Cụ bà 61 tuổi đẻ thường nhưng danh tính bố đứa trẻ mới thực sự gây sốc

Phương An |

Mặc dù đã 61 tuổi nhưng khi nghe con trai đồng tính của mình đang cân nhắc tới việc thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ ngay lập tức đề nghị việc mang thai hộ con.

Mới đây, cụ bà Cecile Eledge (61 tuổi, đến từ Nebraska, Mỹ) đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường. 

Điều đáng nói hơn, bố đứa trẻ không phải ai khác mà chính là người con trai đồng tính của bà, anh Matthew Eledge.

Cụ bà 61 tuổi đẻ thường nhưng danh tính bố đứa trẻ mới thực sự gây sốc - Ảnh 1.

Bà Cecile đã sinh hạ bé Uma vô cùng thuận lợi bằng phương pháp sinh thường.

Nhiều tháng trước, cặp vợ chồng đồng tính Matthew Eledge (32 tuổi) và Elliot Dougherty (29 tuổi) đã phá lên cười khi nghe mẹ mình đề nghị việc mang thai hộ, khi họ tiết lộ là đang cân nhắc đến việc thụ tinh trong ống nghiệm. 

Tuy nhiên, bà mẹ ba con lại nhiều lần khẳng định rằng bà thật sự rất muốn mang thai và hạnh phúc vì điều đó. Cuối cùng, vợ chồng Matthew và Elliot đã đồng ý để mẹ mình mang thai hộ.

Cụ bà 61 tuổi đẻ thường nhưng danh tính bố đứa trẻ mới thực sự gây sốc - Ảnh 2.

Bà Cecile đã mang thai hộ cho người con trai đồng tính của mình.

Bà Cecile, người đã qua thời kỳ mãn kinh từ 10 năm trước, được các bác sĩ giúp đỡ để tiếp tục mang thai thay con mình. 

Bên cạnh đó, em gái của Elliot là Lea Yribe (26 tuổi) cũng đề nghị hiến trứng của cô cho cặp vợ chồng. 

Để mang thai, bà Cecile phải trải qua quá trình điều trị hormone, trước khi tinh trùng của con trai thụ tinh với trứng của em chồng, rồi sau đó đặt vào tử cung của bà. Thật đáng ngạc nhiên, việc thụ tinh đã thành công ngay trong lần đầu tiên.

Sau 9 tháng mang nặng đẻ đau và bị tăng huyết áp, bà Cecile đã hạ sinh thuận lợi bé gái Uma nặng hơn 2 kg vào lúc 6h 06 phút sáng ngày 25/3. 

Bà Cecile còn khiến y học choáng váng hơn khi bà quyết định sinh thường chứ không sinh mổ như dự đoán.

Cụ bà 61 tuổi đẻ thường nhưng danh tính bố đứa trẻ mới thực sự gây sốc - Ảnh 3.

Bé Uma bên cạnh bố mẹ

Anh Matthew chia sẻ: "Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để mô tả cảm xúc hiện tại, khi mẹ đã mang thai và sinh con hộ tôi. 

Trong suốt thời gian mang thai, mẹ tôi vẫn luôn xem Uma là cháu ngoại chứ không phải là đứa con mình tự sinh ra. Mặc dù rất mệt mỏi sau khi sinh, mẹ tôi vẫn nói rằng bà thực sự rất hạnh phúc và tất cả đều xứng đáng".

Hiện tại bé Uma đã về ở ngôi nhà mới cùng với bố mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại