Cụ bà 76 tuổi bị siết cổ đến tử vong rồi xâm hại dã man, thủ phạm là kẻ không thể ngờ tới

Thanh Tâm |

Việc sử dụng ma tuý trong thời gian dài đã khiến hung thủ không nhận thức được hành động kinh khủng của mình.

Vào 10h tối ngày 25/03/2021, cảnh sát nhận được một cuộc từ người đàn ông tên Donovan Miller (31 tuổi) thông báo rằng bà của mình vừa bị giết hại vào đêm hôm trước. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát cùng đội ngũ pháp y đã đến ngôi nhà chung của Donovan cùng người bà 76 tuổi và cũng chính là hiện trường vụ giết người tại Plaistow, phía đông London (Anh).

Bước vào ngôi nhà, một sĩ quan nhận thấy có nhiều vũng máu trên giường và rải rác dưới sàn nhà. Trong khi đó, thi thể nạn nhân là bà Phyllis Grant (76 tuổi) đang được đặt dưới tấm chăn phủ kín. Sau một khoảng thời gian kiểm tra, đội ngũ pháp y xác nhận bà Grant phải chịu các vết thương bao gồm vết rách lớn trên da đầu bên trái và nhiều vết trầy xước trên mặt và cổ. Bên cạnh đó, xương sườn của người phụ nữ này cũng bị gãy.

Cụ bà 76 tuổi bị siết cổ đến tử vong rồi xâm hại dã man, thủ phạm là kẻ không thể ngờ tới - Ảnh 1.

Chân dung người phụ nữ xấu số trong vụ giết người

Pháp y cho biết, nguyên nhân tử vong chính của người phụ nữ này là do bị đập bằng vật cứng dẫn đến tụ máu xung quanh đầu.

Sau khi xác nhận được hung thủ của vụ án giết người này chính là cháu trai của nạn nhân và cũng chính là người báo án - Donovan Miller, nhiều người đã không khỏi bất ngờ. Theo lời thú tội của hung thủ, hắn ta đã bóp cổ bà của mình sau đó còn liên tiếp dùng bình đập vào đầu bà. Kinh khủng hơn, sau khi bà Grant tử vong, hung thủ còn tiếp tục giở trò đồi bại khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với thi thể của nạn nhân tới hai lần.

Cụ bà 76 tuổi bị siết cổ đến tử vong rồi xâm hại dã man, thủ phạm là kẻ không thể ngờ tới - Ảnh 3.

Hung thủ xâm hại thi thể sau khi sát hại nạn nhân (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, hắn cũng thừa nhận với cảnh sát rằng mình có sử dụng chất gây nghiện nhưng phủ nhận việc có vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, cảnh sát cho biết, cả ba chuyên gia tâm lý đều nhất trí rằng Miller có vấn đề về rối loạn tâm lý tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Tiến sĩ John McAnallen, bác sĩ tâm thần pháp y, báo cáo rằng chứng bệnh tâm thần phân liệt của hung thủ nhiều khả năng đã trở nên trầm trọng hơn do lạm dụng cocaine trong thời gian dài.

Cụ bà 76 tuổi bị siết cổ đến tử vong rồi xâm hại dã man, thủ phạm là kẻ không thể ngờ tới - Ảnh 4.

Hung thủ Donovan Miller có vấn đề về tâm thần

Trong khi khám xét ngôi nhà, nhiều bằng chứng cho rằng Miller gặp vấn đề về thần kinh cũng được cảnh sát tìm thấy. Theo đó, hắn ta tự nhận mình là người ngoài hành tinh và nói rằng hắn sẽ từ giã cuộc sống này để trở về nhà sớm trong quyển sổ nhật ký của mình. Thậm chí, trong phòng kẻ sát nhân bệnh hoạn này còn có sự xuất hiện của những đồ vật liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em và các kế hoạch bắt cóc trẻ em.

Về nạn nhân xấu số trong câu chuyện, cụ bà 76 tuổi Phyllis Grant là một người mẹ của 5 đứa con và được nhiều người yêu quý. Suốt nhiều năm qua, bà đã làm việc tại các bệnh viện ở London. Hàng xóm mô tả bà là một người "sôi nổi, vui vẻ và hay cười". Do đó, cái chết của bà đã khiến nhiều người không khỏi tiếc thương cũng như phẫn nộ với hung thủ.

Hiện tại, Donovan Miller đã bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục. Dù vậy, do có xác nhận của bác sĩ tâm lý, hắn đang tạm nhập viện vô thời hạn trong thời gian chờ đợi xét xử dưới sự theo dõi của lực lượng cảnh sát.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại