Con trai lừa đảo bán khẩu trang kiếm gần 700.000 NDT, người mẹ dẫn con đi tự thú rồi quỳ gối bất lực ở đồn cảnh sát

An An |

Người mẹ nghi phạm đau đớn quỳ gối khóc than ở đồn cảnh sát và cho biết bà không còn cách nào khác nên phải nhờ cơ quan chức năng dạy dỗ con trai.

Mới đây, công an Thạch Loan, Thiền Thành, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết, họ đã tiếp nhận, xử lý một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Theo đó, nghi phạm họ Hoàng đã lợi dụng nhu cầu mua khẩu trang để phòng chống dịch bệnh virus corona mới (Covid-19) của người dân, chiếm đoạt gần 700.000 NDT (khoản 2,3 tỷ VND) của 6 người bị hại.

Đáng chú ý, sau thời gian lẩn trốn, nghi phạm này đã được người thân đưa đến cơ quan công an tự thú vào ngày 10/2. Hình ảnh video được chia sẻ trên mạng xã hội weibo Trung Quốc cho thấy, mẹ ruột nghi phạm đích thân dẫn con đến đồn cảnh sát và dường như quá tức giận trước hành vi phạm pháp của con trai, người mẹ đã vừa quỳ gối vừa đau khổ khóc lóc.

"Mẹ cậu ta cũng rất bất lực, cô ấy nói, cô ấy muốn hoàn trả tiền giúp con trai nhưng cũng không đủ tiền nên đã quỳ ở đó (trụ sở công an). Cô ấy nói không còn cách nào khác nên nhờ cơ quan công an dạy dỗ con trai", Phó trưởng đồn công an Thạch Loan Dương Lâm Hùng chia sẻ.

Trước đó, cơ quan chức năng ở Thạch Loan nhận được tin tố giác của người dân cho biết, có người đưa nội dung thông tin "Tôi hiện có lượng lớn khẩu trang cần bán gấp" lên mạng xã hội. Không chỉ vậy, người này còn đăng rất nhiều hình ảnh số lượng lớn khẩu trang và video về xưởng sản xuất khẩu trang nhằm thu hút và lấy lòng tin từ người tiêu dùng nhưng thực chất đây là hành vi lừa đảo có chủ đích.

Sau khi nhận được thông tin chính xác từ người dân, công an Thạch Loan nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu. Thông qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, Hoàng đang thất nghiệp và có rất nhiều khoản nợ ở bên ngoài, đã lâu không về nhà.

Tại cơ quan công an, Hoàng thú nhận: "Trước đây tôi vì ăn chơi lêu lổng nên chỉ một lúc đã nợ hàng trăm ngàn NDT. Sau khi dịch bệnh xảy ra, khẩu trang khan hiếm. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, vì vậy tôi đã bịa đặt thông tin sai lệch để lừa tiền của đối phương".

Mẹ ruột đích thân đưa con trai ra tự thú

Con trai lừa đảo bán khẩu trang kiếm gần 700.000 NDT, người mẹ dẫn con đi tự thú rồi quỳ gối bất lực ở đồn cảnh sát - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại