Con trai nuôi Minh Nhí: "Họ nói những lời cay độc, không đúng về ba và tôi, ngày nào tôi cũng khóc"

Tùng Ninh |

"Thời gian đó, ngày nào tôi cũng khóc. Ba Minh Nhí không khóc như tôi nhưng tôi nhìn mắt ba cũng buồn" – diễn viên Võ Minh Khải chia sẻ.

Diễn viên Võ Minh Khải được biết đến là con trai nuôi nghệ sĩ Minh Nhí từ nhiều năm nay. Về cơ duyên trở thành con nuôi Minh Nhí, nam diễn viên chia sẻ tại chương trình Chuyện chưa kể:

"Lúc đó, chị Minh Nga với anh Hà Minh Quang hay thủ thỉ với thầy Minh Nhí là thấy tôi hiền quá, lại còn nhỏ, thầy cũng chưa có đứa con nào thì nhận tôi làm con.

Con trai nuôi Minh Nhí:

Minh Nhí và con trai nuôi

Ban đầu thầy Minh Nhí chưa đồng ý vì trước giờ không nhận học trò nào làm con nuôi, thầy lảng đi. Tới vài tháng sau, thầy thấy tôi làm việc quá sức nên mới nhận tôi làm con nuôi. Thầy bảo: Thầy suy nghĩ rồi, con đã theo thầy mấy tháng nay, giờ con có muốn có thêm một người cha không? Từ nay, thay vì gọi là thầy thì gọi là ba.

Từ đó, tôi gọi thầy Minh Nhí là ba. Đây là một vinh dự lớn, nhưng cũng là áp lực lớn với tôi vì nhiều người cũng muốn được ba Minh Nhí nhận làm con. Làm con ba Minh Nhí áp lực lắm, nhiều áp lực kinh khủng đến với tôi. Dù tôi có lạc quan đến mấy cũng có những ngày stress tới mức muốn nổ tung đầu.

Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi khác đi, từ gia đình tới bạn bè, đồng nghiệp, học trò của ba Minh Nhí, rất nhiều thị phi.

Tôi nhớ như in năm 2016, trong buổi tiệc sinh nhật mình, ba Minh Nhí tuyên bố tôi là con trai ba trước nhiều cô chú đồng nghiệp như cô Việt Hương, cô Cát Phượng…

Nhiều người chúc mừng tích cực nhưng cũng nhiều người nói những lời cay độc, độc địa, không đúng về ba và tôi, vô cùng tiêu cực.

Con trai nuôi Minh Nhí:

Thời gian đó, ngày nào tôi cũng khóc. Ba Minh Nhí không khóc như tôi nhưng tôi nhìn mắt ba cũng buồn.

Năm 2017 có một clip thăm nhà nghệ sĩ Minh Nhí được đăng tải, phía dưới là mấy chục nghìn comment, tôi đọc mà khóc suốt, không hiểu sao nước mắt cứ chảy. Tôi vừa tức vừa muốn trầm cảm vì đọc những bình luận cay độc. Nhưng cũng may là có gì đó trong tôi giật lại khiến tôi không bị trầm cảm và vượt qua".

Về người cha nuôi của mình, Võ Minh Khải tâm sự: "Ba Minh Nhí là người rất đạo đức, có tâm, luôn dạy tôi mọi thứ về nghề, dạy điều hay lẽ phải. Đến giờ có thể tôi chưa xuất sắc nhưng tôi tự tin về nhân cách, đạo đức của mình. Ba dạy tôi rất tốt.

Ba Minh Nhí nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Ba không phải người cho con cơ hội mà để con tự đi, tự độc lập. Nhưng nếu con gặp chuyện gì ba sẽ bảo vệ con". Tôi nghe ba nói xong mà cảm động vô cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại