tài năng mà còn xinh đẹp với trường bạn. Bởi thế mà năm đó, trong khán phòng 1000 người đông nghịt, rất nhiều bạn đứng ngoài, nhiều bạn nam ở trường khác đến xem vì tò mò”, Linh nhớ lại.

Và kỷ niệm đọng lại trong cô hoa khôi ngày ấy là đêm thi tài năng. Vì không giỏi ca hát, nhảy, ảo thuật hay tài lẻ gì nên Linh đã nghĩ ra: “Tại sao mình không thuyết trình một ngày hoạt động từ thiện chơi với các em nhỏ ở chùa Bồ Đề?”.

Linh ngày ấy.

Linh ngày ấy.

Khoảnh khắc đăng quang ngôi vị cao nhất, Linh khá bất ngờ và hạnh phúc: “Khi cuộc thi kết thúc mình được nhiều người biết đến, nhiều bạn nhận ra mình khi tình cờ gặp mình trong trường. Qua cuộc thi mình làm quen với nhiều bạn mới, cảm thấy tự tin hơn và quan trọng là đó là trải nghiệm thời sinh viên tuyệt vời”, Linh chia sẻ.

Đi lên bằng tài năng chứ không phải “scandal”

Là người nổi tiếng và vừa tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình nhưng Linh lại thích cuộc sống bình dị, không xô bồ, bon chen. Cô tâm sự, mình có quan điểm “hơi già” vì cho rằng: “Bất kể lĩnh vực nào, kể cả nghệ thuật thì bản thân mình muốn phát triển bằng tài năng chứ không phải scandal; bước đi bằng nỗ lực, bằng đôi chân của mình chứ không phải hư danh tự tạo”.

Linh muốn khẳng định bản thân trên chính đôi chân, tài năng của mình.
Linh muốn khẳng định bản thân trên chính đôi chân, tài năng của mình.

Đối với Linh, tốt nghiệp ĐH Bách khoa với tấm bằng Khá, cô cũng gặp không ít khó khăn để có được công việc phù hợp, ổn định như hiện nay. Cô kiên trì hơn 1 năm “rải” hồ sơ, thậm chí là bị từ chối thẳng thừng nhưng không hề bỏ cuộc với ngành mình đã chọn.

“Ra trường năm 2012 mình đi làm tổ chức sự kiện, nhân viên kinh doanh ô tô nhập khẩu và 1 năm sau mình mới có được công việc đúng chuyên ngành. Ban đầu khi phỏng vấn mình bị họ từ chối thằng thừng vì ngành mình học không phù hợp với công việc ở đây nhưng với sự cương quyết, tự tin thử sức mình đã có được công việc, vị trí mình mong muốn”, Linh tâm sự.

Linh vừa tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.
Linh vừa tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.
Linh xác định đây là bước đệm, là thử sức của bản thân ở nghề tay trái. Mặc dù không có kinh nghiệm nhiều dẫn truyền hình nhưng Linh rất thích thú, ham học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Linh xác định đây là "bước đệm", là thử sức của bản thân ở nghề tay trái. Mặc dù không có kinh nghiệm nhiều dẫn truyền hình nhưng Linh rất thích thú, ham học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Linh luôn ấp ủ mong muốn được đứng trên sân khấu trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp và xác định đó là nghề “tay trái” bên cạnh công việc đúng chuyên ngành đang làm.

“Mình thích nghề MC nhưng mình cũng không muốn bỏ phí tấm bằng 5 năm ở Bách khoa. Mình muốn tham gia cuộc thi MC cũng chỉ muốn thử sức, thỏa đam mê để không hối hận sau này khi nhìn lại. Đó cũng là bước đệm để mình phát triển sự nghiệp bản thân trong tương lai”, Linh nói.

Hỏi về kế hoạch lập gia đình trong tương lai, Linh cười nói đùa: “Mình đang muốn tập trung phát triển sự nghiệp và đam mê nên chưa nghĩ đến chuyện gia đình. Nhưng đó là cái duyên mà, biết đâu có người yêu thương, chiều mình  và là chỗ dựa tuyệt vời thì mình đâu thể bỏ lỡ".

Một số hình ảnh Hoa khôi đầu tiên ĐH Bách khoa Luyện Thị Thùy Linh ngày ấy - bây giờ:

Hoa khôi đầu tiên ĐH Bách khoa ngày ấy dịu dàng, trẻ trung.

Hoa khôi đầu tiên ĐH Bách khoa ngày ấy dịu dàng, trẻ trung.

Luyện Thị Thùy Linh bây giờ với phong cách cá tính, đằm thắm, chững chạc.

Luyện Thị Thùy Linh bây giờ với phong cách cá tính, đằm thắm, chững chạc.

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại