Bữa cơm ngày Tết chan đầy nước mắt của 9x năm đầu học xa nhà

Công Tuấn |

5 năm xa quê ăn Tết ở xứ người là trải nghiệm khó quên trong kí ức của Quốc Lâm - chàng trai gốc Nam Định.

Lê Quốc Lâm (SN 1993, Nam Định) hiện đang là du học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev, Ukraine.

Trước khi lên đường du học, Quốc Lâm tự nhủ, dù bận như thế nào cũng phải cố gắng thu xếp thời gian về ăn Tết với gia đình.

Nhưng khi sang Ukraine, Lâm mới biết mình “bị hố” vì ngày Tết Việt Nam luôn trùng vào lịch thi. Anh chàng chỉ được nghỉ vào Tết Dương lịch nhưng cũng không được nghỉ nhiều, lại đúng vào thời gian ôn thi nên khá eo hẹp về thời gian.

“Khi mới sang, mình cũng không nghĩ là lịch thi trùng với Tết nên lúc đó cũng có gọi về cho gia đình, hứa với ba mẹ rằng Tết sẽ về.

Vì lần đầu mình đi xa nhà nên ai cùng mong lắm, nhưng khi biết không thể về Việt Nam vì vướng lịch thi, mình cảm thấy buồn và hụt hẫng.

Năm ấy là lần đầu tiên phải xa nhà, phải cô đơn đón Tết một mình”, Lâm nhớ lại những ngày đầu đón Tết ở xứ người.


Quốc Lâm đã đón 5 cái Tết ở xứ người.

Quốc Lâm đã đón 5 cái Tết ở xứ người.

Lâm chia sẻ, lúc ấy mới sang Ukraine chưa quen được nhiều bạn, vào đêm giao thừa, cậu mua đồ ăn về tự nấu những món ăn Việt Nam, rồi nói chuyện qua skype với ông bà, bố mẹ.

“Thực sự lúc ấy mình buồn và khóc vì nhớ nhà, ngồi ăn một mình rồi bật chương trình Truyền hình trực tiếp của VTV.

Bao cảm xúc lại ùa về, mình cứ nhớ lại hồi ở cùng gia đình, cứ đến gần ngày Tết là được cùng ông và bố ra chợ Xuân để chọn cây đào, cây quất.

Rồi khi về tới nhà thì được cùng bà và mẹ chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. Ngày 30 Tết, gia đình mình luôn quây quần bên nhau, cùng nhau ăn uống chúc tụng rồi cùng nhau xem tivi.

Mình còn nhớ đến cả mùi hương nhang trên bàn thờ vào ngày Tết, thật ấm cúng. Có lẽ đó những điều mà mình nhớ nhất khi mà phải xa gia đình vào năm đầu tiên ấy”.


Thực sự lúc ấy mình buồn và khóc vì nhớ nhà, ngồi ăn một mình rồi bật chương trình Truyền hình trực tiếp của VTV.

"Thực sự lúc ấy mình buồn và khóc vì nhớ nhà, ngồi ăn một mình rồi bật chương trình Truyền hình trực tiếp của VTV".

Đến năm thứ hai, Lâm đã bắt đầu cởi mở hơn, quen được nhiều bạn sinh viên Việt Nam. Cứ Tết đến, mọi người lại quây quần bên nhau trong ký túc xá để gói bánh chưng, làm cây hoa đào bằng giấy.

“Cũng vơi đi được cảm giác nhớ quê hương, nhớ gia đình. Đến Tết, chúng mình lại quây quần bên nhau để làm mâm cơm ngày Tết, ở đây cũng có nhiều chợ Việt nên bọn mình ra mua đồ rồi nấu những món ăn Việt Nam.

Mọi người đều coi nhau như những thành viên trong gia đình, cùng gửi những lời chúc tới nhau, lì xì nhau nữa, cảm giác rất đầm ấm”.

Lâm cũng chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng tổ chức “Tết cộng đồng” nên là năm nào anh chàng cũng tham gia các tiết mục văn nghệ và cũng được giao lưu với mọi người.

“Năm đầu tiên là năm buồn nhất vì mình không có ai bên cạnh nhưng đên bây giờ mình có trách nhiệm giúp cho tất cả các bạn sinh viên xa nhà, những bạn sinh viên mới sang đây học đều cảm thấy đây là ngôi nhà thứ 2, không cô đơn lạc lõng ở xứ người”.


Cộng đồng du học sinh Việt tổ chức đón Tết

Cộng đồng du học sinh Việt tổ chức đón Tết

Hiện tại Lâm cùng các bạn sinh viên Việt Nam khác đang tập tiết mục văn nghệ cho Tết cộng đồng, thực hiện dự án quay clip chúc Tết.

“Năm nay mình cũng không về ăn Tết cùng với gia đình, nhưng ngược lại mình thấy khá hạnh phúc vì gần Tết, mình có rất nhiều dự án để cùng các bạn sinh viên thực hiện.

Mình còn nửa năm nữa là kết thúc khóa học bên này. Có lẽ điều đầu tiên khi về Việt Nam là mình sẽ ăn cơm do bà, do mẹ nấu vì lâu lăm rồi mình không được ăn cơm cùng gia đình”, Quốc Lâm trải lòng.

Lê Quốc Lâm (SN 1993, Nam Định)

Hiện đang là Phó bí thư chi đoàn Kinh tế Kiev, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev (Ukraine)

Năm 2013, tham gia trại hè Thanh thiếu niên Việt Nam tại Ukraine do Đại sứ quán Việt Nam cùng các Thành đoàn cơ sở phối hợp tổ chức.

Năm 2014, là một trong những đại biểu đại diện cho học sinh, sinh viên tại Ukraine tham dự “Trại hè Việt Nam - Biển đảo quê hương” do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức.

Giải nhất cuộc thi Người dẫn chương trình tài năng do Thành đoàn Kiev tổ chức

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại