Hàng ngàn lời oán thán đầy phẫn nộ trong vụ chùa Bồ Đề

Công Luận |

(Soha.vn) - Những thông tin liên quan tới chùa Bồ Đề hiện đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm, cùng với đó là sự phẫn nộ của người dân cả nước.

Tối qua và cho đến ngày hôm nay (4/8), vụ việc liên quan tới vụ việc mua bán cháu Cù Nguyên Công với giá 35 triệu tại chùa Bồ Đề gần như đã thu hút hết mọi sự chú ý. Trong đó, rất nhiều ý kiến đã tỏ rõ sự bất bình bức xúc với cách làm việc "treo đầu dê bán thịt chó" của một bộ phận người có liên quan tới hoạt động của chùa Bồ Đề.

Tuy cơ quan điều tra chưa đưa ra quyết định cuối cùng (mới chỉ bắt đầu khởi tố) nhưng đây rõ ràng là một hồi chuông cảnh tình, một lời tố cáo về sự thiếu trong sạch của nơi vốn được cho là linh thiêng.

Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi) và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi), hai mắt xích vô cùng quan trọng trong vụ án này.

Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi) và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi), hai mắt xích vô cùng quan trọng trong vụ án này.

Người dùng Đặng Việt Hồng bình luận: "Đã nghe phong phanh về việc chùa Bồ Đề có hành vi mua bán trẻ em từ lâu nhưng chưa có vụ việc nào được điều tra, đưa ra ánh sáng nên không dám nói bừa. Nay cơ quan công an đã vào cuộc thì mọi việc sắp đến hồi sáng tỏ. Nếu họ có tội, mong rằng pháp luật hãy trừng trị đích đáng những con người vô lương tâm, vô đạo đức này. Mua bán người đã không thể chấp nhận nổi, đằng này còn mua bán trẻ em, lợi dụng cuộc sống của rất nhiều trẻ em vô tội, cướp đi tuổi thơ của chúng... thật không còn từ ngữ nào để diễn tả hết sự nhẫn tâm của những con người này. Phải để cho họ trả giá, một cái giá thật đắt mới xứng đáng với tội lỗi mà họ đã gây ra".

Bạn Thiên Long chia sẻ: "Nếu gọi những người này là cầm thú hay ác quỷ thì có lẽ còn là quá nhẹ nhàng nhưng cũng không biết nên ví họ là gì nữa. Chỉ biết rằng những gì họ đã gây ra cho các em thật sự vô cùng khủng khiếp, cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi cứ ngỡ được bình lặng nơi cửa Phật mà lại chịu quá nhiều khổ cực như này. Một kiếp người chắc có lẽ không đủ để họ tẩy rửa cho những tội lỗi đã gây ra. Nay vụ việc đang được điều tra, thiết nghĩ cuộc đời của hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ mồ côi đã được cứu rỗi. Chỉ thương cho cảnh đời éo le trước đó".

"Nếu ở thời phong kiến, có lẽ những người này sẽ phải chịu những cực hình dã man nhất, tàn khốc nhất... và phải chịu hành quyết. Nhưng nay không thể làm thế với họ thì cũng mong rằng pháp luật sẽ đưa ra một bản án đích đáng nhất cho những tội lỗi mà họ đã gây ra. Thực sự đây là một vụ việc quá khủng khiếp, tội ác này chắc còn ghê rợn hơn những băng nhóm xã hội đen vì họ đã "giết chết" tuổi thơ của không biết bao nhiêu đứa trẻ. Lợi dụng những bé vô tội để chuộc lợi, kiếm những đồng tiền nhơ bẩn. Thật sự, tôi không thể tin được rằng điều đó lại diễn ra ở ngay chính nơi được cho là linh thiêng, yên lành... nhất trên cõi đời này" - người dùng Tiến Nguyễn cho biết.

"Tàn độc quá, dã man quá... thật sự quá đỗi xót xa và cảm thấy rùng mình ghê tởm trước những hành động này.Thật quá khó để có thể tưởng tượng được rằng tại một nơi linh thiêng như vậy mà họ lại có thể làm một việc trái với luân thường đạo lý, gây ra quá nhiều nghiệp chướng tội lỗi đến thế, vấy bẩn trốn linh thiêng, trong sạch. Tội lỗi này, bao giờ gột rửa mới sạch được đây!?" - người dùng Xuân Mai cho biết.

Bạn Tự Cường bình luận: " Đây có lẽ là một trong những vụ án chấn động bậc nhất trong những năm trở lại đây. Vụ án này không ai có thể thống kê chính xác được thiệt hại mà những con người vô lương tâm kia đã gây ra. Vì cuộc đời, tuổi thơ, cuộc sống... của những đứa trẻ kia là vô giá, không có bất kì thứ gì có thể kiểm đếm được hết. Trừng phạt, phải trừng phạt thật nghiêm và trả lại sự tôn nghiêm, trong sạch cho nhà chùa vàkhông thể để cho những vụ việc như này có thể tồn tại dù là ở bất kì nơi đâu".

"Xem những thông tin về vụ việc này vừa thấy mừng, vừa thấy ghê rợn, vừa thấy trách. Mừng vì từ nay sẽ có rất nhiều tương lai, hoàn cảnh đáng thương được cứu rỗi theo đúng nghĩa. Và ghê rợn với những việc làm mà những kể thú tính đội lốt người kia đã gây ra. Trách rằng việc này đã nghe nói tới từ lâu mà nay mới có cơ sở để điều tra, trách rằng trong chúng tôi còn có quá nhiều người vô tâm để những đứa trẻ này phải sống kiếp mồ côi không cha mẹ, không người bao bọc cưu mang... rồi tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng" - bạn Trần Đắc bình luận.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại