Cười nghiêng ngả với những lời phê "bá đạo" của thầy cô giáo

Hương Trà |

(Soha.vn) - Những lời phê xìn tin trong bài kiểm tra, học bạ của thầy cô giáo khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Trong thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao trước những lời phê "bá đạo" trong các bài kiểm tra, sổ học bạ được cho là của thầy cô giáo.

 	"Nên mở cửa hàng thư pháp vào mùa xuân) - đây là lời phê của thầy giáo trẻ dạy Vật lý, Mai Thành Văn Nhân (sinh năm 1987), trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (Sa Đéc, Đồng Tháp). Cũng bởi sự gần gũi của thầy Nhân mà học sinh trong trường đặt nickname cho thầy là “anh hai super” hoặc thầy Super Nhân.

"Nên mở cửa hàng thư pháp vào mùa xuân) - đây là lời phê của thầy giáo trẻ dạy Vật lý, Mai Thành Văn Nhân (sinh năm 1987), trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (Sa Đéc, Đồng Tháp). Cũng bởi sự gần gũi của thầy Nhân mà học sinh trong trường đặt nickname cho thầy là “anh hai super” hoặc thầy Super Nhân.

 	Lời phê "bá đạo" trong học bạ này đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Nội dung của lời phê này cho rằng em học sinh này đã học quá giỏi rồi nên đề nghị phụ huynh hạn chế cho con học tiếp để các bạn theo kịp. Tuy nhiên lời phê này chưa được xác minh là do giáo viên phê

Lời phê "bá đạo" trong học bạ này đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Người viết lời phê cho rằng em học sinh này đã học quá giỏi và đứng nhất lớp rồi nên đề nghị phụ huynh hạn chế cho con học tiếp để các bạn theo kịp. Tuy nhiên lời phê này chưa được xác minh là do giáo viên phê

 	Lời phê này được viết trên bài văn ngắn ngủn, và chấm điểm 2. Dù không xác minh được đây có phải là một trò đùa hay là sự thật, nhưng câu nhận xét "Lười học văn, khó thành người tử tế" đã được mang ra mổ xẻ.

Lời phê này được viết trên bài văn ngắn ngủn, và chấm điểm 2. Dù không xác minh được đây có phải là một trò đùa hay là sự thật, nhưng câu nhận xét "Lười học văn, khó thành người tử tế" đã được mang ra mổ xẻ.

 	Tuy chưa rõ thực hư bài kiểm tra này thật giả thế nào nhưng cư dân mạng tỏ ra thích thú với lời phê này. Từ câu tục ngữ quen thuộc, cô giáo đã sáng tạo ra lời phê bằng thơ:“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/Dù sao em vẫn tuyệt hơn vài người”.

Tuy chưa rõ thực hư bài kiểm tra này thật giả thế nào nhưng cư dân mạng tỏ ra thích thú với lời phê này. Từ câu tục ngữ quen thuộc, cô giáo đã sáng tạo ra lời phê bằng thơ:“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/Dù sao em vẫn tuyệt hơn vài người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại