Chuyện tình bất ngờ giữa cặp đôi yêu 3 năm gặp 2 lần

Từ một trò chơi "yêu giả" trên facebook, họ trở thành người yêu thật. Hai năm qua dù chỉ gặp nhau được 3 lần, kẻ Bắc người Nam nhưng họ vẫn đang vun đắp tình yêu của mình.

Câu chuyện tình yêu tuần này là mối tình "5 giả 1 thật" cực kỳ đáng yêu của cặp đôi bằng tuổi Bùi Huyền (1990) và Đức Bình (1990).

Một cô gái thích viết, một chàng trai thích đọc, nàng ở Sài Gòn, chàng ở Hà Nội, cách nhau gần 2000km, quen nhau qua mạng, chơi trò làm người yêu giả trên Facebook, rồi hẹn gặp nhau nơi miền Nam đầy nắng, để rồi yêu nhau và gắn bó suốt hai năm trời mặc cho gia đình phản đối. Chỉ nghe thế thôi chắc bạn cũng sẽ hình dung được đây là một chuyện tình nhiều bất ngờ và cũng không thiếu trắc trở.

5 giả

Một người thích viết truyện online thường ao ước có ai đó đọc truyện của mình, tỉ mỉ kiểm tra các lỗi chính tả, chăm chút cho nó trước khi đăng tải lên mạng. Huyền cũng không là ngoại lệ. Qua giới thiệu của một cô em quen biết qua mạng và cũng thường viết truyện ngắn, Huyền lân la làm quen với Bình, người con trai “rất thích đọc và sửa các lỗi chính tả một cách tỉ mỉ”.

Một ngày có biết bao nhiêu người trở thành bạn bè và trò chuyện với nhau thông qua mạng xã hội, nhưng đâu phải bất cứ ai nói chuyện cũng hợp và trở nên thân thiết. Ấy vậy mà Huyền và Bình thì khác, càng giao tiếp với nhau nhiều, cả hai càng thấy như người kia ra là để trò chuyện cùng mình. Dần dần Bình và Huyền hình thành thói quen, “không nói chuyện với nhau là không chịu được”.

Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
“5 giả” chính là thời gian năm tháng cặp đôi giả vờ làm người yêu với nhau trên facebook, để relationship với nhau, xưng hô với nhau là vợ - chồng như đang thật sự yêu.

Trò chơi này bắt đầu vào ngày 24/7/2012, khi Huyền đề nghị: “Này, mình chơi kết hôn facebook không cưng?”. Mục đích của Huyền là khiến các cô bạn F.A của mình phải ghen tỵ. Tuy nhiên, lần đầu tiên bày ra trò chơi này cô nàng bị Bình từ chối: “Không chơi!”. Huyền giận dỗi bảo: “Sao đằng ấy kiêu thế hả?”, thì liền nhận được câu trả lời: “Mẹ tớ bảo kiêu con gái mới yêu”. “Vậy thôi, tớ đi rủ người khác chơi” – Huyền đáp.

Tưởng rằng mọi chuyện chỉ đến đây, vì Bình đã từ chối cùng Huyền giả vờ là một cặp, nhưng ngờ đâu một tuần sau đó, vào ngày 31/7, anh chàng lại là người đề nghị: “Này, đằng ấy chơi kết hôn facebook đi”. Vừa bị từ chối cách đó chưa lâu nên Huyền phụng phịu: “Không chơi, quên rồi!”. Chàng liền năn nỉ: “Chơi đi, để một tuần nhé!”. Nàng cau có: “Một tháng mới chơi, một tuần không chơi”. Và thế là mọi chuyện bắt đầu.

Tối nào Bình cũng viết lên tường facebook của Huyền những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Trò chơi đó diễn ra trong nhiều tháng trời, cả hai “diễn” đạt đến mức khiến bao người ngỡ họ đang yêu nhau thắm thiết. Đôi lúc, mỗi người đều có cảm giác nhớ đối phương, thích nghe giọng nói, từng câu trêu đùa của người kia, nhưng cái cảm giác đó diễn ra mơ hồ nên không ai dám khẳng định mình đang yêu thật sự.

Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Thời điểm ấy, Bình đùa rằng 5 năm sau sẽ vào Sài Gòn đón Huyền, tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau anh chàng đã có mặt tại Sài Gòn.

1 thật...

Cuối năm 2012, Bình vào Sài Gòn gặp Huyền sau 5 tháng “giả vờ yêu”. Giữa trời nắng như đổ lửa, Huyền đứng đợi Bình ở ngay cổng chợ Bến Thành sau khi anh chàng tham quan xong hầm Thủ Thiêm. Cuộc hội ngộ của cặp đôi từng xưng vợ - chồng “rất ngọt” diễn ra khá vui vẻ, không ngượng ngùng dù lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp. Huyền hóm hỉnh kể: “Không biết lúc ấy mình bị nắng giữa trưa làm say hay ai đó làm say, cảm giác “say nắng” ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy”.

Cô nàng còn mạnh dạn dắt tay Bình đi chơi, làm anh chàng sững người “nắm tay luôn á”. Hóa ra trước đến giờ Bình chưa từng nắm tay thân mật với cô gái nào. Vốn rất tự nhiên, nhưng khi nghe Bình nói đây là lần đầu nắm tay, Huyền cũng tự nhiên thấy ngại ngùng, rồi buông tay Bình ra. Nhưng lúc ấy chính Bình tự nắm lấy tay Huyền.

Hai ngày gặp gỡ thấm thoắt qua đi chớp mắt, Huyền tiễn Bình ra sân bay trở về miền Hà Nội. Lúc ở sân bay, cảm giác rối bời nhưng Bình vẫn quyết định hỏi Huyền: “Trò này khi nào kết thúc hả vợ?” Nghe vậy, đột nhiên mắt Huyền đỏ hoe, nước mắt từ từ lăn xuống. Cuống quá Bình vội dỗ dành xin lỗi Huyền nhưng càng nói Huyền càng khóc to hơn. Anh chàng vội ôm lấy Huyền rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn. Sau đó, Bình còn tếu táo bảo: “Trả lại cái nắm tay, cái ôm và nụ hôn đầu cho anh!”. Vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nụ hôn bất ngờ khiến tim Huyền như đã nhảy ra khỏi lồng ngực, cô bạn chẳng biết phải nói gì.

Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Dù không có màn tỏ tình hay lời đề nghị “làm người yêu” từ Bình nhưng cả hai đều hiểu, cuộc sống của họ đã chính thức bước sang trang mới: Tình yêu thật sự.

Đừng buông tay anh!

Ngày 31/7 vừa qua, tình yêu của cặp đôi đã bước sang tuổi thứ 2. Trong hai năm đó, Bình và Huyền mới chỉ gặp nhau đúng 3 lần. Điều may mắn cả hai chưa hề xảy ra bất đồng hay cãi vã gì mà luôn giữ được sự dịu dàng và quan tâm dành cho đối phương. Tuy nhiên, biết chuyện con cái yêu xa, gia đình hai bên đều tỏ ý không tán thành bởi Huyền hiện đang làm việc tại TP HCM, còn Bình đã có công việc ổn định ở Hà Nội.

Đã nhiều lần, vì quá mệt mỏi vì áp lực từ gia đình, lại không có người yêu bên cạnh, Huyền định dừng lại. Nhưng lần nào Bình cũng là người giúp cô bình tâm trở lại để bảo vệ tình yêu đang có. “Anh ấy nói rằng nếu em muốn dừng thì dừng một mình đi, anh không dừng lại đâu. Những lúc gia đình làm căng quá, anh ấy chỉ nói với mình một câu: “Đừng buông tay anh nhé”. Trong chuyện tình yêu của hai đứa mình, anh ấy là người kiên định và giữ nó nhiều nhất” – Huyền cho hay.

Hiện tại dù mỗi người một phương nhưng cặp đôi tin rằng, họ sẽ sớm đoàn tụ trong tương lai và nhận được sự ủng hộ của gia đình. Bình chia sẻ: “Tụi mình đều sẽ tiếp tục cố gắng, kiên định thuyết phục gia đình”. Còn với Huyền, cô mượn câu nói của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch để nói về tình yêu của mình và nhắn nhủ những ai đang yêu: “Có lần người nói, nếu yêu một người ở cạnh bên, tình yêu đó là một phần, thì yêu một người ở xa, tình yêu đó phải đủ mười phần. Chín phần còn lại. Ba phần cho nhớ. Ba phần cho tin. Ba phần cho chờ”.

Xong Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện tình ‘5 giả 1 thật’ của cặp đôi Sài Gòn – Hà Nội

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại