Con gái làm việc trong siêu thị bị mất điện thoại, tin nhắn mẹ gửi cho kẻ trộm gây bất ngờ

Duy Nam |

Mẹ nữ sinh vẫn tin rằng một ngày nào đó kẻ "vô tình nhặt được" sẽ trả lại điện thoại cho con gái.

Câu chuyện đặc biệt về tin nhắn của bà mẹ gửi kẻ trộm điện thoại của con gái đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ khiến người đọc phải suy nghĩ.

"Mình là sinh viên, mới lên thành phố. Mình vừa xin làm ở siêu thị được gần một tháng. Làm PG đứng mời ăn trước cửa, cũng nhẹ nhàng nhưng đứng 9 tiếng 1 ngày. Nản quá mình định nghỉ, nhưng đến đúng bữa cuối cùng thì không may mất chiếc điện thoại, ba tặng hồi đậu đại học.

Siêu thị người ra người vào, mất mát thì thôi cũng chịu, làm lại sim gọi về cho mẹ nói chắc ai đấy họ nhặt được rồi sẽ trả lại cho mẹ yên tâm. Thì một lúc sau thấy mẹ nhắn lại cho "người nhặt được" thế này mà thấy nghẹn trong cổ họng. Mẹ vẫn tin là có ai đó "vô tình nhặt được" và se trả lại máy cho mình.

"Con tôi là sinh viên nghèo, vừa học vừa làm, cái điện thoại là niềm vui lớn nhất khi đậu đại học mà ba cháu đã mua, để thưởng con gái, khi gọi nhìn thấy con. Bà con nào lượm được thì cho tôi xin lại. Tôi cảm ơn rất nhiều".

Mẹ mình đã già rồi, chỉ dùng cái điện thoại cùi bắp hư tới hư lui, rồi chỉ mới biết đánh có dấu. Nhắn được như này là hết sức cố gắng đấy nên mọi người đừng chê khó đọc nha", cô con gái chia sẻ.

Con gái làm việc trong siêu thị bị mất điện thoại, tin nhắn mẹ gửi cho kẻ trộm gây bất ngờ - Ảnh 1.

Tin nhắn của người mẹ cho kẻ "vô tình nhặt được" điện thoại của con gái

Nhiều bình luận tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh trớ trêu của nữ sinh và thương người mẹ thật thà, chất phác.

"Những đồ vật được người thân tặng đều có ý nghĩa đặc biệt. Chưa kể chiếc điện thoại này còn là thứ để liên lạc duy nhất của bạn nữ, cả tháng lương chắc gì đã đủ tiền mua lại cái khác. Nghĩ mà khổ thật đấy! 

Hệt như mình hồi năm nhất, bị móc trộm điện thoại ở bến xe buýt, khóc ầm ĩ lên. Về nhà chưa mua được máy mới, bố lại đưa máy bố cho dùng. Lúc đó, càng khóc to hơn. Vừa ấm ức vì tên trộm vừa xúc động vì hành động của bố", tài khoản Hằng Mít bày tỏ.

"Mẹ bạn gái cũng thật thà, tin người. Cố gắng tìm lại điện thoại cho con dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh. Có lẽ bạn gái không chỉ buồn vì bị mất điện thoại mà còn buồn vì khiến bố mẹ ở quê phải lo lắng", một dân màn khác bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại