*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tết ở nơi xa, có đầy đủ, tươm tất như thế nào thì vẫn thiếu một điều quan trọng nhất, thứ hương vị đậm đà nhất của Tết Việt: Gia đình.
Trong khi mọi người đang sum vầy bên gia đình thì cô nữ sinh thú y hàng ngày vẫn miệt mài bên trong trang trại lợn để tiếp tục kì thực tập của mình mà không hề biết đến không khí ngày Tết.
Càng về những ngày cuối năm, nỗi nhớ nhà của những người dân trên đất khách càng nhiều thêm. Ai cũng mong đến ngày được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm tất niên, mới được đặt chân lên quê mình để sống trong cái mùi hương rất xuân, rất Tết ấy...
Con cái phải đón Tết xa nhà vì lý do bất khả kháng thì bố mẹ đành chấp nhận chứ đòi xa nhà để tìm cảm giác mới như chàng trai này thì sớm nhận cái kết "đắng" mà thôi.
Khi còn mẹ, Tết cho mỗi người cảm giác là trẻ con, bất luận bao nhiêu tuổi. Khi mất mẹ rồi, Tết là cảm giác phải làm một người lớn một mình, mới héo hắt làm sao.
5 năm xa quê ăn Tết ở xứ người là trải nghiệm khó quên trong kí ức của Quốc Lâm - chàng trai gốc Nam Định.
Ngủ gà ngủ gật để canh nồi bánh chưng cho mẹ, cầm bóng bay đi chơi... là những khoảnh khắc Tết của ngày xưa khiến ai đó bật khóc khi nhớ về.
Buồn vì xa nhà, xa quê hương, xa gia đình vào đúng dịp Tết là tâm trạng chung của tất cả các bạn du học sinh.
"Tết nhắc tôi nhiều hơn ý thức về nguồn cội và quyết định ở hay về. Với tôi, gia đình là tất cả", quán quân Olympia mùa thứ 2, chia sẻ.