Con nhà họ hàng đến chơi rồi phá hỏng bộ mỹ phẩm giá trăm triệu, cô gái đòi bồi thường còn bị mắng ngược: "Đồ đã dùng chẳng đáng bao tiền"

THIÊN AN |

Câu chuyện này một lần nữa chứng minh quan điểm: "Đằng sau một đứa trẻ vô ý thức là những bậc phụ huynh vô trách nhiệm".

Phía sau một đứa trẻ vô ý thức là những phụ huynh vô trách nhiệm - quan điểm này đã nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người trong thời gian qua, khi hàng loạt các sự việc liên quan đến việc trẻ em nghịch ngợm quá đà làm hỏng đồ đạc, thậm chí làm tổn thương vật nuôi của người khác xảy ra. Và không chỉ ở Việt Nam, tại Trung Quốc, tình trạng như vậy cũng diễn ra hết sức thường xuyên.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã tranh cãi kịch liệt trước câu chuyện tương tự của một cô gái đến từ tỉnh Hồ Nam. Cách đây không lâu, một người họ hàng của cô gái có đến nhà cô gái chơi, đi cùng là cậu con trai của người đó năm nay mới lên 6 tuổi. Chuyện sẽ không có gì nếu như trong lúc cô gái ra ngoài, con của người họ hàng không tự ý vào phòng cô và đập phá hết đống mỹ phẩm của cô.

Theo đó, bản thân cô gái là 10X, rất thích trang điểm. Mỹ phẩm cô dùng đều là hàng hiệu đắt đỏ, từ Chanel, La Mer, HR Helena... với tổng giá trị khoảng 40.000 - 50.000 nhân dân tệ (khoảng 140 - 170 triệu đồng). Nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới là những món đồ trang điểm đắt tiền cô coi như báu vật chỉ trong phút chốc vắng nhà lại bị quăng quật, cái thì vỡ nát, cái thì bị khoét rỗng hết kem bên trong.

Con nhà họ hàng đến chơi rồi phá hỏng bộ mỹ phẩm giá trăm triệu, cô gái đòi bồi thường còn bị mắng ngược: Đồ đã dùng chẳng đáng bao tiền - Ảnh 1.
Con nhà họ hàng đến chơi rồi phá hỏng bộ mỹ phẩm giá trăm triệu, cô gái đòi bồi thường còn bị mắng ngược: Đồ đã dùng chẳng đáng bao tiền - Ảnh 2.

Cô gái bị shock nặng khi mở cửa phòng ra và phát hiện tất cả đồ mỹ phẩm của mình đã bị con của họ hàng phá hỏng

Con nhà họ hàng đến chơi rồi phá hỏng bộ mỹ phẩm giá trăm triệu, cô gái đòi bồi thường còn bị mắng ngược: Đồ đã dùng chẳng đáng bao tiền - Ảnh 3.

Các món mỹ phẩm này đều là hàng hiệu, có giá rất đắt, đơn cử như lọ kem HR Helena có giá lên tới 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng)

Nhìn mỹ phẩm vung vãi khắp nơi, tay cô gái run run, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, cảm giác khóc không ra nước mắt khiến cô gần như gục ngã. Sau đó, cô gái đã quay lại cảnh tượng "tan hoang" trong phòng ngủ của mình lên mạng kèm dòng caption: "Ai có thể cho tôi biết làm thế nào để đòi người thân bồi thường để không làm tổn thương tình cảm được không?!".

Nhưng điều đáng phẫn nộ hơn nữa phải là diễn biến tiếp theo của sự việc khi cô gái yêu cầu cha mẹ của đứa bé kia bồi thường. Bên kia cho rằng mỹ phẩm của cô gái đều là đồ đã qua sử dụng và không đáng giá bao nhiêu tiền nên họ chỉ đồng ý trả 5.000 nhân dân tệ (tương đương 17 triệu đồng).

Theo nội dung cuộc hội thoại cô gái chia sẻ, có thể thấy cô gái đã tỏ thái độ hết sức thiện chí: "Cháu đã để mọi người bồi thường con số ít nhất rồi đấy ạ". Tuy nhiên, đáp lại cô, người họ hàng trả lời với thái độ khá hậm hực: "Mấy cái đó mày đều dùng hết rồi còn gì? Có đáng nhiều tiền thế đâu. Chỉ 5.000 thôi". Cuối cùng, người họ hàng không quên "nhắc nhở" cô gái: "Con gái con đứa đồ đạc trong nhà thì phải lo mà quản, đừng có để bừa bãi".

Con nhà họ hàng đến chơi rồi phá hỏng bộ mỹ phẩm giá trăm triệu, cô gái đòi bồi thường còn bị mắng ngược: Đồ đã dùng chẳng đáng bao tiền - Ảnh 4.

Trong đoạn tin nhắn cô gái đòi tiền bồi thường, thái độ của người họ hàng khiến nhiều người bức xúc

Bên dưới bài đăng của cô gái, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đúng là cô gái nên có ý thức bảo quản đồ của mình tốt hơn. Bởi lẽ nếu cô biết các món mỹ phẩm đều đắt tiền thì nên cho vào tủ khóa lại hoặc ít nhất là khóa cửa phòng trước khi ra ngoài thay vì để hết ra ngoài như vậy. Hơn nữa, trẻ con chưa biết gì, chúng thấy các món đồ màu sắc thì sẽ tò mò và nghịch chứ không hề cố ý.

Tuy nhiên, phần đông mọi người cho rằng cô gái chẳng có lỗi gì trong trường hợp này, có trách thì phải trách đứa trẻ cũng như phụ huynh của đứa trẻ.

- Họ hàng kiểu này thì chê nha, đọc tin nhắn mà còn tưởng bạn nữ mới là người sai cơ.

- Chỉ một lọ kem đã gần 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng) rồi, báo cảnh sát đi chứ còn gì.

- Đằng sau mỗi đứa trẻ vô ý thức là những bậc phụ huynh vô trách nhiệm.

- Mỹ phẩm của người ta, phòng của người ta, người ta để thế nào chẳng được, con mình không biết quản còn trách ngược người khác.

Cũng thông qua đoạn tin nhắn "thương thảo" giữa cô gái và người họ hàng, nhiều người còn nhìn ra vấn đề rất nghiêm trọng, đó là sự sai lệch trong cách giáo dục con cái của người họ hàng. Người này không hề nhận ra lỗi sai của con mình mà cho rằng con mình không sai, cho dù thằng bé gây ra sự cố thì đó cũng là lỗi của người khác.

Bản chất trẻ con là hiếu động và nghịch ngợm, chúng tò mò về mọi thứ và muốn mày mò chơi với mọi thứ chúng nhìn thấy. Ngoài ra, trẻ con cũng không ý thức được về cái gọi là giá trị (dù là vật chất hay tinh thần) nên nếu không cẩn thận, chúng có thể gây ra những tổn thất lớn về tài sản cho người khác.

Có thể nói, phương pháp giáo dục của gia đình có liên quan trực tiếp đến sự trưởng thành và tương lai của trẻ. Với trách nhiệm của mình, bậc làm cha mẹ phải thấu tình đạt lý để có thể dạy trẻ phân biệt phải trái đúng sai cũng như các giá trị sống khác.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại