Công chúa Dubai chia sẻ video cầu cứu khi bị vua cha cầm tù trong “villa có song sắt”, tiết lộ chuyện rùng mình của đất nước xa hoa nhưng quá khắc nghiệt

CHI CHI |

Công chúa Latifa - người từng chạy trốn khỏi Hoàng gia Dubai vừa lên tiếng cầu cứu khi bị vua cha giam lỏng trong biệt thự tráng lệ nhưng không khác gì địa ngục.

Công chúa Sheikha Latifa - con gái của tiểu vương Dubai kiêm phó Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Mohammed bin Rashid Al Maktoum vừa chia sẻ một video cầu cứu và được phát sóng vào tối thứ ba (16/2) trong chương trình tài liệu của kênh BBC.

Trong video, Công chúa 35 tuổi chia sẻ trong hoảng sợ: "Tôi là một con tin đang bị cầm tù. Căn villa đã bị biến thành nhà tù, tất cả mọi cửa sổ đều được lồng song sắt. Tôi chỉ có một mình và không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay bất kỳ ai. Ngày nào tôi cũng lo lắng và bọn họ đe dọa rằng tôi sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời bên ngoài nữa".

Truyền thông cho biết Công chúa hiện bị 30 người canh giữ 24/7 tại biệt thự và không rõ bao giờ mới được thả lỏng giam giữ.

Công chúa Dubai chia sẻ video cầu cứu khi bị vua cha cầm tù trong “villa có song sắt”, tiết lộ chuyện rùng mình của đất nước xa hoa nhưng quá khắc nghiệt - Ảnh 1.

Công chúa Dubai lén quay video gửi cho bạn thân và được người này gửi tới truyền thông

Công chúa Latifa đã bí mật quay video bằng một chiếc điện thoại. Nơi quay phim là một phòng tắm được khóa kín. Người mà Công chúa gửi video tới là một người bạn thân tên Tiina Jauhiainen.

Tiina Jauhiainen cho biết thêm cô rất lo lắng cho Latifa: "Cô ấy quá xanh xao vì không được thấy ánh sáng mặt trời trong suốt nhiều tháng. Về cơ bản, cô ấy chỉ được di chuyển từ phòng ngủ vào bếp và ngược lại".

Công chúa Latifa nổi tiếng với tên gọi "Công chúa mất tích" khi đã có tới 2 lần cố gắng chạy trốn khỏi Hoàng gia. Lần thứ nhất là vào năm 2002, khi cô mới 16 tuổi. Cuộc chạy trốn lần đầu thất bại khi cô chưa kịp bước qua biên giới quốc gia đã bị bắt lại. Lần thứ hai gây chấn động dư luận là vào năm 2018. Công chúa nhờ bạn bè và một cựu sĩ quan hải quân người Pháp giúp vượt biên khỏi UAE bằng du thuyền nhưng cũng bị bắt lại giữa Ấn Độ Dương.

Sau đó, người phát ngôn Hoàng gia đã ra thông báo Công chúa Latifa "đã trở về nhà và sống yên ổn cùng gia đình cô tại Dubai". Từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên Latifa lên tiếng trở lại cho biết tình trạng thực tại đáng buồn của mình.

Lý do cho khao khát chạy trốn của Latifa là dù sống trong nhung lụa, cô và phụ nữ ở đây hoàn toàn không có tự do và bị đối xử bất công. Công chúa từng chia sẻ: "Tôi đã bị ngược đãi và áp bức trong suốt cuộc đời. Phụ nữ ở đây bị đối xử như lớp người hạ đẳng, hoàn toàn không có quyền quyết định cuộc sống của mình."

Công chúa Dubai chia sẻ video cầu cứu khi bị vua cha cầm tù trong “villa có song sắt”, tiết lộ chuyện rùng mình của đất nước xa hoa nhưng quá khắc nghiệt - Ảnh 2.

Latifa là 1 trong 30 người con của tiểu vương

Công chúa Dubai chia sẻ video cầu cứu khi bị vua cha cầm tù trong “villa có song sắt”, tiết lộ chuyện rùng mình của đất nước xa hoa nhưng quá khắc nghiệt - Ảnh 3.

Công chúa Latifa là người hiếm hoi lên tiếng cho thế giới biết sự khắc nghiệt ở Hoàng tộc Dubai

Ở Dubai, Công chúa sống trong cung điện nguy nga với vật chất sung túc nhưng không được đi học, đi làm hay thậm chí là du lịch, đến nhà bạn chơi.

Latifa không phải người duy nhất mong muốn và thực hiện kế hoạch bỏ trốn khỏi Hoàng tộc này. Năm 2000, chị gái cùng cha khác mẹ của cô là Shamsa từng bị bắt trên đường phố Cambridge, Anh và đến nay hoàn toàn không có tin tức. Năm 2019, người vợ thứ hai đã bị ghẻ lạnh của tiểu vương là Công nương Haya cũng đem 2 con chạy trốn sang Anh.

Công chúa Dubai chia sẻ video cầu cứu khi bị vua cha cầm tù trong “villa có song sắt”, tiết lộ chuyện rùng mình của đất nước xa hoa nhưng quá khắc nghiệt - Ảnh 4.

Tiểu vương Dubai và Công nương Haya - người cũng đã bỏ chạy khỏi Hoàng tộc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại