Bị phản đối vì mẹ từng yêu bố bạn gái

Có những chuyện tình cảm trong phim tưởng như không thể có ngoài đời, cũng có những chuyện tình cảm ngoài đời không nghĩ lại diễn ra với mình.

Tôi năm nay 24 tuổi. Với một người con trai thì số tuổi này chưa hẳn là quá lớn, quá già dặn, nhưng tôi tự thấy mình cũng không còn trẻ trung để lông bông nữa. Tôi yêu cô ấy - một người con gái trong sáng, hồn nhiên. Sau hai năm yêu nhau, cùng trải qua bao thăng trầm, những giận hờn xa cách, tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó với người con gái này thôi.

Tôi là người Hà Nội, em là người ngoại tỉnh nên cơ hội để về nhà em chơi cũng ít, còn em thì thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi không quá khắt khe nên cũng không bao giờ điều tra rõ lai lịch nhà em, nhìn vẻ ngoài và cách em ứng xử, họ cũng ưng ý.

Đầu năm nay tôi quyết định về nhà em để ra mắt, nói chuyện với gia đình, xin “đi lại” công khai và để mối quan hệ giữa chúng tôi khăng khít hơn. Bố em là giáo viên, mẹ là cán bộ của một cơ quan nhà nước ở tỉnh. Mẹ em là người khá kỹ tính. Khi tôi về thăm, lúc đầu bà có vẻ dè dặt nhưng sau hỏi tôi rất nhiều.

Sau khi biết tôi là kiến trúc sư, lại là trai Hà Nội, bố mẹ em cũng có vẻ hài lòng, ánh nhìn dành cho tôi có vẻ được “ưu ái” hơn. Ăn cơm trưa xong, mẹ em tiếp tục “tra khảo” về thân thế của tôi. Khi tôi vừa nhắc tên bố là Hùng, còn mẹ tên Lan, đều là viên chức nhà nước, đột nhiên mẹ em giãy nảy lên, hỏi có phải là Lan Đức không (vì ông ngoại tôi tên Đức), tôi vâng dạ. 

Thế rồi mẹ em nổi cơn tam bành, mặt đỏ bừng bảo không yêu đương gì nữa hết, không chấp nhận cho tôi yêu Hoa (tên bạn gái tôi) rồi bỏ vào phòng, đóng cửa sầm trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bị phản đối vì mẹ từng yêu bố bạn gái
Ảnh minh họa

Tôi ngồi ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi bố em đến ngồi cạnh tôi và kể. Hồi sinh viên, bố em và mẹ tôi từng yêu nhau. 

Mẹ tôi học kinh tế, còn bố em học sư phạm, ai cũng khen đẹp đôi. Những tưởng như tình yêu đơm hoa kết trái ngọt, thì đột nhiên có chuyện hiểu nhầm giữa hai người (mẹ tôi cho rằng bố mẹ phản bội). 

Từ đó, mẹ tôi cắt liên lạc với ông, còn ông thì đau khổ vật vã một thời gian dài. Mẹ em và mẹ tôi lại học cùng trường, cũng có biết nhau, cả hai cũng thích một người đàn ông. Sau khi chia tay, bố em và mẹ em lấy nhau và sinh ra hai đứa con nhưng dường như những gì trong quá khứ vẫn chưa nguôi ngoai.

Bố em kể, khi yêu, mẹ em có tính ghen tuông kinh khủng, chỉ cần nhắc đến mẹ tôi thôi, bà cũng phải làm ầm lên, bới móc quá khứ và khóc lóc đủ kiểu. Chỉ cần ai nhắc đến mẹ tôi, bà cũng hậm hực, cũng phát điên lên vì ghét. Bà cấm bố em không bao giờ được nhắc đến tình cũ trước mặt bà. Cho dù chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi nhưng nếu có xới lên, bà chỉ có tức điên mà chết, mà dày vò ông đủ kiểu.

Từ đó, mỗi lần tôi gọi điện hay đến nhà, bà đều đuổi đi, cấm tôi yêu Hoa. Bà bảo dù tôi có tốt như thế nào cũng không được yêu, không được cưới. Tôi cảm thấy kỳ lạ vì thật ra chuyện đã xảy ra lâu rồi, giờ ai cũng có gia đình riêng, không ai còn liên quan đến ai nữa. Nhưng với bà, bà luôn răn đe con gái “đó là người mẹ ghét nhất trên đời, người đã cướp bố con trước mẹ”.

Về phần em, em cũng khóc lóc van xin bà hãy quên chuyện xưa đi, nhưng bà nhất quyết phản đối. Không những chửi mắng, khóc lóc, bà còn dọa tự tử. Thậm chí, bà còn bảo sẽ từ mặt con nếu cô ấy còn tiếp tục yêu tôi. Em kể, mỗi khi bố lựa lời để nói chuyện thì bà lại nhảy dựng lên và bảo: “Ông giờ đã tìm lại được tình xưa, ông muốn gặp, muốn yêu thêm lần nữa chứ gì!!!” khiến bố không biết nói gì thêm nữa.

Tôi vẫn giấu chuyện này với gia đình mình. Chuyện tình yêu trở nên mệt mỏi. Tôi không biết nên “chiến đấu” đến cùng để bảo vệ tình yêu này, hay chia tay để giải thoát cho tất cả. Mọi thứ đang rất nặng nề. Chẳng lẽ chuyện ngày xưa lại to tát đến vậy? Chẳng lẽ ghen tuông hờn giận qua thời gian lại không hề nguôi ngoai? Chẳng lẽ tình yêu của mẹ tôi và bố cô ấy là có tội? Tôi mắc kẹt trong mớ bòng bong, muốn gỡ cũng chẳng được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại