Con vật được giải cứu khiến netizen hoang mang, hóa ra là loài tìm thấy ở Việt Nam sau 30 năm tuyệt chủng

Gia Linh |

Câu chuyện viral không chỉ vì hành động tử tế của người đàn ông khi đã giải cứu con vật đáng thương bên đường, mà còn vì "danh tính" của nó.

Đang đi bộ, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng đáng thương

Người dân Singapore vốn nổi tiếng với tình yêu động vật và việc ai đó tình cờ nhìn thấy những con vật đáng thương trên đường và giải cứu chúng đã không còn là chuyện hiếm gặp ở đảo quốc sư tử này.

Tuy nhiên với người dân ở nhiều quốc gia, đôi khi những con vật được người dân Singapore giải cứu kỳ lạ đến nỗi họ không biết nó là con gì. Trường hợp mới xảy ra hôm 17/1 vừa qua cũng giống như vậy. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, vào ngày 17/1 vừa qua, sau giờ làm việc, một người đàn ông tên là Mike đã đi bộ trên con đường Mandai số 7 như một cách để ăn mừng ngày sinh nhật của mình. 

Con vật được giải cứu khiến netizen hoang mang, hóa ra là loài tìm thấy ở Việt Nam sau 30 năm tuyệt chủng- Ảnh 1.

Đang đi bộ, người đàn ông phát hiện con vật nhỏ đáng thương ở bên đường.

Tuy nhiên, đang đi giữa đường, người đàn ông bỗng nhìn thấy một con vật nhỏ đang ướt nhẹp và rét run cầm cập, có vẻ bị mắc kẹt ở bên dưới một cái cống. Được biết, trời vừa mưa lớn và có lẽ con vật không tìm được nơi trú ẩn nên mới bị ướt như vậy. 

"Là một người yêu thiên nhiên, yêu động vật nên tôi không thể khoanh tay trước tình huống này", anh Mike chia sẻ.

Sau khi quan sát, anh Mike thấy rằng con vật nhỏ không có đường thoát nào hết. Vị trí nó đang đứng chỉ dẫn tới một dòng chảy mạnh mà nó không đủ sức vượt qua. Trong khi đó, anh Mike cũng không biết một đầu cống còn lại dẫn đến đâu. Con vật cũng quá nhỏ bé, không thể nhảy lên trên bờ vì anh Mike đã cao tới 1m77 rồi mà chiều cao từ mặt đường cho đến cái cống còn lớn hơn thế. Có lẽ nó đã bị rơi từ mặt đường xuống cái cống. 

Con vật được giải cứu khiến netizen hoang mang, hóa ra là loài tìm thấy ở Việt Nam sau 30 năm tuyệt chủng- Ảnh 2.

Anh Mike 1 tay bế con vật và tìm cách trèo lên trên.

Vậy là anh Mike biết mình phải trực tiếp giải cứu con vật. Anh đã cẩn thận trèo xuống bên dưới, từ từ tiếp cận nó. Con vật không hề tìm cách bỏ chạy. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể do nó cảm nhận được là anh Mike đang muốn giúp đỡ nó. 

Cuối cùng, anh Mike đã tìm được một tấm xốp ở bên đường và nhẹ nhàng dùng tấm vải để cuốn quanh con vật đáng thương. Anh bế nó bằng một tay và trèo lên mặt đất. Anh Mike cũng đã gọi cho các chuyên gia bảo vệ động vật để tìm kiếm sự giúp đỡ cho nó. Con vật sau đó đã được đem về, chăm sóc một cách chuyên nghiệp. Sau đó, nó đã được giao lại cho Tổ chức Chăm sóc Động vật Hoang dã Mandai. 

Câu chuyện viral vì... nhiều người không biết nó là con gì

Câu chuyện về việc làm tuy nhỏ nhưng chứa đầy sự tử tế của anh Mike đã nhanh chóng được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích và chia sẻ rộng rãi. 

Cũng từ đây, có nhiều cư dân mạng quốc tế, bên cạnh việc khen ngợi hành động ấm áp của người đàn ông, thì cũng vô cùng tò mò trước danh tính con vật được anh giải cứu. 

Con vật được giải cứu khiến netizen hoang mang, hóa ra là loài tìm thấy ở Việt Nam sau 30 năm tuyệt chủng- Ảnh 3.

Nhiều người tò mò không biết anh Mike đã giải cứu con gì.

"Con vật nhỏ trông thật mong manh, yếu ớt và đáng thương, nhưng xin cho tôi hỏi nó là con gì mà lạ vậy?", một người đặt câu hỏi. 

"Nó có phải con chuột không? Sao tôi thấy nó giống con chuột vậy?", một người nữa thắc mắc. 

Thực ra, con vật mà người đàn ông giải cứu có tên tiếng anh là mousedeer, (hươu chuột), là một loại hươu nhưng có hình dáng giống con chuột, với kích thước tương đương một con thỏ. Ở Việt Nam, con vật này có tên gọi là cheo cheo và mới được phát hiện ở Việt Nam sau 30 năm tưởng như đã tuyệt chủng. 

Con vật được giải cứu khiến netizen hoang mang, hóa ra là loài tìm thấy ở Việt Nam sau 30 năm tuyệt chủng- Ảnh 4.

Hóa ra đây là con cheo cheo, 1 động vật thuộc họ cheo cheo.

Báo Lao Động đưa tin, vào năm 2019, tờ The Guardian của Anh đã công bố thông tin, giới khoa học vừa phát hiện được loài cheo nhỏ (mouse deer - hươu chuột), tưởng đã tuyệt chủng tại một khu rừng Việt Nam. Theo các nhà động vật học thì loài cheo này đã không thấy xuất hiện từ 30 năm qua.

Theo tờ báo này, việc phát hiện loài cheo này do một nhóm chuyên gia Việt Nam thực hiện bằng bẫy ảnh tại một khu rừng ở Việt Nam.

Trên các bức ảnh chụp và đoạn phim quay lại cho thấy, loài động vật này có kích thước nhỏ bằng con thỏ, còn được gọi là cheo lưng bạc. Và đây là những bức ảnh đầu tiên được chụp trong tự nhiên sau gần 30 năm được người ta nhìn thấy lần cuối.

Con vật được giải cứu khiến netizen hoang mang, hóa ra là loài tìm thấy ở Việt Nam sau 30 năm tuyệt chủng- Ảnh 5.

Hình ảnh 2 con cheo cheo được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2019. (Ảnh: Guardian)

Trước khi bẫy ảnh phát hiện ra loài này, các nhà khoa học cho rằng loài này đã ở bờ vực tuyệt chủng, do sự săn bắt bằng bẫy của thợ săn. Cheo lưng bạc được cho là loài động vật móng guốc nhỏ nhất thế giới hiện nay.

Theo The Guardian, nhóm các nhà khoa học đã tìm kiếm loài cheo nhỏ nhất thế giới này bằng cách phỏng vấn dân làng và lực lượng kiểm lâm, nơi động vật này từng được nhìn thấy trước đây.

Theo Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại