Con trai lên 4 bố mới phát hiện không phải con đẻ, vợ vẫn qua lại với tình nhân

Diệp Anh |

Tình huống trớ trêu xảy ra đột ngột khiến anh Thăng bỗng chốc như bị đẩy xuống vực thẳm.

Trang báo điện tử Sina vừa đưa tin cho hay, người đàn ông bất hạnh nói trên là anh Thăng (tên đã thay đổi), 28 tuổi, người quận Tòng Hóa, thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Sau nhiều năm quen biết, vào tháng 4/2012, anh Thăng và vợ là chị Chi ra chính quyền địa phương đăng ký kết hôn. Vào tháng 10 cùng năm, Chi sinh con trai Tiểu Hoa.

Tuy nhiên, đứa bé càng lớn càng không giống bố. Bản thân người mẹ cũng nhận thấy điều này.

Chị ta nhớ lại thời kỳ mang bầu và phát hiện ra rằng, Tiểu Hoa không phải là con đẻ của anh Thăng. Thế nhưng để duy trì hôn nhân, Chi đã giấu kín chuyện này.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vì làm việc ở hai nơi khác nhau nên không thường xuyên sống cùng nhau. Và nhân lúc anh Thăng không biết, Chi vẫn duy trì quan hệ qua lại với bố đẻ của con trai mình.

Con trai lên 4 bố mới phát hiện không phải con đẻ, vợ vẫn qua lại với tình nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thậm chí đã có lần, gã tình nhân của Chi đã gửi tin nhắn cho anh Thăng, công khai khiêu khích. Đến lúc này, người chồng mới biết vợ mình lâu nay vẫn qua lại với một người đàn ông khác và Tiểu Hoa cũng không phải là máu mủ của mình.

Vào tháng 9/2016, Chi đưa đơn ra tòa án nhân dân quận Tòng Hóa xin ly hôn.

Trong đơn, người phụ nữ này nói rằng vì trước khi ly hôn không tìm hiểu kỹ, tình cảm hai bên không sâu sắc, thường vì những chuyện nhỏ mà tranh cãi, hơn nữa vì Tiểu Hoa không phải con đẻ của anh Thăng nên chị ta muốn tự nuôi con, không cần chồng phải hỗ trợ.

Căn cứ theo đề nghị của anh Thăng, tòa án nhân dân quận Tòng Hóa sau đó đã làm giám định AND và kết quả cũng cho thấy, người đàn ông này không có quan hệ cha con với bé trai mà lâu nay anh vẫn nghĩ là con đẻ của mình.

Tại tòa, anh Thăng khẳng định nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do vợ thay lòng đổi dạ, đồng thời yêu cầu chị ta phải bồi thường tổn thất, trong đó bao gồm 100.000 NDT (330 triệu đồng) tiền anh đã bỏ ra nuôi con, 10.000 NDT tiền tổn thất về kinh tế mà anh đã phải bỏ thời gian ra chăm lo trong quá trình Tiểu Hóa chào đời, lớn lên, 30.000 NDT tiền tổn thất tinh thần.

Sau khi xem xét, tòa án quyết định cho cặp đôi này ly hôn, người mẹ được quyền nuôi con và phải bồi thường cho chồng cũ tổn thất tinh thần là 30.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại