Con trai nuôi Minh Nhí suýt bị dụ dỗ: "Tôi tới nhà người đó thì vô cùng sợ hãi vì như một cái động"

Tùng Ninh |

"Tôi thấy không ổn, sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ rơi vào cái động này. Tôi không muốn như vậy nên rời đi" – diễn viên Võ Minh Khải chia sẻ.

Diễn viên Võ Minh Khải được biết đến là con nuôi của nghệ sĩ Minh Nhí. Tại chương trình Ai cũng có chuyện tuần này, nam diễn viên trẻ đã hé lộ về góc khuất mình từng trải qua.

Cụ thể, năm 15 tuổi, vì gia đình gặp biến cố kinh tế nên Võ Minh Khải rời nhà đi hoạt động nghệ thuật tại một sân khấu, phải dọn vệ sinh, làm soát vé và diễn vai quần chúng với tiền công 50 nghìn 2 suất diễn. Vì bị đồng nghiệp nói xấu, chọc ngoáy, đồn đại không đúng nên Võ Minh Khải rời khỏi sân khấu đó.

Con trai nuôi Minh Nhí suýt bị dụ dỗ:

Võ Minh Khải

Nhưng sau đó, Võ Minh Khải suýt rơi vào cạm bẫy showbiz. Anh kể: "Tôi gặp một người không tốt nhưng chuyên dùng lời ong bướm để dụ dỗ. Thời điểm đó tôi đã 15 tuổi nhưng chưa có giấy tờ tùy thân vì gia đình tôi làm giấy tờ rất khó khăn.

Người đó biết vậy nên lân la, hứa hẹn làm giấy tờ cho tôi. Nhưng mãi một tháng trời tôi vẫn chưa thấy có kết quả gì.

Tôi tới nhà người đó thì vô cùng sợ hãi vì như một cái động. Tôi thấy không ổn, sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ rơi vào cái động này. Tôi không muốn như vậy nên rời đi".

Sau những biến cố, bước ngoặt cuộc đời đã mở ra với Võ Minh Khải. Anh kể: "Hôm đó tôi đi quay quần chúng thì may mắn gặp được diễn viên Hà Trí Quang. Tôi ngồi tâm sự với anh ấy câu chuyện của mình thì anh ấy khuyên tôi phải đi học chính quy vì có gương mặt sáng.

Anh Hà Trí Quang đưa cho tôi hai lựa chọn, một là tới gặp một người cô của anh ấy để nhận học bổng học tới nơi tới chốn, hai là theo thầy Minh Nhí. Thầy Minh Nhí khi ấy đang cần một người đi theo giúp việc, đến tháng lĩnh lương. Tôi theo thầy rồi học được gì thì học vì thầy cũng rất tốt, lại mát tay trong đào tạo nghệ thuật.

Con trai nuôi Minh Nhí suýt bị dụ dỗ:

Anh Hà Trí Quang vừa nói xong thì cũng tự quyết luôn cho tôi theo thầy Minh Nhí. Đầu tiên cần có một buổi gặp mặt người lớn. Chú tôi dẫn tôi đi để gặp thầy.

Ngày đi gặp thầy, toàn bộ xe máy trong nhà tôi hư hết. Tôi và chú tôi phải lấy xe đạp điện ra đi, đi được nửa đường thì hết điện, phải đạp mệt phờ. Tới nơi, tôi bị trễ 30 phút nên quýnh quáng chạy vội lên cầu thang thì thấy thầy Minh Nhí đang đi tới.

Ban đầu thầy Minh Nhí không muốn nhận tôi vì thấy tôi còn nhỏ quá, lại không có giấy tờ tùy thân. Chú tôi phải lấy photo giấy tờ nhà ra làm tin, thầy Minh Nhí mới đồng ý nhận.

Vào việc, thầy Minh Nhí đi đâu tôi đi đó, lo việc vặt, giấy tờ cho thầy. Một thời gian thì tôi bị mọi người xung quanh ăn hiếp, ai cũng sai khiến được. Thầy Minh Nhí thấy thương tôi nên nhận làm con nuôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại