Hãy mô tả Tết 2016 của bạn bằng một từ?

P |

Tết của tui là Ế: Ế sưng ế sỉa, từ Tết này qua Tết khác. Chỉ cầu năm sau đừng ế... Bạn thì như nào?

Thế là "gần như" đã hết Tết 2016. Tết đến với bao nhiêu cảm xúc, tâm trạng mà mỗi người mỗi khác. Có người thì háo hức mong chờ, có người thì thấy Tết chán không thể tả.

Lại có người chỉ mong mau mau hết Tết để đi học, đi làm, được gặp lại bạn bè đồng nghiệp...

Vậy, nếu để diễn tả Tết 2016 của bạn chỉ trong 1 từ, bạn sẽ nói gì?

Dưới đây là những câu trả lời nhận được nhiều "like" nhất của cư dân mạng:

TỐN: Vì năm nay đi làm nên phải mừng tuổi nhiều quá.

Ế: Ế sưng ế sỉa, từ Tết này qua Tết khác. Chỉ cầu năm sau đừng ế...

VUI: Năm nay gia đình nội ngoại sum họp, các cô chú từ nước ngoài cũng về, nên thấy bố mẹ vui hơn các Tết trước. Nhìn gia đình vui vẻ mình cũng vui lây trong lòng lắm.

LẦY: Ăn rồi nằm, rồi đi chơi, rồi lại ăn, rồi lại cười giỡn, rồi lại nằm...

BỘN: Nhiều liền lì xì lắm, vì năm nay khách tới nhà khá nhiều.

NHẠT: Chẳng hiểu sao Tết càng lớn càng nhạt. Chỉ được một cái là nghỉ ngơi không lo lắng gì. (K.H, quận 9, TPHCM)

TÌNH: Năm nay người yêu đi du học về, ăn Tết. Hai đứa dính với nhau từ giao thừa cho đến mùng 3... Còn ra mắt gia đình hai bên nữa. Cười tít mắt.

ẤM: Nhỏ bạn rất rất thân đi du học về, cho biết bao nhiêu là đồ từ nước ngoài, mua biết bao nhiêu là đồ ăn, ôn lại bao nhiêu là kỷ niệm. Đi với nó, vừa thấy ấm cái bụng, vừa thấy rất ấm lòng.

BẠN: Chả biết dùng từ nào cho hợp lý, đành dùng từ này. Năm nay gặp gỡ bạn bè, thấy ấm áp vô cùng. Mọi người nói chuyện vô cùng thoải mái, không xã giao không kiểu cách.

Cuộc sống có đầy đủ bạn thân bên cạnh - những người chỉ cần nói nửa câu là hiểu chuyện. Cảm thấy rất ấm áp. (Thanh Lam, Nha Trang)

XÔM: Năm nay tự dưng bạn bè đi du học xa trở về hết, rồi hàng xóm cũ bạn cũ cũng xuất hiện vô cùng xôm tụ luôn.

CÀY: Bài tập Tết rất nhiều. Cảm giác sau Tết mới làm thì chắc không còn thời gian để thở, nên mình tranh thủ luôn Tết...

ĂN: Ăn từ sáng tới tối, từ giao thừa đến mùng 3, từ trong nhà ra ngoài ngõ... Thật sung sướng các bạn ạ. (Nhật Chung, TPHCM)

BỰ: Bụng bự, đùi bự, tay bự, mặt bự... Tất cả là do ăn nhiều... Tất cả là do Tết mà ra.

NGỦ: Có ai ngủ suốt 3 ngày Tết giống mình không?

ĐỦ: Đủ ấm ấp, đủ sum vầy, đủ tình thương, đủ tiền, đủ ý nghĩa. Mọi thứ đủ đầy. Như mâm ngũ quả (Teddy, TPHCM)

NO: Chẳng cần phải giải thích gì nhiều nhỉ? Giống như kiêng khem cả năm vậy, gặp trúng dịp "phải ăn" là ăn không cần biết trời trăng mây gió luôn.

LỚN: Câu mình thường xuyên nghe trong Tết này chính là "Chà, trông ra dáng người lớn rồi đấy!". Mình thấy khá hãnh diện vì đã có thể làm bố mẹ yên tâm.

NHÀ: Tết năm nay mình ở nhà suốt, vì mẹ bệnh, khiến mình và bố không còn tâm trạng đi đâu nữa. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cả nhà lại có dịp gần nhau hơn. Hai bố con cứ tụ tập quanh giường mẹ mà tám quá trời chuyện luôn.

TĂNG: Tôi tăng cân đó trời ơi!!! Tôi tăng tận 5 cân. Chẳng lẽ 1 từ diễn tả sau Tết sẽ là GIẢM ư? :( (Minh Thanh, TPHCM)

ĐỘC: Mùng 1 bị ngộ độc thức ăn, thế là phải nằm bẹp mấy ngày Tết. Không thăm hỏi gặp gỡ được ai. Chưa có cái Tết nào mà xui như vậy.

BUỒN: Chẳng hiểu sao lại buồn. Mọi thứ vẫn đầy đủ, vẫn vẹn nguyên không khí Tết. Nhưng lòng mình chẳng cảm nhận được gì cả. Chắc do lớn rồi chăng?

NHÂY: Haha, lũ bạn năm nay nhây quá trời quá đất luôn. Đến giờ qua mùng 3 rồi mà tụi nó vẫn còn set kèo đi chơi, đi chúc Tết, đi xếp hàng nhận tiền lì xì, đã vậy còn "gài kèo" qua nhà thầy cô cũ để lấy lì xì nữa.

TRỐNG: Năm nay bố phải đi công tác ngay dịp Tết, nên đón Tết vắng bố. Thấy nhà trống trải lắm. Hai mẹ con cứ ra vô ra vô...

Còn Tết của bạn thì sao? Hãy dùng đúng 1 từ để miêu tả Tết của mình đi nhé!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại