Chân dung chàng trai Bách khoa được mệnh danh là “thánh”, “giáo sư”

Thiên Di |

Sinh năm 1991, Dương Văn Lạc khiến nhiều người sửng sốt trước bảng thành tích xuất sắc của mình.

Mới đây trên trang Bách Khoa Confessions đăng tải: “Tấm bằng của thầy giáo trẻ nhất Bách Khoa” tốt nghiệp loại xuất sắc.

Sở hữu tấm bằng “hiếm có” ấy là chàng trai Dương Văn Lạc (2/9/1991) - tốt nghiệp đại học bằng kỹ sư xuất sắc Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình Kỹ sư tài năng). Lời chia sẻ này khiến dân mạng “sôi sục” với hơn 3000 người like, 119 bình luận.

Tấm bằng đại học gây bất ngờ đối với dân mạng.
Tấm bằng đại học gây bất ngờ đối với dân mạng.

Chưa kể trên fanpage lớn “Tôi yêu Bách Khoa” trích dẫn lại rằng: “Thầy dạy cơ học kỹ thuật...nghe nói thầy khá hiểu tâm lý sinh viên, dạy không rườm rà và rất..dị” thu hút hơn 2000 like.

Nhiều bạn cựu sinh viên hay sinh viên còn đang học trong trường bày tỏ sự thán phục, ngưỡng mộ và khá sửng sốt vì Trường ĐH Bách khoa nổi tiếng khó có bằng giỏi.

Một bạn bình luận: “Tốt nghiệp loại xuất sắc, thanh niên vô đối của năm”. Nhiều người cho rằng, bằng giỏi đã hiếm nhưng xuất sắc thì vài năm mới xuất hiện ở Trường ĐH Bách Khoa.

Được mệnh danh là “giáo sư Lạc”

Tháng 8/2014 Dương Văn Lạc tốt nghiệp ĐH Bách khoa với tấm bằng xuất sắc và được giữ lại trường làm giảng viên. Hiện nay, Dương Văn Lạc đang học thạc sỹ tại trường.

Giành nhiều giải thưởng, bằng khen của Trường ĐH Bách khoa, Thành đoàn, tổ chức quốc tế về thành tích học tập và nghiên cứu như: giải thưởng Honda YES, học bổng Vallet…

Với điểm tổng kết 3.66/4.0 (quy đổi 9.32/10), Lạc trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Bách khoa và của thành phố Hà Nội năm 2014.

Lạc kể GS.TSKH Nguyễn Văn Khang (72 tuổi) – người trực tiếp hướng dẫn Lạc đồ án tốt nghiệp từng nói với cậu từ lúc giảng dạy ở Trường ĐH Bách khoa đến giờ Lạc là sinh viên xuất sắc nhất và bằng xuất sắc là hiếm có của Viện Cơ khí.

Tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Dương Văn Lạc.

Tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Dương Văn Lạc.

Sau khi ra trường, Lạc được giữ lại trường làm giảng viên môn Cơ học Kỹ thuật. Một thời gian sau, Lạc nhận thấy mình cần phải học thực tế nên xin nghỉ chuyển làm kỹ sư phần mềm nhúng tại Tập đoàn Viettel được 2 tuần nay.

“Mình muốn đi làm để có kinh nghiệm giảng dạy, không muốn “chém gió” kiến thức với sinh viên trên giảng đường mà phải biết cái đó làm như thế nào”, Dương Văn Lạc chia sẻ.

Dương Văn Lạc là người giành được nhiều thành tích, bằng khen khi còn học trong trường.

Dương Văn Lạc là người giành được nhiều thành tích, bằng khen khi còn học trong trường.

Là người độc lập, ham tìm tòi nên ở lớp mọi người gọi cậu là “giáo sư” hay “thánh lập trình” bởi vì cái gì cũng làm được, nhiều đề tài thạc sỹ, tiến sỹ cậu không hề ngán.

Chàng trai 9X này kể đồ án tốt nghiệp cậu chỉ tập trung làm trong 1 tuần và nhận được điểm tuyệt đối khi bảo vệ. Thậm chí có nhiều phần mềm Lạc tạo ra chỉ trong 1 ngày sau khi lên ý tưởng.

5 năm nhịn ăn sáng lên giảng đường

Lạc tự nhận mình có “xuất phát điểm” không cao như học trường làng, chưa từng đoạt giải quốc gia… Tuy nhiên thực tế với sự nỗ lực bản thân, cậu lại giành nhiều thành tích khiến nhiều người mơ ước.

Lạc là thủ khoa đầu ra của thành phố và được vinh danh tại Hà Nội năm 2014.
Lạc là thủ khoa đầu ra của thành phố và được vinh danh tại Hà Nội năm 2014.

Cụ thể, cậu là một trong 100 sinh viên xuất sắc nhất được lựa chọn từ 800 người dự thi vào Trung tâm Tài năng của trường năm 2009.

Ở kỳ học đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, điều kiện không cho phép, Lạc thất bại trong cuộc chạy đua với những người tài năng đoạt giải quốc gia hay “con nhà nòi”, học trường chuyên.

“Lúc ấy mình chỉ xếp ở tốp giữa của trung tâm nhưng những kỳ sau với phương châm “chậm mà chắc” và không bao giờ bỏ cuộc, tự học nên điểm và vị trí có cải thiện hơn”, Lạc chia sẻ.

Đến những kỳ cuối cùng cậu luôn là người dẫn đầu và điểm tổng kết 5 năm học Lạc đạt số điểm cao nhất và được trung tâm vinh danh.

Một góc nhà của Lạc - một bạn bình luận. Lạc kể, giờ ở nhà có khoảng 40 bằng khen từ lúc học đại học.
"Một góc nhà của Lạc" - một bạn bình luận. Lạc kể, giờ ở nhà có khoảng 40 bằng khen từ lúc học đại học.

Hỏi về bí quyết, Lạc chỉ nói đơn giản: “Môi trường đại học có nhiều thứ tác động nhưng mình luôn đặt việc học lên hàng đầu.

Bản thân phải rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tìm tòi, nếu phụ thuộc vào người khác là không bao giờ thành công được. Đối với sinh viên, nhiều bạn bị điểm kém 1 môn hay thất bại là nản, nhưng mình nghĩ sẽ cố môn khác để vươn lên”.

 
Dương Văn Lạc
Dừng lại là thụt lùi. Thất bại dạy cho ta những bài học kinh nghiệm.

Là người sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề nông, Lạc luôn tâm niệm học để thoát nghèo, cậu phấn đấu giành học bổng để đỡ đần chi phí học tập trên thành phố.

Lạc kể, những năm đầu chưa dành học bổng, cậu đi gia sư kiếm thêm thu nhập. Để tiết kiệm chi phí suốt 5 năm học cậu không bao giờ ăn sáng.

Không nhận mình là “mọt sách” nhưng Lạc kể ngoài thời gian học trên lớp, đêm nào cậu cũng học đến 2,3 giờ sáng và nhiều người nể phục trước sự cố gắng của cậu.

Một người bạn của Lạc nhận xét trên facebook: “1 like cho thành tích của em và 1000 like cho những nỗ lực của em”.

Tiếp xúc với cậu, “người thầy từng là trẻ nhất Bách khoa” tôi không ngờ cậu lại là người nói nhiều và khá thoải mái.

Hỏi về ước mơ của mình, chàng trai sinh năm 1991 này chia sẻ “chưa nói trước điều gì nhưng mình luôn mong sẽ tạo ra những con robot phục vụ trong công nghiệp ứng dụng vào sản xuất thực tế.

Và nếu có thể mình sẽ mở công ty về máy móc, sản xuất robot, thiết kế chi tiết để hạn chế nhân công bằng tay mà nâng cao năng suất lao động cho người Việt mình. Tuy nhiên đó là chuyện của tương lai.

Còn hiện giờ mình muốn học hỏi nhiều hơn và nếu điều kiện cho phép sau khi hoàn thành thạc sỹ tại trường mình sẽ kiếm học bổng sang Nhật học tiến sỹ”, Lạc nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại