Cụ bà 72 tuổi trở thành 'vệ sĩ bất đắc dĩ' trong đám cưới của cháu trai

Minh Thu |

Để đảm bảo ngày vui diễn ra trọn vẹn và không bị phá rối, cụ bà 72 tuổi đảm nhận vị trí 'vệ sĩ bất đắc dĩ' cho đám cưới của người cháu trai.

Các đám cưới theo nghi thức truyền thống của người Trung Quốc không thể thiếu trò chơi khăm từ bạn bè và người thân trong gia đình đối với cô dâu chú rể. Đôi khi những trò chơi khăm vốn chỉ có mục đích khuấy động không khí vui vẻ trong ngày vui lại bị biến tướng và đem tới rắc rối lớn cho đôi tân lang tân nương.

Để ngăn chặn chuyện không hay xảy ra trong ngày trọng đại của người cháu trai, một cụ bà (72 tuổi) ở Trung Quốc đã trở thành "vệ sĩ bất đắc dĩ".

Được biết, cụ bà đã cầm trên tay một cây gậy bằng gỗ để hộ tống cháu trai và cháu dâu trên đường rước dâu về nhà. Mục đích là để ngăn những đối tượng có ý định dở trò chơi khăm phá rối ngày vui của cháu trai.

Cụ bà 72 tuổi trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ trong đám cưới của cháu trai - Ảnh 2.

Cụ bà 72 tuổi trở thành "vệ sĩ bất đắc dĩ" để đảm bảo an toàn trong đám cưới của cháu trai. (Ảnh: Douyin)

“Nhiều thanh niên trẻ ở địa phương thích những trò đùa quá trớn trong đám cưới và chuyện này từng khiến không ít gia đình mất vui. Sau khi chứng kiến một số người cố tình dở trò với thằng bé, mẹ tôi đã vô cùng tức giận và bà đã cầm theo một chiếc gậy gỗ để hộ tống con trai và con dâu tôi trên đường trở về nhà”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Jiang.

Câu chuyện gây bão mạng xã hội Trung Quốc xảy ra ở tỉnh Qúy Châu. Người quay lại đoạn video về nữ vệ sĩ có một không hai này là bố của chú rể, ông Jiang. Ông cho biết đoạn video sẽ là kỷ niệm khó quên của cả gia đình.

Trong đoạn video, tiếng cụ bà vô cùng rõng rạc khi đi bên cạnh đôi vợ chồng mới cưới, “Nếu ai còn dám động vào cháu tôi, tôi sẽ dùng cây gậy này để đánh!”.

Ông Jiang cho biết thêm, “Mẹ tôi luôn là người quan tâm và lo lắng cho cháu trai, bởi bà vô cùng yêu quý cháu”.

“Mẹ tôi nói rằng, ‘Các con còn trẻ, các con không thể ngăn họ làm theo truyền thống, nhưng mẹ đã ngoài 70 tuổi, mẹ không sợ gì cả’”, ông Jiang nhắc lại lời người mẹ cao tuổi đã nói.

Nhờ hành động kiên quyết của cụ bà, cặp vợ chồng trẻ đã có lễ rước dâu an toàn mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào trên đường.

Nhiều người đã lên tiếng ca ngợi hành động mạnh mữ của cụ bà và nhấn mạnh rằng phong tục chọc cười hay quậy phá trong đám cưới cần phải dẹp bỏ.

“Thật tuyệt vời khi có được người bà như vậy hộ tống cháu trai trong ngày cưới”, một cư dân mạng bày tỏ ý kiến.

Một người khác đồng tình nhận định, đây đúng là “người bà cứng nhất” và “Trung Quốc nên cấm hành động chơi khăm độc ác trong đám cưới”.

Trong những năm qua, không ít vụ việc đáng tiếc xảy đến với cô dâu chú rể chỉ vì những trò đùa độc hại của nhóm bạn hoặc các thành viên trong gia đình trong ngày cưới.

Cụ thể, vào năm 2018, chú rể mang họ Xi đã bị liệt sau khi bị mất thăng bằng và ngã trong tình trạng tay và chân bị trói chặt. Đây là hậu quả của trò đùa tai quái trong đám cưới.

Còn vào năm 2021, một chú rể ở thành phố Tuân Nghĩa thuộc tỉnh Quý Châu liên tiếp bị quất roi vào người sau khi bị trói chặt vào một cái cây và thủ phạm không ai khác là khách mời dự đám cưới. Khi chú rể càng gào khóc lớn xin tha, đám đông càng phấn kích quất mạnh roi vào người chú rể và xem đây là hành động chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Sau vụ việc gây bức xúc trong dư luận, chính quyền địa phương đã ban bố thông báo vào đầu năm nay về việc khuyến khích người dân tố giác những trò chơi khăm trong đám cưới để ngăn chặn phong tục cổ hủ này tái diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại