Con trai ứng xử "cao tay" khi nàng dâu quyết không ở với mẹ chồng

Nguyễn Nhung |

Con dâu lấy cái chết ra đe dọa, nhất định không chung sống với mẹ chồng. Trước tình huống ấy, anh chồng đã có một quyết định mà 9 năm sau, người biết chuyện đều cảm thấy cay mắt.

9 năm qua, anh đã nói dối vợ hàng nghìn lần và đằng sau mỗi lời nói dối ấy đều là sự mệt mỏi cực độ.

9 năm qua, một mình anh phải kiêm nhiệm cả 3 chức vụ, vật lộn kiếm tiền, nuôi vợ con và một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Trong 9 năm đó, anh phải đem người phụ nữ ấy đi… giấu ở một nơi vợ không hề biết và chỉ dám tranh thủ thời gian ghé qua thăm nom, mua thức ăn, nấu nướng giúp bà ta mỗi ngày. Thỉnh thoảng, anh nói dối vợ phải làm muộn, ở lại ăn cơm cùng người phụ nữ ấy.

Bí mật không thể nói ra này khiến anh vô cùng khổ sở. Nhưng, anh buộc phải làm vậy bởi người phụ nữ ấy là mẹ anh…

Anh là Lưu Tương Lễ, 50 tuổi. Mùa xuân năm 2007, người đàn ông sinh sống ở thành phố Tây Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc này đón mẹ từ quê nhà Hội Lý đến sống cùng mình.

Thế nhưng mẹ chồng, con dâu bất hòa, thường xuyên nảy sinh cãi vã. Trong một lần, vợ anh thậm chí còn uống cạn chai rượu, lấy cái chết ra ép chồng, nhất quyết không đồng ý sống cùng mẹ anh.

Con trai ứng xử cao tay khi nàng dâu quyết không ở với mẹ chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa cho những cuộc đấu khẩu giữa mẹ chồng, nàng dâu. Người chồng, người con trai ở giữa vô cùng khó xử và căng thẳng.

Để giữ hòa khí gia đình, anh Lưu đành phải thuê một căn hộ ở Tây Xương cho mẹ ở và nói với vợ đã tiễn bà về quê. Và trong suốt 9 năm qua, anh gánh trên vai hai chữ "gia đình", một bên là mẹ, một bên là vợ.

Để lo chu toàn cho gia đình, ngày nào anh Lưu cũng đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến khuya với 1 công việc chính và 2 công việc làm thêm. Nhưng, khó khăn nhất đối với người đàn ông này, có lẽ là việc phải giữ bí mật trong thời gian quá dài.

Cuộc sống cứ như thế trôi qua trong nỗi nhọc nhằn, mệt mỏi của người đàn ông nay đã bước sang tuổi trung niên. 9 năm qua, việc bố trí cho mẹ có chỗ ăn chỗ ở gần mình đã khiến anh an lòng.

Thế nhưng, có một cảm giác tội lỗi vẫn dày vò tâm can anh. "Có lẽ là việc tôi đã giấu vợ suốt thời gian qua".

Còn về phía người vợ Triệu Tông Thúy, mỗi dịp lễ tết, chị vẫn thỉnh thoảng cũng nhắc chồng về thăm mẹ, anh chỉ cười rồi đáp lại "phải về chứ".

Bí mật bị bại lộ

Tháng 3 năm nay, anh Lưu quyết định đổi cho mẹ một căn phòng mới. "Trước đây tôi thuê một căn phòng ở tầng 3 nhưng giờ mẹ tôi tuổi đã cao, chân yếu rồi, phải leo cầu thang đi lại rất bất tiện", Lưu chia sẻ với báo chí sau khi bí mật đã không còn là của riêng anh.

Cuối cùng, người con trai hiếu thảo cũng tìm được một ngôi nhà cách nơi anh ở 10 phút đi đường, gần hơn nhiều so với căn phòng thuê trước đây.

Con trai ứng xử cao tay khi nàng dâu quyết không ở với mẹ chồng - Ảnh 2.

Anh Lưu đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người con với mẹ suốt 9 năm giấu vợ.

Thực ra, nguyên nhân thôi thúc anh tìm thuê nhà cho mẹ ở vị trí này, một phần là muốn mẹ sống thoải mái hơn, một phần là muốn tìm một vị trí không quá xa, cũng không quá gần, sợ mẹ chồng nàng dâu không may chạm mặt nhau.

Tuy nhiên, dọn đến nơi ở mới chưa đầy 3 tháng, điều anh Lưu lo lắng đã xảy ra. Vào ngày 30/6 vừa qua, hai người phụ nữ này đã vô tình gặp nhau khi đang đi chợ mua thức ăn.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, cụ bà Cung Hưng Trân, 82 tuổi cho biết, buổi trưa ngày hôm đó, bà đi chợ mua rau. "Tôi nhìn thấy một phụ nữ nhìn rất quen, rất giống con dâu". Nhưng do 9 năm không gặp gỡ nên bà cũng hơi do dự, liền tiến đến gần và hỏi: "Cô có phải là Triệu Tông Thúy"?

Người con dâu lúc đó cũng nhận ra mẹ chồng nhưng biểu cảm hết sức ngỡ ngàng, nghi hoặc: "Chẳng phải mẹ ở Hội Lý sao?" Chẳng ngờ, vì bà cụ không hề biết rằng con trai chưa nói với vợ sự thật, liền mau miệng: "Con trai mẹ đã chăm sóc mẹ nhiều năm nay rồi, chính là nó thuê nhà và chu cấp tiền nuôi mẹ".

Lúc đó, người con dâu mới vỡ lẽ, ngộ ra mọi chuyện và biết rằng chồng đã dối mình suốt nhiều năm qua. Về đến nhà, chị gọi điện cho chồng kể lại việc gặp mẹ chồng ở chợ. Thông tin này khiến anh không khỏi giật mình lo lắng, nhưng vẫn chối bay chối biến.

Đến khi người vợ kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng, nàng dâu, không còn cách nào khác, anh đành thừa nhận mọi chuyện với vợ.

Con trai ứng xử cao tay khi nàng dâu quyết không ở với mẹ chồng - Ảnh 3.

Anh Lưu và mẹ đi dạo bộ.

Cái kết có hậu

Tối 30/6, sau khi đi làm về, anh Lưu đã chủ động kể lại toàn bộ sự việc đã giấu kín trong suốt 9 năm qua cho vợ nghe. "Anh chăm sóc, phụng dưỡng mẹ bao nhiêu năm nay mà không nói với tôi một câu, tại sao anh lại lừa tôi?" – giọng người vợ gay gắt chất vấn.

"Nói với em thì có giải quyết được việc gì đâu, em cũng không quan tâm, nói với em rồi chỉ thêm đau đầu vì cãi vã".

"Những năm qua, tiền anh kiếm được phần lớn đều chu cấp cho mẹ anh phải không?" – người vợ tiếp tục chất vấn. "Số tiền đó anh tự nguyện cho bà…"

Nói chuyện không giải quyết được vấn đề, hai vợ chồng rơi vào trạng thái "chiến tranh lạnh". Tối đó, cả hai đều mất ngủ. Anh Lưu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. "Vợ tôi có thể lầm ầm lên và thậm chí có thể đòi ly hôn".

Nhưng không ngờ sang ngày hôm sau, chị Triệu lại nói với chồng: "Tôi cũng nghĩ kỳ rồi, chúng ta hãy đón mẹ về cùng chăm sóc".

Mặc dù vẫn còn giận nhưng chị chấp nhận tha thứ cho việc chồng lừa dối mình và đồng ý đón mẹ chồng về ở cùng, như vậy cũng giảm bớt gánh nặng kinh tế cho chồng.

Được lời như cởi tấm lòng, anh Lưu thở phào nhẹ nhõm vì quyết định bất ngờ của vợ. "Kiên trì bao nhiêu năm nay, cuối cùng tôi đã đổi lại được một cái kết có hậu, cũng đáng lắm".

Hiện tại, mọi chuyện với anh Lưu đều trở nên dễ dàng và thanh thản. Anh không cần phải vụng trộm đến thăm mẹ mỗi ngày, cũng không cần phải nói dối vợ, không cần phải dằn vặt, chất vấn lương tâm vì bí mật giấu kín trong lòng.

Ngày 4/7 vừa qua, cụ bà Cung Hưng Trân thu dọn đồ đạc về ở với con trai. Sau khi biết "bí mật" của anh Lưu, bà rưng rưng chia sẻ: "Thật vất vả cho con trai tôi. Nếu như không có nó, e là tôi không sống được đến bây giờ".

Hiện anh Lưu vẫn chăm chỉ một ngày làm ba công việc khác nhau. Các con anh đã lớn, chúng khuyên anh bỏ bớt công việc nhưng anh vẫn quyết tâm kiếm thêm tiền để cả gia đình được sung túc hơn.

Nhớ lại những năm tháng vất vả, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, người đàn ông chất phác vui vẻ cho biết anh không hề hối hận về việc mình đã làm, cũng không oán than bất cứ ai.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên, anh nhiều lần nhắc đi nhắc lại câu nói: Phận làm con phải ghi lòng tạc dạ công lao sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Khi bố mẹ còn sống không chăm nom, đến khi chết thắp nén hương để mà làm gì?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại