Bị gia đình ngăn cấm đôi bạn trẻ bỏ nhà, chịu cảnh chia ly 4 năm

Hương Trà |

Dù yêu nhau nhưng không được sự đồng thuận từ phía gia đình, đôi bạn trẻ đã phải chia ly trong nước mắt và sự nuối tiếc.

Những dòng thư đầy thương yêu và sự luyến tiếc về một mối tình thời trẻ của chàng trai Nguyễn Trường Thạnh đã khiến người nghe không khỏi xúc động.

Dù đã chia xa bạn gái tới hơn 4 năm, nhưng những kỷ niệm đẹp, hạnh phúc, rồi những nỗi đau năm nào trong cuộc tình ấy vẫn luôn hiện hữu một cách rõ ràng trong tâm trí anh.

"Em ơi! 4 năm qua anh đã làm được tất cả rồi nhưng em thì ở đâu? Anh đã hy vọng rồi thất vọng và ngày hôm nay anh thật sự tuyệt vọng. Anh đã quá đau khổ và mệt mỏi vì mỗi đêm anh đều nhớ đến em, kêu tên em trong cơn say để rồi tỉnh giấc mới biết anh đã mất em mãi mãi..."

Trường Thạnh và bạn gái quen biết, rồi yêu nhau được 2 năm. Chuyện tình của họ những tưởng sẽ có một cái kết đẹp, viên mãn, thế nhưng họ lại vấp phải sự ngăn cấm từ gia đình 2 bên.

Bố của bạn gái Thạnh đã hứa gả cô cho một người con trai khác và trước ngày ăn hỏi, cô đã quyết định cùng Thạnh bỏ trốn để bảo vệ cho tình yêu của họ.

Thế nhưng khi ấy, cả 2 còn quá trẻ (20 tuổi), họ chưa từng làm bất kỳ một công việc nào để mưu sinh thế nên câu chuyện "cơm áo gạo tiền" vô hình trở thành gánh nặng lên họ.

Sau 14 ngày bỏ nhà đi, Thạnh quyết định đưa bạn gái trở về nhà và cũng từ đây câu chuyện tình của họ bị gián đoạn bởi khoảng cách thời gian và địa lý....

Nguồn clip: chương trình 365 ngày hạnh phúc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại