Cụ bà còng lưng gánh nồi chuối xào đi bán bị ngã, MTQ tìm tới giúp: Xin được từ chối

Ngân Hà |

Hình ảnh cụ bà gần 80 tuổi vẫn phải ngày ngày gánh gánh chuối xào nặng trĩu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhọc nhằn mưu sinh giữa tấp nập phố thị khiến ai nấy nghẹn lòng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà đã ngoài 75 tuổi, một mình gánh nồi chuối xào đi bán, chẳng may bà bị vấp ngã khiến nồi chuối trị giá khoảng 1 triệu đồng đổ hết ra đường khi chưa kịp bán được suất nào.

Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa đến ứa nước mắt vì thương cụ bà tuổi đã cao vẫn phải nhọc nhằn mưu sinh, lại gặp phải sự cố đáng tiếc.

Chứng kiến sự việc, nhiều người ngỏ ý muốn tìm kiếm thông tin về bà để có thể giúp đỡ, sẻ chia phần nào.

Ngay lập tức, chiều ngày 17/11 vừa qua, Nguyễn Anh Kiệt - một chàng trai Sài thành có sở thích la cà chụp ảnh, review các địa điểm thu hút giới trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã quyết tâm đi tìm cụ bà.

Cụ bà còng lưng gánh nồi chuối xào đi bán bị ngã, MTQ tìm tới giúp: Xin được từ chối - Ảnh 2.

Anh Kiệt quyết tâm tìm kiếm cụ bà bán hàng rong sau khi hay thông tin về sự cố.

Anh Kiệt cho hay, anh rất may mắn khi gặp được bà cụ chỉ sau vài chục phút chạy xe đi tìm. Chàng trai Sài thành kể: "Lòng thành bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng như kiểu hôm nay mình quyết tâm phải kiếm cho bằng được bà và đã thành.

Mình không tới chỗ bà bán cố định nữa mà chạy hướng cầu Nguyễn Tri Phương về Phạm Hùng. Vừa chạy vừa mong gặp bà, không thể tin được là vừa thả xe xuống cầu là mình gặp ngay bà ngồi bên lề đường, xoay lưng ra ngoài.

Câu đầu tiên mình hỏi là "Sao bà không lên vỉa hè ngồi cho an toàn, bà ngồi xoay lưng ra ngoài nữa thì càng nguy hiểm hơn" vì thật sự lo cho bà, bà chỉ mỉm cười. Nụ cười thiệt hiền...

Mình dừng xe mua ủng hộ, may mắn làm sao có chị kia tới mua 1 bịch, có anh mua 4 bịch, cô nọ mua 2 bịch... mà ai ai đến mua cũng lo lắng khi thấy bà ngồi bán."

Cụ bà còng lưng gánh nồi chuối xào đi bán bị ngã, MTQ tìm tới giúp: Xin được từ chối - Ảnh 3.
Cụ bà còng lưng gánh nồi chuối xào đi bán bị ngã, MTQ tìm tới giúp: Xin được từ chối - Ảnh 4.

Hình ảnh cụ bà với nét mặt hiền lành, phúc hậu cùng gánh chuối thơm ngon, đậm đà đã trở nên thân quen với nhiều người.

Cụ bà 15 năm gắn liền với gánh chuối xào

Theo Anh Kiệt, cụ bà thường được mọi người gọi với cái tên gần gũi, thân thương: Bà Hai. Bà Hai gánh chuối xào đi bán đã được gần 15 năm nay.

Hình ảnh cụ bà với nét mặt hiền lành, phúc hậu cùng gánh chuối thơm ngon, đậm đà đã trở nên quen thuộc và gắn bó với tuổi thơ của không ít các bạn trẻ Sài thành.

Nhiều người chia sẻ họ là khách quen của gánh chuối xào bà Hai vì không thể quên được hương vị ngọt ngào, thơm ngon đặc trưng của những món quà vặt do chính tay bà chế biến theo công thức riêng.

Trò chuyện với bà Hai, Anh Kiệt được nghe bà tiết lộ lý do khiến bà gặp sự cố vấp ngã, đổ hết gánh hàng vào ngày hôm đó.

"Đợi khách đi hết, mình ngồi nói chuyện với bà, khuyên bà nên ngồi cố định ở một chỗ bán thôi, đừng lên dốc cầu nguy hiểm mà khách cũng khó tìm. Bà lại mỉm cười. Đây không phải lần đầu bà bị ngã, tuổi cao, chân tay yếu rồi mà gánh chuối nặng quá nên nhiều lần té ngã rồi.

Trước mình gặp bà cũng lo bà sẽ té khi gánh nặng, chân yếu lại leo dốc cầu, hôm đó sự việc lại xảy ra lần nữa.

Bà mới thổ lộ do bán chỗ cũ (góc Nguyễn Thời Trung - Võ Văn Kiệt ) mười mấy năm rồi nên sợ bán chỗ mới khách không quen, thế là hôm nào cũng gắng sức gánh hàng đi, lên dốc xuống dốc nguy hiểm và dễ ngã lắm!

Nghe bà nói mà ức nước mắt. Có nhiều người muốn quyên góp tiền mua xe đẩy giúp bà đỡ vất vả, nhưng bà từ chối nhận.

Chỉ mong mọi người thành khách quen của bà ngay chỗ mình gặp (tầm 15 giờ 40 hằng ngày trước số nhà 40 Phạm Hùng, Quận 8) để bà không phải gánh hàng lên dốc và xuống dốc qua cầu, vất vả lắm.

Món chuối xào, khoai mì hay chuối hấp của bà siêu ngon, siêu rẻ với nước cốt dừa béo đã lắm luôn."

Nghe lý do bà Hai chia sẻ, dân tình nghẹn lòng vì thương cụ bà U80 vẫn phải tần tảo mưu sinh mỗi ngày.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, tin rằng gánh chuối xào bà Hai sẽ tấp nập khách đến mua hàng, bởi bên dưới mỗi bài đăng lan truyền khắp các diễn đàn với hàng nghìn lượt tương tác, nhiều người đã í ới rủ nhau ghé thăm, ủng hộ bà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại