30 phút chớp nhoáng và những hình ảnh khiến dân mạng "dậy sóng"

Thùy Trang |

Được thực hiện chớp nhoáng trong vòng 30 phút, bộ ảnh "Vợ nháy đẻ" đã khiến người xem không xúc động xen lẫn hạnh phúc.

Bộ ảnh “Vợ nháy đẻ” ghi lại những khoảnh khắc người chồng cùng vợ vượt qua cơn đau trước khi sinh con đã nhận được nhiều lời khen tặng, chúc phúc bởi sự yêu thương, xen lẫn cả đau đớn được lột tả trong từng khung hình, góc máy.

Nhân vật chính của bộ ảnh là anh Phạm Văn Khoa (SN 1986) và chị Vũ Thị Duyên (SN 1988).

Thời khắc vợ chuyển dạ, anh Khoa đang bận chụp ảnh cưới cho khách, không ở cạnh vợ. Nhưng ngay khi nghe tin vợ “lâm bồn”, anh đã bỏ lại máy ảnh cho người cộng sự, vào bệnh viện và ở bên cạnh động viên, chăm sóc chị.

Nói về bộ ảnh rất ý nghĩa và xúc động này, anh Phạm Văn Khoa chia sẻ: “Thực ra mình không có ý định trước, mà do mình  đang đi chụp chạy về, rồi người em của mình mang máy trả lại khi chụp xong, thế là mình nhờ cậu ấy ghi lại luôn.

Bởi lẽ khi vợ mình bầu bí cũng chẳng có 1 ý tưởng nào để chụp cho vợ, vì đã quá nhiều người chụp rồi.

Mình chỉ đơn thuần là muốn lưu giữ bộ ảnh này cho vợ, để con gái thấy mẹ nó sinh ra nó cực khổ thế nào, và chuộc lỗi khi làm thợ mà không có tấm ảnh bầu nào cho vợ”.


Anh Khoa bên cạnh vợ.

Anh Khoa bên cạnh vợ.

Được biết, chị Duyên khi mang bầu thì phát hiện có u xơ tử cung, khiến tình trạng sức khỏe và quá trình 9 tháng 10 ngày mang thai trở nên khó khăn, đau đớn hơn rất nhiều, bắt buộc phải sinh mổ. "Cũng may trời thương nên mọi điều đã ổn”.

Chứng kiến nước mắt và sự đau đớn quằn quại đến không thể nằm, không thể ngồi yên của vợ, nhiếp ảnh gia 8X “chỉ ước có thể đau thay vợ”.

Anh tâm sự: “Mình vẫn chưa thực sự hài lòng với những gì mình làm cho vợ. Chẳng biết vì sao nhưng thấy thương vợ, thương thân phận người phụ nữ quá muốn bù đắp nhiều hơn thế nhưng lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn vợ đau đớn.

Lúc con chào đời, mình và vợ, cùng bà ngoại cháu hạnh phúc lắm. Mình còn tranh với bà ngoại ôm cháu khi mẹ cháu đang còn ở trong phòng sanh chưa ra”. (cười)

Tên của em bé có cả họ của mẹ và bố. Cái tên Phạm Vũ Tiểu Ngọc ấy là niềm hi vọng của cặp vợ chồng, mong muốn con gái là 1 viên ngọc nhỏ không cần quá lớn lao nhưng phải lấp lánh, tỏa sáng.

Anh Phạm Văn Khoa gọi đó là “quà Tết tặng vợ”, với niềm hạnh phúc khi cùng vợ “vượt cạn” thành công và cùng chứng kiến nụ cười đáng yêu, gương mặt kháu khỉnh của đứa con đầu lòng.

Chiếc áo rách sờn, ánh mắt quan tâm, những cái ôm ghì chặt cùng vợ “lâm bồn” đã đủ để thể hiện sự yêu thương trọn vẹn của một người chồng, người cha tuyệt vời.


Chị Duyên đau đớn trước giờ sinh.

Chị Duyên đau đớn trước giờ sinh.


Bên cạnh chị luôn có người mẹ, người chồng hết mức quan tâm và chăm sóc.

Bên cạnh chị luôn có người mẹ, người chồng hết mức quan tâm và chăm sóc.


Anh Khoa ân cần ở bên, chăm sóc từng chút một cho vợ.

Anh Khoa ân cần ở bên, chăm sóc từng chút một cho vợ.


Bộ ảnh là một món quà nhỏ anh dành tặng vợ và cho cả đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng.

Bộ ảnh là một món quà nhỏ anh dành tặng vợ và cho cả đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng.

Ảnh: Văn Khiết

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại