*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 8/9, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án "con ruồi trong chai Number1". Trước đó, tòa sơ thẩm phạt bị cáo 7 năm tù, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.
Anh Trương Văn Chỉnh, Đồng Nai mua hai lốc trà Dr. Thanh về bán cho khách thì phát hiện 1 chai trong số này có cặn lợn cợn, đóng váng, nước hơi lưng.
Theo các luật sư, khi quá trình điều tra chưa kết thúc thì toàn bộ nội dung liên quan đều là tài liệu bí mật, cho nên cơ quan điều tra không cho thân nhân gặp nghi can.
Cùng một hiện tượng con ruồi có trong chai nước, Công ty TNHH URC chỉ mất ba ngày giải quyết sự việc êm xuôi trong khi Tân Hiệp Phát loay hoay mấy tháng trời. Vì sao lại như vậy?
Đó là nhận xét của nhiều chuyên gia khi đề cập kết luận của đoàn thanh tra an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc không phát hiện sai phạm của Công ty Tân Hiệp Phát.
- "Nếu ngài Dr. Thanh muốn từ ông một sự chia sẻ, ông sẽ nói gì?" - "Đá bởi cứng nên dễ vỡ. Nước vì mềm mà vẹn toàn".
Đoàn thanh tra bắt đầu làm việc từ ngày 13/2. Kết luận thanh tra được công bố ngày 14/2, sớm hơn 29 ngày so với thời hạn tối đa mà Bộ Y Tế yêu cầu.
Theo ông Tuấn, cả cách hành xử của khách hàng và công ty Tân Hiệp Phát trong vụ con ruồi trong chai nước ngọt đều không đúng, đặc biệt phía doanh nghiệp.
Theo các luật sư, dù con ruồi do ông Minh bỏ vào hay là lỗi của Tân Hiệp Phát thì hành vi của ông Minh vẫn có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.
Giám đốc Đối ngoại của Tân Hiệp Phát cho hay, sự thật chỉ có một nhưng dư luận thì luôn luôn có muôn ngàn cách để hiểu và khen chê khác nhau.
Tâm điểm