Đổi hình xăm, lấy đồ ăn cho trẻ em nghèo

PV |

Câu chuyện về việc làm tốt đẹp của chàng trai trẻ ở Đắk Nông đang gây sốt cộng đồng mạng.

Ngô Trung (27 tuổi) là chàng trai trẻ hiện đang sinh sống ở Đắk Nông. Vốn quê gốc Thái Bình, lại có niềm đam mê với hội họa nên Trung đã đi học xăm, sau đó, năm 2011, Trung quyết định mở cửa hàng xăm tại thị trấn Gia Nghĩa.

Hiện, anh đang cố gắng để quyên góp đủ 200 thùng mì cho một chương trình từ thiện hỗ trợ trẻ em nghèo ở biên giới Campuchia do Hội từ thiện tỉnh Đắk Nông phát động.

Đổi hình xăm lấy đồ ăn cho trẻ em nghèo
Hình ảnh gây sốt cộng đồng mạng những ngày qua.

Mỗi khách hàng khi tới xăm hình, sẽ trả phí cho Trung bằng một thùng mì, thay vì trả tiền như trước đây. Sau khi Trung chia sẻ thông tin trên, nhiều bạn bè đã gửi mì gói tới ủng hộ, dù họ không tới quán xăm hình. Và hiện tại, Trung đã thu thập được 30 thùng mì gói.

Được biết, việc làm  từ thiện  ý nghĩa này của Trung sẽ kéo dài tới hết tháng 7 Âm lịch. Và sau đó, anh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình xăm để đổi lấy sách, vở hay quần áo cho trẻ em nghèo vào năm học mới.

Ngoài việc làm thiện nguyện ý nghĩa này, Trung còn cùng các bạn thành lập một nghĩa trang thai nhi, chôn cất hàng nghìn thai nhi. Và đồng thời, cũng nhận chăm sóc cho 23 đứa trẻ mồ côi tại một trung tâm từ thiện ở địa phương.

Tấm lòng và việc làm của chàng trai trẻ khiến nhiều người khâm phục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại