4 lý do để bạn đừng dại mà tỏ tình vào Valentine

Thùy Dung |

Không nhất thiết cứ phải tỏ tình vào Valentine đâu!!!

Từ khi đủ lớn để biết tới khái niệm Valentine thì 14-2 trong mắt rất nhiều thanh niên chẳng phải là cơ hội trời cho để tỏ tình hay sao?

Thế nhưng thực tế ngày lễ tình nhân không phải dịp “thiên thời, địa loại, nhân hòa” để các nam thanh nữ tú mở lời trái tim như vẫn nghĩ đâu!

1. Chẳng có gì là bất ngờ!

 

Cũng vì nhà nhà nghĩ, người người nghĩ Valentine là ngày để tỏ tình thế nên, việc có người xách hoa và quà kèm hộp socola qua nhà bạn để bày tỏ những lời dấu kín chẳng có gì là bất ngờ.

Mà kể cả không nói ra thì chỉ cần có bóng dáng của hộp socola thôi cũng đủ để hiểu vấn đề. Khi mà hai bạn đã “tình trong như đã mặt ngoài e”, thì ý định đợi đến valentine để chính thức hóa mối quan hệ ít nhiều cả hai đều mơ hồ biết.

Tình yêu đoán trước được 7,8 phần như thế rồi thì kì thực sự háo hức sẽ giảm đi chẳng còn mấy phần! Đối phương cũng không thực sự hào hứng lắm đâu.

2. Ai cũng tỏ tình thì còn gì là đặc biệt?

Khi mà cả thế giới cùng… kéo nhau đi tỏ tình vào ngày, thì bạn nghĩ xem, việc bạn cũng đi tỏ tình có phải là theo trào lưu không?

Đó còn chưa tính đến ngày này thì đôi nào cũng socola, hoa và hoa, socola. Nếu mình không làm được cái gì đặc biệt thì chí ít cũng… tránh cái ngày “phổ thông” này ra chứ.

Bạn cứ cân nhắc đi, dám cá là chọn một ngày bình thường để nói lời đặc biệt sẽ có ý nghĩa hơn là chọn một ngày (trông có vẻ như) đặc biệt rồi hóa ra nó rất rất bình thường.

3. Có thể người ta chỉ đồng ý vì… ngộ nhận

Không đùa đâu, bởi vì không khi Valentine từ trước đó cả tháng cứ được nhắc tới một cách dồn dập đến nỗi nhiều lúc tưởng như chết ngập trong đủ thứ liên quan đến ngày 14-2.

Cũng vì thế mà nhiều người bỗng nhiên… nôn nóng và cảm tính hơn rất nhiều. Và bạn vẫn muốn tỏ tình vào ngày này để rồi nhận được một câu trả lời không đúng với tình cảm mà đối phương dành cho mình ư?

Ngay cả bản thân bạn cũng có dám chắc mình tỏ tình vì thích, vì yêu, hay là vì đến ngày rồi nên… liều, chả cần biết đích thực tình cảm ra sao?

4. Thất bại thì quả là… nhớ đời

Được nhận lời thì không sao, nhưng nhỡ mà thất bại thì nhớ đời luôn ấy chứ.

Để rồi từ ngày đó trở về sau, hàng năm, cứ vào ngày 14-2, khi cả thế giới lại bài ca cũ rộn ràng ngày lễ tình nhân, thì vẫn có riêng bạn “ôm quả đắng” vì mối tình xưa có người từ chối chứ chẳng nhận lời.

Gì chứ tỏ tình thì cũng phải tính toán tí chút, không thể cứ thế mà vác tim đi thừa nhận tình yêu dễ dàng được đâu!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại